'Thần y' chữa bách bệnh ở Gia Lai bị phạt 42,5 triệu đồng
'Thần y truyền năng lượng' tự nhận có thể chữa bách bệnh, đã bị UBND huyện Đak Đoa phạt 42,5 triệu đồng.

Kiên (áo vàng) "bắt bệnh" nói phóng viên có bệnh trong người, trong khi bản thân họ không bị gì.
Ngày 22/3, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Nguyễn Văn Kiên (SN 1985, trú thôn 3, xã Hải Yang) 42,5 triệu đồng.
Theo đó, ông Kiên bị phạt mức 7,5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng hình thức mê tín trong khám - chữa bệnh; phạt 35 triệu đồng với hành vi khám - chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Cùng với đó, người đàn ông này phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định (trong thời hạn 10 ngày từ khi nhận được quyết định). Nếu quá thời hạn mà Kiên không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định.
Trong khi đó, theo ông Nguyễn Tường Duy - Chủ tịch UBND xã Hải Yang, Kiên là người địa phương, có đi học trung cấp Dược rồi trở về buôn bán gỗ một thời gian. Sau đó chuyển sang làm YouTube và từ cuối năm 2024 quảng bá khám chữa bệnh, khoe chữa được bá bệnh, gồm các loại ung thư, bệnh hiểm nghèo.

Kiên đăng ảnh lên mạng xã hội cùng chiếc ô tô CX5 đời mới.
Trước khi bị phạt, nhóm phóng viên báo đài đóng giả là người bệnh đến gặp “thần y” tại một quán cà phê. Trong quán lúc này có 5 bệnh nhân cùng người nhà tìm tới chạy chữa dù biết cơ hội là mong manh nhưng tâm lý "còn nước, còn tát". Sau màn thăm hỏi qua loa, Kiên phán phóng viên có bệnh ở phổi bên trái nhưng chưa tới mức ung thư, không cần phải lo lắng vì chỉ ngồi nói chuyện một buổi với "thầy" bệnh sẽ tự khỏi.
Trong lúc khám, người đàn ông này còn “nổ” rằng có thể đoán bệnh cho cả người thân phóng viên mà không cần gặp mặt, tên tuổi. Sau khi được yêu cầu, "thần y" liền phán người nhà của phóng viên bị ung thư gan giai đoạn 2 đã di căn sang phổi, cần phải chữa gấp.
Hỏi về phương pháp chữa bệnh, Kiên bảo không thực hành phương pháp gì mà chỉ cần đến gặp, ngồi trò chuyện gần gã bệnh sẽ tự khỏi. Người này còn khoe có siêu năng lực, được ban cho nguồn năng lượng rất lớn từ “hố đen của vũ trụ”, mỗi lần "phát công" ra năng lượng rất mạnh, bệnh theo đó mà tự khỏi.
Đặc biệt, Kiên còn nói rằng các bệnh như ung thư tuyến giáp gã sẽ chữa 15 phút, ung thư phổi và các loại ung thư giai đoạn 1, giai đoạn 2 khỏi trong ngày, ung thư xương chữa hơi lâu hơn vì khó lành.
Nghe Kiên “nổ” một lúc, nhóm phóng viên quyết định "Đánh bài ngửa", giới thiệu là nhà báo đến để tìm hiểu vụ việc. Lúc này Kiên tỏ vẻ bối rối nhưng nhanh chóng bình tĩnh, bảo: “Đã biết từ trước khi bước vào”.

Một người bị bệnh nặng đến tìm Kiên
Trong số các bệnh nhân đến gặp Kiên thời điểm phóng viên ghi nhận có bà P.T.L (60 tuổi, trú Kon Tum). Theo đó, sau khi phát hiện bị ung thư phổi ác tính đã di căn lên não, u não ác tính, bà L tới tìm “thần y” Kiên để chữa. Trước đó, bà L nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng một thời gian rồi được cho về nhà. Khi nghe biệt tài của Kiên, bà bỏ hết thuốc tây và các loại thuốc nam, lên chữa theo phương pháp trên khoảng 10 ngày nhưng đến nay chưa khỏi. Bà L bảo Kiên chỉ ngồi nói chuyện, đảo mắt nhìn thôi chứ không thuốc thang gì cả, "thầy" bảo khỏi 98% rồi, có thể về lúc nào cũng được.