Thắng Becamex TP. Hồ Chí Minh, Trường Tươi Đồng Nai tiến sâu ở Cúp Quốc gia

19h15 tối nay (14-9), trên sân vận động Bình Phước (phường Bình Phước), trận vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026 giữa Trường Tươi Đồng Nai - Becamex TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra.

Ở trận đấu này, 2 đội tung ra sân lực lượng tốt nhất của mình, riêng đội chủ nhà có sự vắng mặt vào giờ cuối khá đáng tiếc của tiền đạo Công Phượng vì lý do sức khỏe.

Ngay sau tiếng còi khai trận, dù là đội chơi ở hạng đấu thấp hơn nhưng chủ nhà Trường Tươi Đồng Nai đã tỏ ra rất đáng gờm trong những pha lên bóng của mình ở 2 biên.

Niềm vui của các cổ động viên (CĐV) trên sân vận động Bình Phước không phải chờ đợi quá lâu, ngay phút thứ 5 của trận đấu, từ một pha thâm nhập vào vòng cấm đầy tốc độ của Văn Khoa, các hậu vệ Becamex TP. Hồ Chí Minh buộc phạm lỗi khi kéo ngã anh. Trên chấm phạt đền, Alex Sandro không phạm một sai lầm nào để đưa chủ nhà vượt lên dẫn bàn.

Tiền đạo ngoại của Trường Tươi Đồng Nai, Alex Sandro có pha santo ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Như Nam

Tiền đạo ngoại của Trường Tươi Đồng Nai, Alex Sandro có pha santo ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Như Nam

Có lợi thế dẫn trước nhưng Trường Tươi Đồng Nai lại hớ hên trong một tình huống phản công của đội khách ở phút 22 khi chơi phòng ngự thiếu quyết liệt để Quốc Khánh tung cú sút ngoài vòng cấm đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Trường Tươi Đồng Nai là đội chơi sắc xảo hơn và có nhiều tình huống gây nguy hiểm hơn so với đội đang đá V.League là Becamex TP. Hồ Chí Minh. Trong đó đáng tiếc nhất là phút 32, 1ại một lần nữa hậu vệ cánh trái Văn Khoa có pha thoát xuống ở biên rồi chuyền như đặt cho Alex Sandro, thế nhưng pha đánh đầu ngay trong vòng cấm rất căng nhưng lại thiếu hiểm hóc của Sandro, bỏ qua cơ hội nâng tỷ số lên cho chủ nhà ngay trong hiệp 1.

Khi hiệp 2 bắt đầu, thế trận vẫn diễn ra ngang ngửa cho 2 bên. Cho đến phút 61, thế quân bình mới được phá vỡ bằng pha đá phạt ở cự ly gần 30m của Minh Vương. Bằng kỹ năng sút phạt đẳng cấp của mình, tiền vệ mang áo số 8 của Trường Tươi Đồng Nai có pha xử lý đưa bóng qua hàng rào, găm vào góc lưới trong sự bất động của thủ thành Minh Toàn Becamex TP. Hồ Chí Minh để đưa chủ nhà vượt lên 2-1.

Minh Vương được các đồng đội chia vui sau pha đá phạt đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-1 cho Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Như Nam

Minh Vương được các đồng đội chia vui sau pha đá phạt đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-1 cho Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Như Nam

Phút 75 của trận đấu, “Vua phá lưới” mùa giải trước là Lưu Tự Nhân đã nhấn chìm hy vọng quân bình tỷ số của đội khách khi có pha đánh đầu chính xác sau tình huống hưởng phạt góc bên cánh phải để nâng tỷ số lên 3-1 cho Trường Tươi Đồng Nai.

Lưu Tự Nhân cũng kịp để lại ấn tượng với duyên ghi bàn của mình khi ấn định tỷ số 3-1 cho Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Như Nam

Lưu Tự Nhân cũng kịp để lại ấn tượng với duyên ghi bàn của mình khi ấn định tỷ số 3-1 cho Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Như Nam

Những phút cuối trận dù rất nỗ lực nhưng Becamex TP. Hồ Chí Minh không làm được gì hơn đành chấp nhận thất thủ với cách biệt 2 bàn trước đội bóng hạng Nhất Trường Tươi Đồng Nai.

Với chiến thắng khởi đầu mùa giải vô cùng ấn tượng trước đội chơi ở hạng đấu cao hơn, Trường Tươi Đồng Nai không những đặt vé vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026 mà còn tạo niềm tin rất lớn cho cổ động viên nhà vào một mùa giải thắng lợi phía trước.

Nguyễn Tấn - Như Nam

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202509/thang-becamex-tp-ho-chi-minh-truong-tuoi-dong-nai-tien-sau-o-cup-quoc-gia-c651a32/