Thăng hoa cùng đêm nghệ thuật 'Di sản' bên sông Hàn
Âm nhạc, vũ đạo, áo dài và những chất liệu văn hóa đặc sắc đã hòa quyện tạo nên bức tranh nghệ thuật giàu cảm xúc tại đêm thi thứ hai của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026.
Tối 6.6, bên dòng sông Hàn thơ mộng, đêm thi thứ hai của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 với chủ đề “Di sản” đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.
Bên cạnh màn tranh tài pháo hoa đầy ấn tượng giữa đội Việt Nam 2 và đội Pháp, chương trình nghệ thuật do Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng thực hiện đã tạo nên hành trình khám phá những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật đêm thi thứ hai DIFF 2026


Bám sát chủ đề “Di sản”, chương trình dẫn dắt khán giả đi qua những lớp trầm tích văn hóa được bồi đắp qua thời gian, từ đó cảm nhận sức sống bền bỉ của các giá trị truyền thống trong nhịp sống hiện đại.
Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa, thời trang và nghệ thuật trình diễn, hình ảnh Đà Nẵng hiện lên là một thành phố trẻ trung, năng động, hội nhập nhưng vẫn luôn trân trọng những giá trị văn hóa cội nguồn.
Mở đầu chương trình là tiết mục “Thần Nam Hải” do ca sĩ Đông Hùng thể hiện. Lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ cá Ông – nét văn hóa đặc trưng của cư dân ven biển miền Trung, tiết mục tái hiện mối gắn kết thiêng liêng giữa con người với biển cả, nơi không chỉ mang lại sinh kế mà còn nuôi dưỡng đời sống tinh thần của nhiều thế hệ ngư dân.

Chương trình nghệ thuật do Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng thực hiện đã mang đến cho khán giả một hành trình giàu bản sắc, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống trong dòng chảy của đời sống đương đại


Từ không gian văn hóa biển Việt Nam, chương trình mở rộng câu chuyện di sản ra thế giới thông qua tiết mục “Hymne à l’amour” do ca sĩ Thùy Dung trình bày. Hình ảnh khu vườn hoa hồng đỏ rực cùng nghệ thuật múa và hiệu ứng thị giác đã tái hiện vẻ đẹp lãng mạn, tinh tế của văn hóa Pháp, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa các nền văn hóa trong không gian DIFF 2026.
Sau những khoảnh khắc thăng hoa của màn trình diễn pháo hoa đến từ đội Pháp, khán giả tiếp tục được thưởng thức tiết mục “Chiều Hội An”, đưa người xem trở về với không gian di sản đặc trưng của xứ Quảng. Hình ảnh phố cổ, tà áo dài và những chất liệu lụa truyền thống góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa cùng các làng nghề đã làm nên bản sắc của vùng đất xứ Quảng.
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, tiết mục “Vũ nữ Apsara bên sông Hàn” mang đến sự kết hợp độc đáo giữa di sản văn hóa Chăm Pa và hơi thở hiện đại của Đà Nẵng. Những chuyển động uyển chuyển của vũ đạo đã khắc họa chiều sâu lịch sử và sự đa dạng văn hóa của miền đất bên dòng sông Hàn.
Khép lại hành trình nghệ thuật là ca khúc “Bay qua miền di sản”, như một bản hòa ca kết nối những giá trị văn hóa đặc sắc của thành phố, lan tỏa niềm tự hào về di sản và khát vọng gìn giữ, phát huy bản sắc trong thời đại mới.

Chương trình nghệ thuật “Di sản” đã mang đến cho khán giả một hành trình cảm xúc giàu bản sắc, nơi quá khứ và hiện tại cùng gặp gỡ trong những câu chuyện được kể bằng nghệ thuật


Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Đông Hùng, Thùy Dung, Hồng Minh, NYNY Nguyễn, Nhật Mai và Kiều Oanh cùng Vũ đoàn Trưng Vương, Vũ đoàn MTE và Vũ đoàn Mai Trắng. Các tiết mục được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.
Đặc biệt, màn trình diễn áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng cùng tốp người mẫu đã trở thành điểm nhấn nổi bật của đêm diễn. Những thiết kế giàu tính nghệ thuật không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam mà còn góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, nghề thủ công được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
Toàn bộ chương trình được dàn dựng dưới sự chỉ đạo của NSƯT Quang Hào – Kịch bản và Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật DIFF 2026, cùng đội ngũ sáng tạo gồm Giám đốc âm nhạc Nguyễn Xuân Hùng và các biên đạo Xuân Thảo, Đình Lộc, Lý Phương Châu, Thùy Trang, Thùy Dương.
Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo, thời trang và nghệ thuật trình diễn đã góp phần làm nổi bật chủ đề “Di sản”, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu bản sắc.
Với những câu chuyện được kể bằng nghệ thuật, chương trình “Di sản” đã mang đến hành trình cảm xúc nơi quá khứ và hiện tại cùng gặp gỡ.
Từ những giá trị văn hóa được lưu giữ qua thời gian đến sức sống mới của di sản trong đời sống đương đại, đêm diễn không chỉ lan tỏa vẻ đẹp văn hóa của xứ Quảng và thành phố Đà Nẵng mà còn khẳng định quyết tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa trong quá trình phát triển và hội nhập.











