Tháng Bảy, lặng lẽ hành trình tri ân

Mỗi năm tháng Bảy về, khắp nơi đều triển khai các hoạt động tri ân người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ. Những nghĩa cử ấy, dù ở hình thức nào đều thể hiện đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của thế hệ cha ông.

Ấm áp bữa cơm bên Mẹ Nguyễn Thị Nghĩa ở xã Trà My. Ảnh: D.LỆ

Ấm áp bữa cơm bên Mẹ Nguyễn Thị Nghĩa ở xã Trà My. Ảnh: D.LỆ

Tấm lòng với người có công

Nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nghĩa (thôn Trà Sơn, xã Trà My) một ngày ngày cuối tuần tháng Bảy thêm rộn ràng khi chị em phụ nữ xã Trà My tất bật những phần việc chuẩn bị cho bữa cơm bên Mẹ.

Mẹ Nghĩa năm nay đã 105 tuổi, có chồng và 2 con hy sinh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Ở tuổi này, mẹ Nghĩa luôn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng cho con cháu và thế hệ hôm nay. Được các con chăm sóc chu đáo, mẹ Nghĩa ngày ngày vẫn hoạt bát trò chuyện khi có người đến thăm.

Chị Võ Thị Hồng Quế - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà My cho biết: "Với chị em phụ nữ xã Trà My, được về bên Mẹ, tận tay chuẩn bị bữa cơm đoàn viên với gia đình mẹ Nghĩa là nghĩa cử vô cùng ý nghĩa mà chúng tôi tổ chức trong tháng Bảy này. Bên cạnh đó, còn có hàng loạt các hoạt động khác thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh của cha ông".

Gia đình thương binh Cao Xuân Vinh đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo xã Trà Tân. Ảnh: D.LỆ

Gia đình thương binh Cao Xuân Vinh đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo xã Trà Tân. Ảnh: D.LỆ

Mỗi dịp lễ tết hay 27/7, thương binh Cao Xuân Vinh (thôn Thăng Phương, xã Trà Tân) nhận được sự quan tâm của địa phương đến thăm, tặng quà tri ân. Với ông, mỗi sự quan tâm, dù lớn hay nhỏ đều có ý nghĩa đặc biệt. "Sự quan tâm của địa phương giúp tôi sống vui khỏe hơn. Tuổi đã cao rồi, không làm gì giúp đời được nữa thì làm gương cho con cháu".

Tuổi trẻ tri ân

Tháng Bảy không chỉ là chăm lo cho những gia đình chính sách, người có công, nhiều hoạt động chăm lo các phần mộ anh hùng liệt sĩ cũng được đoàn viên thanh niên thực hiện.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trà My, những phần mộ được dọn vệ sinh sạch đẹp, thay hoa mới trên từng phần mộ. Đoàn viên thanh niên xã Trà My cùng nhau chăm sóc từng phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.

Đoàn viên Trần Huỳnh Thảo Trang, Chi đoàn thôn Đồng Trường (xã Trà My) nói: "Chăm lo chu đáo nơi anh hùng liệt sĩ yên nghỉ là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên xã Trà My, nhất là dịp lễ, tết thì phong trào luôn được đông đảo thanh niên tham gia. Bản thân em được tham gia những hoạt động này em thấy rất tự hào, và cố gắng sống, học tập cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha ông".

Đoàn viên thanh niên xã Trà My chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trà My. Ảnh: D.LỆ

Đoàn viên thanh niên xã Trà My chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trà My. Ảnh: D.LỆ

Hay tại Khu di tích Ban Tổ chức Khu ủy khu V nằm trong quần thể Khu di tích Trung Trung bộ - Nước Oa (xã Trà Tân), những ngày này liên tục có các đoàn tới dâng hoa, tham quan. Trước đó, để cho khuôn viên khu di tích luôn sạch đẹp, Đoàn Thanh niên xã Trà Tân đã ra quân dọn dẹp vệ sinh. Mỗi đoàn viên thanh niên đều xem đây là trách nhiệm, nghĩa cử của tuổi trẻ nhằm tri ân công lao của thế hệ đi trước.

Đoàn viên thanh niên tại xã Trà Tân chăm sóc những nhà bia ghi danh anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên di tích. Ảnh: D.LỆ

Đoàn viên thanh niên tại xã Trà Tân chăm sóc những nhà bia ghi danh anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên di tích. Ảnh: D.LỆ

Đoàn viên Trần Thái Sơn (Chi đoàn thôn Nước Oa, xã Trà Tân) nói: "Những hoạt động về nguồn, thăm gia đình người có công, gia đình liệt sĩ, dọn dẹp chỉnh trang các địa chỉ đỏ, di tích, nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ… được Đoàn Thanh niên xã Trà Tân tổ chức và em luôn cố gắng tham gia đầy đủ.

Mỗi hoạt động đều là tấm lòng của tuổi trẻ tri ân thế hệ trước, nhắc nhở chúng em hòa bình hôm nay được trả giá từ sự hy sinh to lớn của cha ông nên không được lãng quên".

Chăm lo chu đáo

Với các địa phương, dịp 27/7, những hoạt động về nguồn, chăm sóc gia đình người có công, gia đình liệt sĩ, dọn dẹp chỉnh trang các địa chỉ di tích, nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ… được các địa phương huy động lực lượng tham gia.

Ông Nguyễn Hồng Lai - Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết: "Chăm sóc sức khỏe cho người có công được xã thực hiện thường xuyên. Địa phương tổ chức các đoàn đưa người có công đến bệnh viện ở Đà Nẵng khám sức khỏe tổng quát".

Công tác "đền ơn đáp nghĩa", tri ân người có công, gia đình chính sách trong thời gian qua luôn được xã Trà My ưu tiên thực hiện. Đó không chỉ là việc của tháng Bảy, mà còn là phần việc thường xuyên của toàn hệ thống chính trị địa phương.

Lãnh đạo xã Trà My tặng quà tri ân công lao của Mẹ Việt Nam anh hùng nhân 27/7. Ảnh: D.LỆ

Lãnh đạo xã Trà My tặng quà tri ân công lao của Mẹ Việt Nam anh hùng nhân 27/7. Ảnh: D.LỆ

Thông tin từ UBND xã Trà My, đến nay xã đã gặp mặt 440 người có công, gia đình chính sách, thăm trực tiếp một số gia đình, phân công các hội, đoàn thể, Mặt trận đến nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng tổ chức bữa cơm ấm áp, tổ chức các hoạt động chăm sóc gia đình người có công.

Toàn bộ quà thăm 27/7 của Chủ tịch nước, thành phố và xã Trà My thời điểm này đều được chuyển đến tận tay người có công, gia đình chính sách.

DIỄM LỆ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thang-bay-lang-le-hanh-trinh-tri-an-3346116.html