Thành F0, nữ điều dưỡng vừa trị bệnh kiêm 'bảo mẫu' cho các em nhỏ

Xông pha lên tuyến đầu truy vết các F0, nữ điều dưỡng không may bị mắc COVID-19. Trong thời gian điều trị bệnh, người phụ nữ này tự nguyện trở thành 'bảo mẫu' chăm 3 em nhỏ trong khu cách ly điều trị bệnh.

Nữ điều dưỡng Thanh Truyền cùng em nhỏ lạc quan trong khu cách ly

Đó là chị Võ Thị Thanh Truyền (31 tuổi), nữ điều dưỡng Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đắk Mil, Đắk Nông.

Chị Truyền không không may bị mắc COVID-19 trong quá trình truy vết các F0 vào ngày 27/7. Chị tạm thời lùi về phía sau để điều trị bệnh. Cũng trong lúc này, chị gặp V.T.P (7 tuổi) cũng bị nhiễm bệnh khi về từ TP.HCM Do mẹ P. đang mang bầu, không mắc COVID-19 nên được cách ly ở khu vực khác.

Thương P., còn nhỏ nhưng không có người thân bên cạnh, chị Truyền đã tận tình chăm sóc, động viên. Cứ thế, nữ điều dưỡng và bệnh nhân nhí cùng nhau chiến đấu với dịch COVID-19.

Sau 14 ngày điều trị, chị Truyền đã khỏi bệnh và được cho về nhà. Trong lúc chờ làm thủ tục xuất viện, chị lại gặp 2 chị em ruột Đ.G.P (7 tháng tuổi) và Đ.B.T (8 tuổi). Hai đứa trẻ này cùng mẹ và dì bị mắc COVID-19 nhưng hồi phục sớm hơn nên được ra khu chờ xuất viện. Thấy hoàn cảnh quá đặc biệt, chị Truyền đổi ý, xin cơ quan cho phép mình ở trong khu chờ, tiếp tục làm “bảo mẫu” chăm sóc 2 đứa trẻ.

Chị Truyền trở thành "bảo mẫu" của em nhỏ

Chị Truyền trở thành "bảo mẫu" của em nhỏ

Từ đây, chị Truyền bận rộn hơn với công việc chăm bẫm em bé 7 tháng tuổi. Hình ảnh nữ điều dưỡng tay ẵm tay bồng dỗ dành đứa trẻ, đút sữa, vui đùa cùng các cháu như người thân của mình được chia sẻ trên mạng xã hội khiến đồng nghiệp và cộng đồng xúc động. Nhiều người gửi lời cảm ơn đến chị cũng như đội ngũ y bác sĩ đang căng mình chiến đấu với dịch bệnh.

Chia sẻ về quyết định trên, nữ điều dưỡng Truyền cho hay, nếu chị không chăm sóc các em nhỏ thì đồng nghiệp cũng sẽ tận tình hỗ trợ, điều trị. Tuy nhiên, chị nghĩ rằng bản thân từng mắc COVID-19 nên cảm thấy tự tin hơn, ngoài ra, chị cũng mong muốn giảm đi nguy cơ lây nhiễm cho đồng nghiệp. Nhiều lúc nhớ con ở nhà nhưng chị tự động viên bản thân vì đã có chồng và nội ngoại chăm sóc.

Những phút giây vui tươi của chị Truyền và các em nhỏ trong khu chờ xuất viện

Những phút giây vui tươi của chị Truyền và các em nhỏ trong khu chờ xuất viện

Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ và chị Truyền, các cháu Đ.G.P và Đ.B.T đã xuất viện trở về nhà. Còn cháu V.T.P đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1, sức khỏe đang hồi phục tốt.

Ông Nguyễn Đăng Trung - Giám đốc TTYT huyện Đắk Mil cho biết, thời gian qua trung tâm đã điều trị cho 4 cháu nhỏ từ 7 tháng tuổi đến 15 tuổi mắc COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, trung tâm đã điều trị khỏi bệnh cho 27 bệnh nhân mắc COVID-19, đây là nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ tại trung tâm, trong đó có nữ điều dưỡng Võ Thị Thanh Truyền. Đặc biệt, hành động chăm sóc cho 3 em nhỏ trên của chị Truyền rất ý nghĩa, vừa san sẻ gánh nặng cho đồng nghiệp vừa giúp người nhà các cháu nhỏ sẽ yên tâm, cùng nhau vượt qua dịch bệnh.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thanh-f0-nu-dieu-duong-vua-tri-benh-kiem-bao-mau-cho-cac-em-nho-post1367690.tpo