Thắng nhưng không thuyết phục

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Philippines trận bán kết U23 Đông Nam Á được xem là trận đấu tương đối nhẹ nhàng với chiến binh áo đỏ. Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng thầy trò Kim Sang Sik phải lội ngược dòng mới vượt qua được U23 Philippines để tiến vào chung kết. Lại một chiến thắng không thuyết phục của U23 Việt Nam.

Trận mở màn vòng bảng gặp U23 Malaysia, U23 Philippines không được đánh giá cao bằng đối thủ. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự chặt chẽ, đặc biệt là những đường phản công tuy không nhiều nhưng cực kỳ hiệu quả đã giúp họ thắng chung cuộc U23 Malaysia với tỷ số 2-0. Đối đầu với U23 Việt Nam tại bán kết, U23 Philippines chứng tỏ họ là đối thủ khó chịu hơn rất nhiều so với các đối thủ mà U23 Việt Nam mới vượt qua. Vì vậy, đây là điều U23 Việt Nam cần phải lưu tâm, đặc biệt là chân sút Bisong - người có tốc độ và tận dụng cực tốt những cơ hội bên phía U23 Philippines. Sự lưu tâm của Kim Sang Sik và các học trò không thể giúp cho U23 Việt Nam có thế trận tốt hơn đối thủ trong những phút đầu, và bị thủng lưới trước. Tuy nhiên chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về những chiến binh áo đỏ, dù chiến thắng ấy không thực sự thuyết phục.

Trước trận bán kết, U23 Việt Nam vừa có một trận thắng thiếu thuyết phục trước U23 Campuchia với tỷ số 2-1. Dẫu thế, trận thắng này vẫn giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng đầu bảng B với 6 điểm. Tuy nhiên nhìn lại trận đấu với U23 Campuchia, ai cũng tưởng như sẽ dễ dàng với các học trò ông Kim Sang Sik, nhưng thực tế đội bóng trẻ xứ Chùa tháp đã khiến các tuyển thủ trẻ Việt Nam phải quá vất vả, thậm chí còn suýt bị đối thủ chia điểm, nếu không có bàn thắng bất ngờ của Đình Bắc ở phút 83. Sự thể hiện của các học trò ông Kim Sang Sik ở trận đấu cuối tại bảng B đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn thực sự âu lo. Vì vậy, ở cuộc đối đầu với U23 Philippines tại bán kết, HLV Kim Sang Sik đã có những giải pháp đa dạng hơn trong tấn công, qua đó chiếm ưu thế trước đối thủ để vượt qua U23 Philippines, ghi tên vào chung kết.

Thế trận hoàn toàn do U23 Việt Nam kiểm soát sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân áo đỏ ép sân liên tục và có nhiều pha uy hiếp khung thành U23 Philippines. Ép sân nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam phải trả giá vào phút 36 khi U23 Philippines có bàn thắng sau cú dứt điểm cận thành của tiền đạo Javier Mariona. Nhận gáo nước lạnh, U23 Việt Nam đã bừng tỉnh, những học trò của HLV Kim Sang Sik lập tức lấy lại thế trận và có bàn thắng san bằng tỉ số vào phút thứ 41. nhờ công của Đình Bắc. Sau pha đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc, Đình Bắc đã băng vào đá bồi gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn duy trì thế trận lấn lướt U23 Philippines. Dù cho đối thủ có những cơ hội khá rõ ràng, nhưng không thể đánh bại chốt chặn cuối cùng của U23 Việt Nam. Phút thứ 54, Xuân Bắc đánh đầu lái bóng cực kỳ hiểm hóc, hoàn toàn đánh bại thủ môn Guimaraes nâng tỉ số lên 2-1. Những phút còn lại U23 Việt Nam chủ động chơi chậm lại, tuy vậy U23 Philippines cũng hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số, qua đó đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước U23 Việt Nam.

Dù chiến thắng, song thầy trò Kim Sang Sik còn quá nhiều điều phải làm sau hai trận thắng không hề thuyết phục vừa qua. Đối thủ trong trận chung kết chắc chắn không hề “dễ ăn” như Philippines và Campuchia, do vậy U23 Việt Nam cần phải cải thiện lối chơi nếu muốn xưng vương tại giải đấu này.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thang-nhung-khong-thuyet-phuc-383740.html