Tháng tư lại về - thơ ĐẶNG VĂN THƠM

Không thể nào quên nắng gió quê nhà

Chiều ngoi nam mùa này không giận dữ

Nhạc quê hương ngọt lời ru tình tự

Gửi lòng theo con nước cuối sông xa!

Dọc dài miền Trung

Em có về thành phố mùa tháng tư

Rộng vòng tay ôm màu xanh Nhạn Tháp

Tắm mình khúc sông bồng bềnh thơ nhạc

Có cả mặn mòi bởi hương lúa hương cau!

Nay anh về thành phố tháng tư

Nắng đầu mùa xôn xao phố biển

Cầu Đà Rằng soi dòng nước biếc

Đã qua rồi một thuở gian lao!

“Tháng tám ngó ra tháng ba ngó vào”(*)

Lại mưa chín chiều gợi thương gợi nhớ

Sau ngoi nam mặt trời rực rỡ

Lung linh trên cành những giọt nước chưa tan.

----------------------

(*): Tục ngữ thời tiết ở Phú Yên

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/237050/thang-tu-lai-ve-tho-dang-van-thom.html