Thắng đậm Arsenal, Man City chạm một tay vào cúp vô địch Premier League

Kevin De Bruyne (giữa) tỏa sáng với cú đúp trước Arsenal. Ảnh: Reuters

* Loại Juventus, Inter Milan vào chung kết Cúp quốc gia Ý

Rạng sáng 27/4, Man City tạo thêm một màn "hủy diệt" khác ở mùa này khi có chiến thắng 4-1 trước Arsenal ở vòng 33, trận đấu được xem là "chung kết sớm" của Premier League.

Bộ đôi Kevin De Bruyne và Erling Haaland tiếp tục thi đấu thăng hoa để góp công lớn trong chiến thắng của “The Citizens”.

De Bruyne lập được cú đúp bàn thắng và có 1 đường kiến tạo cho John Stones lập công, còn Haaland là người ấn định tỉ số cùng hai đường chuyền thành bàn. Bàn thắng danh dự của Arsenal được ghi do công của Rob Holding.

Chiến thắng từng bừng trước đối thủ canh tranh trực tiếp Arsenal, giúp cho đoàn quân HLV Pep Guardiola có cơ hội rất lớn để bảo vệ thành công ngôi vương của mình.

Hiện Man City có 73 điểm sau 31 trận đã đấu, chỉ còn kém Arsenal 2 điểm nhưng lại thi đấu ít hơn đối thủ 2 trận.

Còn với Arsenal, thất bại này không chỉ khiến họ mất đi quyền tự quyết trong cuộc đua chức vô địch mà còn đứng trước nguy cơ bật khỏi top 2 nếu nhóm bám đuổi thi đấu thành công.

Hai đội xếp thứ 3 và 4 là Newcastle và M.U đang có 59 điểm, kém Arsenal 6 điểm, nhưng “Chích chòe” mới đá 31 trận còn M.U là 30 trận đấu đấu.

“Trận chung kết sớm” này cũng đưa Erling Haaland chạm cột mốc mới trong sự nghiệp, với bàn thắng muộn vào lưới Arsenal ở phút 90+5, chân sút sinh năm 2000 có pha lập công thứ 33 tại giải đấu cao nhất bóng đá Anh mùa giải năm nay và đi vào lịch sử Premier League với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải.

Haaland vượt qua Mohamed Salah (32 bàn, mùa giải 2017-2018), Alan Shearer (31 bàn, 1995-1996), Cristiano Ronaldo (31 bàn, 2007-2008) và Luis Suarez (31 bàn, 2013-2014). Chân sút Na Uy sẽ tiếp tục nâng con số bàn thắng tại mùa giải này lên nấc mới khi Man City còn tới 7 trận đấu nữa.

Ở các trận cầu đáng chú ý khác, Chelsea nối dài chuỗi trận đáng quên của mình bằng thất bại 0-2 trước Brentford ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Cesar Azpilicueta cứa vào nỗi đau của đội nhà bằng bàn phản lưới, trước khi Bryan Mbeumo bên phía Brentford ấn định kết quả của trận đấu.

Đây đã là trận thua thứ 5 liên tiếp của “The Blues” trên mọi đấu trường dưới thời HLV tạm quyền Frank Lampard. Trận thua này khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ 11 với 39 điểm sau 32 trận đã đấu, chỉ hơn nhóm xuống hạng 10 điểm trong bối cảnh họ chỉ còn 6 vòng đấu nữa.

Trong khi đó, Liverpool có chiến thắng quan trọng 2-1 ngay trên sân của West Ham bằng các bàn thắng của Cody Gakpo và Joel Matip.

Màn ngược dòng này giúp “The Kop” có 53 điểm sau 32 trận đấu, để vươn lên chiếm vị trí thứ 6 của Tottenham.

* Tại bán kết lượt về Cúp quốc gia Ý, Inter Milan có chiến thắng tối thiểu 1-0 khi tiếp đón Juventus trên sân nhà.

Trận lượt đi hồi đầu tháng 4 giữa hai đội đã diễn ra hết sức kịch tính khi có tới 3 chiếc thẻ đỏ và 2 bàn thắng muộn. Tỉ số 1-1 khiến Juventus gặp bất lợi khi phải thi đấu lượt về trên sân của Inter Milan.

Federico Dimarco là người hùng của Inter Milan. Ảnh: Reuters

Federico Dimarco là người hùng của Inter Milan. Ảnh: Reuters

Theo thống kê ở trận lượt về, Juventus kiểm soát bóng tới 59% nhưng không có được sự hiệu quả. Số lần dứt điểm của họ kém xa Inter Milan (5 so với 11). Số cú sút trúng đích cũng ít hơn (3 so với 4).

Hàng thủ 3 người của Juventus với Bonucci, Bremer và Alex Sandro tỏ ra lóng ngóng. Ngay phút thứ 3, trong tình huống đơn giản, Bremer lại phá bóng trúng người Dzeko và đặt khung thành của Perin trong thế nguy hiểm.

May mắn không tiếp tục đứng về phía Juventus quá lâu. Đến phút 15, họ đã để Inter Milan chọc thủng lưới do công của Federico Dimarco.

Sau bàn thua, đội khách vẫn không có sự cải thiện, các cầu thủ của Juventus vẫn lúng túng trước khả năng pressing từ phía Inter.

Nhiều lần, Juventus để mất bóng ngay trước vòng cấm và giúp đối phương có cơ hội đe dọa khung thành.

Trong khi Inter chơi tốt thì Juventus lại tỏ ra bế tắc. Bóng bổng gần như là phương án duy nhất của họ nhưng các cầu thủ cũng không thể tận dụng.

Sang hiệp 2, vẫn là Inter Milan có nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Nếu tận dụng tốt, đáng lý Lautaro Martinez phải có ít nhất một bàn ở trận này.

Dù sao, thắng lợi tối thiểu 1-0 là đủ giúp Inter Milan giành vé vào chung kết Cúp quốc gia Ý (tổng tỉ số 2-1).

Đối thủ ở trận chung kết của họ nhiều khả năng sẽ là Fiorentina, đội đã có tỉ số thuận lợi 2-0 ở trận lượt đi trên sân khách của Cremonese.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/297963/thang-dam-arsenal-man-city-cham-mot-tay-vao-cup-vo-dich-premier-league.html