Tháng tư về với Phú Yên – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT

Buổi anh về bên bến bãi sông Ba

Nghe câu hát ngọt ngào thương đến thế

Dẫu có đi gặp trăm ngàn dâu bể

Vẫn không quên núi Nhạn - Đà Rằng

Thuở cơ hàn biêng biếc những đêm trăng

Bên bờ biển vẳng câu hò bá trạo

Nhớ Tuy Hòa hương thơm mùi lúa gạo

Gạo nuôi quân, gạo trăn trở với đời

Nhớ thật nhiều Long Thủy dấu yêu ơi

Dừa Sông Cầu ngọt thơm mẹ hái

Thương em gái La Hai rồi trách mình quá dại

An Thổ - Tuy An nuôi bóng những anh hùng

Núi Đông Hòa vươn giữa biển miền Trung

Nhớ Vũng Rô những chuyến tàu Không số

Sông Hinh - Sơn Hòa gắn nhiều duyên nợ

Nợ ân tình... Chiến sĩ giải phóng quân

Nhớ Phú Yên tẩn ngẩn, tần ngần

Thương quê hương với nỗi lòng da diết

Dù có đi tận phương trời cách biệt

Hồn vẫn hướng về đất mẹ Phú Yên

Đêm Tuy Hòa nghe sóng vỗ triền miên

Dạ nao nao về tháng tư chiến thắng

Phú Yên trở mình sau mùa xuân đại thắng

Đang bay lên với truyền thống hào hùng!...

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/254367/thang-tu-ve-voi-phu-yen-%E2%80%93-tho-nguyen-ba-thuyet.html