Tháng 7 tri ân

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, chiều 26-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Đức Cơ tổ chức chương trình bữa cơm 'Ngày con về', thắp nến tri ân và 'Hát cùng đồng đội'. Những hoạt động này đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và các gia đình chính sách nơi miền biên viễn.

Nỗi niềm của mẹ

Chiều 26-7, ngôi nhà của mẹ Rơ Châm H'Mé (SN 1944, làng Krol, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) trở nên ấm cúng hơn khi những cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đoàn viên, thanh niên huyện Đức Cơ đến thăm và chuẩn bị bữa cơm “Ngày con về”. Trên bàn thờ liệt sĩ Rơ Mah Kut (chồng của mẹ), những nén nhang thơm và mâm cúng được các chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên sửa soạn để tưởng nhớ người chiến sĩ kiên trung đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn viên, thanh niên cùng mẹ Rơ Châm H'Mé (làng Krol, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) chuẩn bị bữa cơm “Ngày con về”. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đoàn viên, thanh niên cùng mẹ Rơ Châm H'Mé (làng Krol, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) chuẩn bị bữa cơm “Ngày con về”. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Năm nay bước qua 76 mùa rẫy, đôi mắt đã mờ, chân yếu nhưng những ký ức về người chồng vẫn hiện rõ trong tâm trí mẹ. “Mẹ lấy chồng lúc 18 tuổi. Chồng mẹ là Trung đội trưởng du kích của xã nên suốt ngày ở rừng, từ đánh địch đến dẫn bộ đội chủ lực vượt rừng, xây dựng cơ sở nên ít khi về nhà. Vợ chồng có với nhau 1 đứa con. Để ông ấy yên tâm đánh giặc, mẹ một nách bồng bế con và lao động. Tháng 11-1966, mẹ nhận được tin chồng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ”-mẹ Rơ Châm H'Mé tâm sự.

Chồng hy sinh, một mình mẹ ở vậy nuôi con khôn lớn. Năm 2005, nỗi đau thêm một lần nữa ập đến khi người con duy nhất cũng ra đi vì bệnh nặng. Đã 54 năm kể từ ngày chồng hy sinh, 15 năm người con ra đi vì bạo bệnh, mẹ H'Mé vẫn hôm sớm tảo tần. Hàng tuần, niềm vui của mẹ là khi có cấp ủy, chính quyền và người dân trong làng đến động viên, giúp đỡ. Đưa tay gạt những giọt nước mắt rưng rưng, mẹ bộc bạch: “Mặc dù chồng, con không còn nữa nhưng được sự giúp đỡ của mọi người nên mẹ vẫn ráng sống. Hôm nay, nhà mẹ vui hơn vì có các cháu thanh niên đến dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm để tưởng nhớ đến người chồng đã hy sinh vì đất nước”.

Có mặt tại nhà mẹ Rơ Châm H'Mé từ rất sớm, đoàn viên Rơ Châm HXuyên chia sẻ: “Chúng tôi luôn tự hào và khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chính vì thế, chúng tôi thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn. Đây vừa thể hiện lòng tri ân và cũng là trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng tôi”.

Khúc tráng ca trên miền biên viễn

Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ là nơi yên nghỉ của 1.625 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đêm thắp nến tri ân đã thu hút hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn huyện tham gia. Mở đầu buổi thắp nến tri ân là chương trình văn nghệ gồm những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi chiến công của các anh hùng liệt sĩ. 73 đoàn viên, thanh niên ưu tú của huyện cầm 73 ngọn nến tượng trưng cho 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đứng vòng quanh đài tưởng niệm khiến cho không gian đêm tri ân thêm phần linh thiêng và ấm áp hơn.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 3) thay hoa các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Đ.T

Chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 3) thay hoa các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Đ.T

Đại diện thế hệ trẻ, Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ Lê Trọng Phúc đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống, ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ và thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Đức Cơ đã dâng hương, dâng hoa và cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện thắp nến và thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.
Tiếp đó, Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở thuộc Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tổ chức chương trình “Hát cùng đồng đội”. Ngay tại các hàng mộ nơi nghĩa trang, những thành viên trong Đội Tuyên truyền đã cất lên lời hát ca ngợi quê hương, đất nước, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ hôm nay. Chương trình đã để lại niềm xúc động sâu sắc trong cán bộ, chiến sĩ và người dân có mặt trong đêm tri ân các liệt sĩ. Thượng úy Rô Ô Hằng bày tỏ: “Hát trên sân khấu đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi hát giữa nghĩa trang liệt sĩ. Điều đó khiến tôi vô cùng xúc động và tự hào”.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trao đổi với P.V, Đại tá Phạm Mạnh Hùng-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-chia sẻ: “Tri ân các anh hùng liệt sĩ và gia đình chính sách là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh. Thông qua chương trình bữa cơm “Ngày con về”, thắp nến tri ân và “Hát cùng đồng đội”, chúng tôi muốn chia sẻ những khó khăn với các gia đình chính sách, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Qua đó, chúng tôi mong muốn giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ”.

VĨNH HOÀNG

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/721/202007/thang-7-tri-an-5692694/