Thắng hủy diệt Leverkusen, PSG khẳng định sức mạnh tại Champions League
PSG thể hiện sức mạnh hủy diệt tại Champions League khi đánh bại Leverkusen 7-2 ngay trên sân khách, khẳng định vị thế ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch.
Ngay từ tiếng còi khai cuộc, PSG cho thấy sự vượt trội về tốc độ và khả năng tổ chức tấn công. Phút thứ 7, trung vệ Willian Pacho bật cao đánh đầu chính xác từ quả phạt góc, mở tỷ số và làm bùng nổ bầu không khí trên khán đài.

Ngôi sao trẻ Desire Doue tỏa sáng với cú đúp vào lưới của đội chủ nhà Bayer Leverkusen,
Tuy nhiên, sóng gió nhanh chóng nổi lên. Bayer Leverkusen được hưởng quả phạt đền sau khi hậu vệ Ilya Zabarny để bóng chạm tay trong vòng cấm. Dù vậy, tình huống này chỉ khiến thế trận thêm hỗn loạn khi Zabarny tiếp tục phạm lỗi thô bạo với Desire Doue, nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Leverkusen phải chơi thiếu người từ rất sớm.
Khi nhịp độ trận đấu tạm lắng, Aleix Garcia giữ vững tinh thần cho đội chủ nhà bằng cú sút penalty thành công, gỡ hòa 1-1 ngay trước giờ nghỉ. Nhưng hi vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt.
Trong tám phút cuối hiệp một, PSG tăng tốc khủng khiếp. Desire Doue, ngôi sao trẻ người Pháp lập cú đúp bằng hai pha dứt điểm quyết đoán, trước khi Khvicha Kvaratskhelia hoàn tất hiệp đấu bằng bàn thắng thứ tư sau pha solo ngoạn mục bên cánh trái. Tỷ số 4-1 khiến sân BayArena chìm trong im lặng, trong khi cổ động viên PSG ăn mừng cuồng nhiệt.
Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong tay đội khách. Phút 50, Nuno Mendes ghi bàn thắng tuyệt đẹp bằng cú sút xa vào góc cao, nâng tỷ số lên 5-1. Leverkusen nỗ lực vùng lên và một lần nữa Aleix Garcia lập công, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-5 ở phút 54, thắp lên chút hy vọng cho đại diện Bundesliga.
Song PSG nhanh chóng dập tắt mọi nỗ lực. Ousmane Dembele vào sân ở phút 63 và chỉ ba phút sau đã ghi dấu ấn. Từ đường kiến tạo chính xác của Bradley Barcola, Dembele ghi bàn thứ 44 trong 100 trận khoác áo PSG, khẳng định đẳng cấp của một ngôi sao lớn.

Dembele ghi bàn nâng tỷ số lên thành 6-2 cho PSG.
Không dừng lại ở đó, Vitinha khép lại bữa tiệc bàn thắng bằng cú sút quyết đoán ở phút cuối, ấn định chiến thắng lịch sử 7-2 cho PSG. Đây là lần đầu tiên đội bóng thủ đô nước Pháp ghi tới bảy bàn thắng trên sân khách ở Champions League, một cột mốc cho thấy họ đang ở đẳng cấp khác biệt.
Chiến thắng này không chỉ mang về ba điểm trọn vẹn mà còn là lời tuyên bố đanh thép: PSG đang ở đỉnh cao phong độ và sẵn sàng chinh phục châu Âu một lần nữa. Với những gì đã thể hiện, thật khó để tìm ra đội bóng nào có thể ngăn cản "gã khổng lồ Paris" lúc này.
Bayer Leverkusen: Flekken (GK); Loic Bade, Robert Andrich, Edmond Tapsoba, Arthur, Ezequiel Fernandez, Aleix Garcia, Alejandro Grimaldo, Ernest Poku, Echeverri, Christian Kofane.
PSG: Chevalier (GK), Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaire-Emery, Vitinha, Desire Doue, K. Kvaratskhelia, Mayulu, Bradley Barcola.
Chung cuộc: Bayer Leverkusen 2 – 7 PSG.