Thành công từ lựa chọn khác biệt của nghiên cứu sinh trẻ tại Singapore
Màn hình cuộc gọi video vừa kết nối, Nguyễn Vũ Thảo Trâm nở nụ cười rạng rỡ rồi đưa điện thoại quay một vòng quanh khuôn viên xanh mướt của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore. Ít ngày sau khi đặt chân đến đảo quốc sư tử, cô gái 22 tuổi quê Thái Nguyên đã bắt đầu hành trình bốn năm với tư cách nghiên cứu sinh tại Trường Hóa học, Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ Sinh học.
Ít ai biết, phía sau cột mốc đáng tự hào ấy là một hành trình dài được nuôi dưỡng từ tình yêu khoa học, nghị lực vượt mất mát và quyết tâm theo đuổi đam mê.

Trâm mong muốn theo đuổi con đường nghiên cứu giống như người mẹ của mình.
“Thời tiết ở đây khá giống Việt Nam nên em cũng nhanh thích nghi. Điều em đang làm quen là nhịp học và môi trường nghiên cứu.” -Trâm nói. Trâm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khi nói về chặng đường phía trước. Cô gái vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, trở thành nghiên cứu sinh của một trong những trường đại học hàng đầu châu Á, gần như không nhắc đến những thành tích mình đã đạt được.
Từ mái trường THPT Chuyên Thái Nguyên, tuổi thơ của Trâm gắn với những lần theo mẹ đến Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Mẹ của Trâm là giảng viên ngành Sinh học, từng trở thành nữ Phó Giáo sư trẻ nhất Ngành năm 2012. Hình ảnh người mẹ miệt mài nghiên cứu đã gieo vào cô bé tình yêu với khoa học từ rất sớm.
Biến cố xảy đến khi Trâm học lớp 7, mẹ đột ngột qua đời. “Mất mẹ là cú sốc lớn nhất với em. Nhưng cũng từ đó, em tự nhủ phải cố gắng đi tiếp con đường mẹ còn dang dở.” -Trâm nói. Lời hứa với chính mình trở thành động lực để Trâm không ngừng nỗ lực.
Những năm học THPT, Trâm theo học lớp chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên và giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học. Mái trường chuyên không chỉ bồi đắp tình yêu với bộ môn này mà còn giúp em thêm vững tin vào lựa chọn theo đuổi nghiên cứu khoa học. Đó cũng là con đường người mẹ từng lựa chọn. Vì vậy, trước ngưỡng cửa đại học, nữ sinh quê Thái Nguyên đã đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ.
Mùa tuyển sinh năm 2022, Nguyễn Vũ Thảo Trâm đủ điểm trúng tuyển ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội – lựa chọn mơ ước của nhiều học sinh. Tuy nhiên, em quyết định theo học ngành Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội để theo đuổi đam mê nghiên cứu. Quyết định ấy cũng mở ra những thử thách đầu tiên.
Từ đó, ngoài giờ học, Trâm gần như dành toàn bộ thời gian để rèn luyện kỹ năng nghiên cứu. Có những ngày, em ở lại phòng thí nghiệm đến tối muộn chỉ để thực hành đi thực hành lại một thao tác. Sự kiên trì ấy giúp cô sinh viên từng bước bắt nhịp với môi trường mới, tích lũy kiến thức, kỹ năng và sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi bước sang năm thứ ba đại học.
Cơ hội đến khi Trâm được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi kéo dài hai tháng tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore. Lần đầu tiên, cô gái Thái Nguyên được học tập và nghiên cứu trong môi trường khoa học đạt chuẩn quốc tế. “Hai tháng ở NTU đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của em về nghiên cứu khoa học. Em biết mình muốn quay lại đây.” - Trâm chia sẻ.

Nguyễn Vũ Thảo Trâm (thứ hai từ trái sang) bên những người bạn mới tại Trường Hóa học, Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ Sinh học thuộc NTU.
Trở về Việt Nam, Trâm tiếp tục theo đuổi hướng nghiên cứu về công nghệ chỉnh sửa gen trong điều trị ung thư. Đề tài của em giành giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa, giải Nhì cấp trường, trở thành nền tảng quan trọng để chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển chương trình tiến sĩ.
Tháng 5-2026, khi còn chưa nhận bằng tốt nghiệp đại học, Trâm nhận tin trúng tuyển chương trình tiến sĩ tại NTU. Từ một sinh viên tham gia chương trình trao đổi, Trâm trở lại NTU với tư cách nghiên cứu sinh. Với cô gái 22 tuổi, cánh cửa từng mở ra cơ hội trải nghiệm giờ đã trở thành nơi bắt đầu một hành trình mới trên con đường nghiên cứu khoa học.
Cuộc gọi video của chúng tôi khép lại lúc chiều muộn. Chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng hành trang Trâm mang theo không chỉ là kiến thức và những thành tích đã đạt được. Đó còn là ký ức về người mẹ, tình yêu khoa học được nuôi dưỡng từ quê hương Thái Nguyên và khát vọng đóng góp cho cộng đồng bằng những công trình nghiên cứu có giá trị, góp phần mang lại hy vọng cho người bệnh.












