Tháng 7 về miền 'đất lửa' anh hùng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) do Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hằng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đang nằm lại trong lòng khúc ruột miền Trung...

Tham gia đoàn có các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo NHCSXH.

Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Điểm dừng chân đầu tiên là Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Truông Bồn (Nghệ An), nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 1.240 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tiêu biểu là 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 hy sinh ngày 31/10/1968. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống trên “tọa độ lửa” Truông Bồn.

Đoàn công tác NHCSXH tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Đoàn công tác NHCSXH tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Rời Nghệ An, đoàn đến Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ Liệt sĩ thanh niên xung phong. Trong không khí trang nghiêm, đoàn bày tỏ lòng biết ơn trước anh linh hơn 4.000 Liệt sĩ Thanh niên xung phong trên cả nước và 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc - biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Những đóa hoa trắng tinh khôi đã được đặt lên mộ của 10 nữ Thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc

Những đóa hoa trắng tinh khôi đã được đặt lên mộ của 10 nữ Thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc

Trên hành trình vào Quảng Trị, đoàn công tác đã tới viếng, dâng hương, dâng hoa tại phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến). Đoàn đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng, nhà văn hóa lớn, đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta.

Đoàn công tác NHCSXH dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đoàn công tác NHCSXH dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tiếp đó, đoàn đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn hai vạn Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn, mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ và đến từng phần mộ thắp hương tri ân.

Đoàn công tác NHCSXH dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Đoàn công tác NHCSXH dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Điểm dừng chân cuối cùng là Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị - nơi ghi dấu 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Bên dòng sông Thạch Hãn, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hằng cùng các thành viên trong đoàn đã thả hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trong không gian linh thiêng của Thành cổ Quảng Trị, đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Thanh niên xung phong hy sinh tại đường 20 Quyết Thắng

Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Thanh niên xung phong hy sinh tại đường 20 Quyết Thắng

Tháng Bảy rồi sẽ đi qua, nhưng hành trình tri ân tại Truông Bồn, Đồng Lộc, Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị sẽ còn đọng mãi trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác. Đó không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ NHCSXH tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nghĩa tình.

Trung Ngọc Giáp

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thang-7-ve-mien-dat-lua-anh-hung-10424887.html