Thắng thuyết phục Inter, AC Milan đoạt vé vào chung kết Coppa Italia
Rạng sáng 24/4, AC Milan đã giành chiến thắng 3-0 trước Inter Milan trong trận bán kết lượt về Coppa Italia, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận.
Inter sụp đổ, Milan ngẩng cao đầu
Trong trận bán kết lượt về diễn ra rạng sáng 24/4, "Rossoneri" không chỉ chơi lấn lướt mà còn cho thấy bản lĩnh đáng gờm trong trận derby della Madonnina, khiến Inter phải cúi đầu rời giải.

AC Milan (áo đỏ đen) giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Inter Milan (áo xanh đen).
Trận lượt đi kết thúc với tỷ số 1-1 khiến cả hai đội buộc phải bung hết sức ở trận tái đấu. Nhưng chỉ một đội cho thấy quyết tâm thật sự. AC Milan, dưới sự dẫn dắt của HLV Sergio Conceicao, nhập cuộc chủ động, chơi pressing tầm cao và khai thác tối đa khoảng trống sau lưng các hậu vệ Inter. Sơ đồ 3-4-3 của Milan hoạt động hiệu quả bất ngờ, đặc biệt là ở hai biên nơi Alex Jiménez và Theo Hernández không ngừng khuấy đảo hàng thủ áo xanh.
Phút 36, Luka Jovic bật cao đánh đầu chính xác mở tỷ số cho Milan, đẩy Inter vào thế buộc phải ghi bàn. Tuy nhiên, trong khi đội bóng của Simone Inzaghi còn chưa kịp xốc lại tinh thần thì Milan lại tung thêm cú đấm chí mạng. Ngay đầu hiệp hai, phút 50, Jovic tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha đệm bóng cận thành sau tình huống phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh phải.
Mọi nỗ lực tấn công của Inter trở nên rối loạn và thiếu hiệu quả. Lautaro Martinez bị khóa chặt, còn Mehdi Taremi tỏ ra lạc lõng. Trong suốt hiệp hai, Inter chỉ tung ra được 3 cú dứt điểm trúng đích, quá ít để vượt qua một Mike Maignan chơi đầy chắc chắn.
Đến phút 85, dấu chấm hết chính thức được Milan đặt ra. Tijjani Reijnders, trong một tình huống bứt phá góc hẹp, tung cú sút sấm sét đánh bại thủ môn Sommer, ấn định tỷ số 3-0 và tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt đấu cho AC Milan.
Milan lạnh lùng, Inter lạc lối
Không chỉ chiến thắng về tỷ số, Milan còn thắng về chiến thuật và bản lĩnh. Việc HLV Conceicao sử dụng Jovic thay vì Olivier Giroud cho thấy sự chính xác trong toan tính. Sự cơ động của hàng tiền vệ với Reijnders, Loftus-Cheek và sự chắc chắn của cặp trung vệ Tomori và Kalulu tạo nên một bức tường vững chắc trước cầu môn Maignan.
Mặt khác, thất bại này là hồi chuông cảnh tỉnh với Inter. Lối chơi thiếu sáng tạo, chậm thích nghi và dễ bị bắt bài khiến họ hoàn toàn lép vế trong suốt trận đấu. Việc dâng cao đội hình trong vô vọng đã khiến họ để lộ nhiều khoảng trống cho Milan khai thác – đặc biệt ở hai biên, nơi Dumfries và Dimarco hoàn toàn bị đánh bại bởi tốc độ và kỹ thuật của đối thủ.
Trận thua này không chỉ khiến Inter lỡ hẹn với Coppa Italia mà còn chấm dứt giấc mơ ăn ba mùa này. Trong bối cảnh họ vẫn còn hy vọng ở Serie A và Champions League, HLV Inzaghi sẽ phải nhanh chóng xốc lại tinh thần toàn đội, nếu không muốn một mùa giải trắng tay.
Với AC Milan, chiến thắng này là bước đệm tinh thần cực lớn. Việc vượt qua đối thủ truyền kiếp bằng lối chơi thuyết phục giúp họ tự tin hướng tới trận chung kết Coppa Italia, nơi họ có thể đối đầu Bologna hoặc Empoli, những cái tên nhẹ ký hơn nhiều so với Inter.