Tháng Tám tròn trăng ở biên cương

Không gian lắng đọng lại, thời gian như ngừng trôi để lưu giữ những khoảnh khắc xúc động, đong đầy yêu thương tại đêm hội trăng rằm trên mảnh đất biên cương.

Ấm áp chiều biên cương

Cơn mưa chiều biên giới dần “dịu” lại. Khi những giọt mưa cuối cùng tan vào mây sau dãy núi, bước chân ríu rít, rộn rã của các em nhỏ ngập tràn khoảng sân rộng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Năm, xã biên giới Hồng Vân (A Lưới). Dường như tiếng cười trong trẻo đã “gọi” nắng quay về, thắp trên những gương mặt trẻ thơ nỗi háo hức khi ngắm mâm cỗ Trung thu đang được các cô, chú bộ đội biên phòng (BĐBP) “xây” bằng những trái bưởi, các loại trái cây tươi mọng; bằng bánh, kẹo ngọt ngào và rất nhiều đèn lồng, ông sao rực rỡ. Nhiều em nhỏ quây quanh để được các cô, chú bộ đội tặng kẹo, chải tóc, sửa lại chiếc cài xinh xắn. Những nụ cười tươi rói dưới bóng ngôi nhà rông của bản làng, dưới bầu trời biên giới mênh mang yên bình. Đêm hội trăng rằm dành cho trẻ em nơi mảnh đất biên cương được náo nức đón chờ như thế.

Đúng 7 giờ tối, chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” bắt đầu với tiếng vỗ tay rộn rã cùng những ánh mắt lấp lánh hướng lên sân khấu rực rỡ, “nhảy nhót” theo bước chân của các bạn học sinh đang nhảy múa biểu diễn. Khi diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế cất cao tiếng hát, thể hiện nhiều tiết mục trong đêm hội, các cô, chú rời sân khấu, đến thật gần cùng các em, nắm những bàn tay nhỏ bé đang vui vẻ chào đón.

Không gian lắng đọng lại, thời gian như ngừng trôi để lưu giữ thời khắc xúc động, khi những phần quà đong đầy yêu thương được đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, lãnh đạo huyện A Lưới và những mạnh thường quân trao tặng những em nhỏ vùng cao nơi biên giới. Trao 30 phần quà Trung thu của gia đình dành cho các cháu học sinh tham gia chương trình, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xúc động chia sẻ, đây là sự thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho trẻ em nơi khu vực miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn; các em ít khi được đón một đêm Trung thu đủ đầy.

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy; Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng; Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh và ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các mạnh thường quân tận tay trao tặng hàng chục suất học bổng trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, hàng trăm suất quà Trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc. Trong đêm hội trăng rằm nơi biên cương, thật nhiều cung bậc cảm xúc, mà cảm xúc nào cũng bắt nguồn từ yêu thương tròn đầy.

Đêm hội như vỡ òa niềm vui, khi những ông lân, chú Cuội, chị Hằng xuất hiện cùng tiếng trống rộn ràng. Các em cháy hết mình với những trò chơi dân gian, với màn phá cỗ hấp dẫn. Những đôi tay nhỏ bé nâng niu chiếc đèn ông sao, lồng đèn nhỏ được tặng, ôm vào lòng món quà Trung thu, được các cô, chú bộ đội cẩn thận đựng trong chiếc túi giấy hoa văn xinh xắn, với dòng chữ “Biên cương đêm hội trăng rằm” xanh màu áo lính, gần gũi, thân thương.

Yêu thương tròn đầy

Trong ánh mắt của bà Nguyễn Thị Minh Trang, đại diện nhóm thiện nguyện TP. Hồ Chí Minh là nỗi xúc động khó nói hết bằng lời. Bà Minh Trang là cựu giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Hai Bà Trưng (TP. Huế), nay đã nghỉ hưu, đại diện cho nhóm thiện nguyện đã từng không đếm hết lần thay mặt nhóm đến trao quà tận tay cho người dân, đặc biệt là học sinh tại các “địa chỉ” khó khăn trên địa bàn tỉnh. “Nhưng chương trình này, trong cảm xúc của tôi, thực sự rất đặc biệt. Yêu thương dành cho trẻ em nơi biên giới cứ thấm đẫm từ những điều nhỏ nhặt nhất” - bà Trang bày tỏ.

 Chia sẻ niềm vui nhỏ đến các con

Chia sẻ niềm vui nhỏ đến các con

Ngay “trước thềm” đêm hội, sau khi triển khai mô hình “Áo trắng cùng em đến trường”, cùng mạnh thường quân trao tặng gần 250 chiếc áo trắng cho học sinh Trường THCS và THPT Hồng Vân, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy; Thiếu tá Cao Chí Luyện, Trung tá Hồ Văn Việt, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh đã cùng Đồn trưởng và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân về thôn bản, đến tận nhà trao quà Trung thu cho những thiếu nhi kém may mắn, bệnh tật, không thể đến dự đêm hội trăng rằm. Mẹ của một cháu bé 15 tuổi, nhưng hình hài chỉ như đứa trẻ 3 – 4 tuổi, chưa bao giờ ngồi được, bị thiểu năng trí tuệ, đã rơi nước mắt xúc động trước tình cảm, sự quan tâm, thấu hiểu của BĐBP dành cho đứa con kém may mắn của gia đình chị.

Thời điểm về với các cháu nhỏ nơi thôn bản, trời vẫn đang mưa. Chốc chốc, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu lại sốt ruột mở điện thoại để theo dõi diễn biến tình hình, với sự mong đợi tha thiết, thời tiết sẽ ủng hộ, để trăng rằm thực sự tròn đầy trong đêm hội yêu thương dành cho trẻ em nơi mảnh đất biên giới xa xôi này.

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy và Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP cùng bộc bạch: “Để động viên, mang yêu thương đến với các cháu nhỏ ở miền núi, biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” ý nghĩa này”. Tôi đã từng không biết bao lần “lùi” những cuộc hẹn tác nghiệp, bởi lịch làm việc của Đại tá Phạm Tùng Lâm và Đại tá Hoàng Minh Hùng hầu như luôn luôn “kín mít”. Thế nhưng, các anh đã gác lại công việc khác, để ngược đèo, ngược núi, dành trọn thời gian biểu cho một đêm hội trăng rằm tưng bừng và ấm áp, mà những em nhỏ vùng cao biên giới sẽ mang theo trong ký ức trong trẻo tuổi thơ.

“Thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đồn biên phòng thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục, quan tâm đến các cháu thiếu niên, nhi đồng ở khu vực biên giới, đặc biệt là thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Qua đó, đã hỗ trợ, giúp đỡ hàng trăm cháu có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn với trị giá hàng tỷ đồng, để các cháu có điều kiện được đến trường học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi. Nhiều cháu đã đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và tiếp tục phấn đấu vươn lên”. Đó là phát biểu của Đại tá Phạm Tùng Lâm tại đêm hội. Đồng thời nói rằng, lực lượng BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng, lan tỏa yêu thương, để “vun trồng” những mầm non trên mảnh đất biên cương lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tâm hồn.

Quỳnh Anh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/thang-tam-tron-trang-o-bien-cuong-145938.html