Tháng Giêng tơ nõn

Người ta nói, tháng Giêng là tháng bắt đầu của mùa xuân, của một năm mới với những nét tinh khôi tràn đầy sức sống cho nên mọi người ai cũng trân quý và yêu mến tháng Giêng với tâm niệm thời gian tạo hóa sẽ đem lại những điều mới mẻ, tốt lành, may mắn đến với mọi người, mọi nhà.

Khởi đầu của tháng Giêng được ghi nhận bằng những ngày Tết Nguyên đán thiêng liêng, đây là khoảng thời gian để con người gạt bỏ những lo toan, phiền muộn và vị tha cho nhau để cùng sum họp trong tình thân nồng ấm của gia đình, họ tộc và bạn bè…

Tháng Giêng, tháng của hoa đào ở miền Bắc khoe sắc hồng, hoa mai ở miền Nam trải rực màu vàng sáng lóa, tháng của háo hức đợi chờ ngày về tụ họp của mỗi gia đình, tháng của những người con xa quê mưu sinh nơi đất khách, chỉ kịp quay về mấy ngày Tết với gia đình và rồi cũng vội vã chia tay để trở lại với cuộc mưu sinh, của những cô gái theo chồng phương xa có dịp về với cha mẹ... Dẫu biết nỗi lòng người đi hay kẻ ở đều quyến luyến bịn rịn, quyến luyến nhưng hầu hết mọi người an ủi động viên “ Thôi - Thượng lộ bình an, giữ gìn sức khỏe nhé - Tết sang năm về ở lại lâu hơn!” và không quên kèm theo cho con những sản vật giản dị quê nhà với ý niệm “Quê hương là chùm khế ngọt”.

Tháng Giêng như ông cha ta thường nói là “tháng ăn chơi”. Điều đó có lẽ đến bây giờ vẫn đúng cho dù hình thức có đổi thay đôi chút để phù hợp với cuộc sống hiện đại. Tháng Giêng, vạn vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông nay đua nhau bật lên những “mầm xanh, mầm nhớ, mầm thương” khiến cho những ai dù đi bất cứ nơi đâu cũng chẳng thể nào quên được dư vị của hoa, lá, cỏ… quê nhà.

Tháng Giêng, không gian mỏng manh và tơ nõn. Buổi sáng sớm vẫn còn chút se lạnh kèm theo những sợi nắng như những nguồn sáng tinh hoa hội tụ của đất trời... Gần trưa nắng hong hanh và tầm xế chiều trời lại trở lạnh khiến lòng người có chút se sắt những nỗi nhớ bâng quơ khó tả, đúng là thời tiết tháng Giêng ngúng nguẩy như thiếu nữ ở tuổi dậy thì.

Tháng Giêng, cánh đồng làng mới ngày nào những hạt giống còn “ngụp lặn” trong mùa gieo sạ mấy tháng trước, nay trong tiết tháng Giêng đã hình thành những cây lúa để chuẩn bị “làm đòng” đơm bông, trổ hạt… báo hiệu một mùa bội thu và một năm viên mãn.

Tháng Giêng, có một ngày trọng đại và đong đầy tình cảm của người thân bịn rịn chia tay con em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, cầm súng bảo vệ Tổ quốc và ngược lại cũng vui mừng đón những chàng trai đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về “ăn Tết muộn” rồi ra Giêng chuẩn bị chọn trường học nghề hoặc tiếp tục ôn tập để thi vào các trường cao đẳng hay đại học…

Tháng Giêng, sau bao tất bật của những ngày cuối Chạp có vẻ hoạt động thường nhật cuộc sống dường như chậm lại và cảm giác lòng người dễ chịu, thư thái. Cảm thấy cuộc sống, đất trời và con người dường như thêm rạo rực khi bước vào vòng tuần hoàn mới của năm.

Tháng Giêng cũng là thời điểm để chúng ta cảm nhận bao đổi thay mới mẻ của đất trời, của quê hương. Tháng Giêng tơ nõn khởi đầu một năm mới với những cảm xúc mới, những nhiệt huyết mới.

HOÀNG HÀ THẾ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/252514/thang-gieng-to-non.html