Thanh Hóa bắt nghi phạm liên quan đến nạn nhân trong bao tải trôi sông

Một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận với phóng viên Báo Công Thương điện tử, đã bắt được nghi phạm liên quan đến nạn nhân trong bao tải trôi sông.

Liên quan đến cái chết của nam giới trong bao tải trôi trên sông Mã, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã bắt được nghi phạm, đang đấu tranh, lấy lời khai.

Theo đó, nghi phạm là Lê Văn Hoàng (SN 2004), trú tại phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ chiều 3/6 để đấu tranh, làm rõ. Bước đầu nghi phạm Hoàng cho nạn nhân Phạm Đức Tr. vay tiền. Khi nghi phạm gọi nạn nhân đến nhà để đòi tiền thì xảy ra vụ án mạng. Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 25/5/2022, tại số nhà 10/146 Thanh Chương, phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa.

Nghi phạm Lê Văn Hoàng tại cơ quan Công an

Nghi phạm Lê Văn Hoàng tại cơ quan Công an

Nghi phạm Lê Văn Hoàng đã dùng ấm nhôm đập vào vùng đầu anh Phạm Đức Tr. khiến anh Tr. tử vong. Sau đó, Hoàng dùng băng dính quấn 2 tay anh Tr. ở phía trước ngực, quấn kín vùng đầu và mặt anh Tr. Tiếp đó, Hoàng dùng 2 vỏ bao bì bỏ thi thể anh Tr. vào rồi giấu xác dưới gầm giường tại phòng ngủ tầng 2. Đến 22h cùng ngày, Hoàng dùng xe máy chở bao bì đựng xác anh Tr. ra sông Mã, đoạn cầu Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) để phi tang.

Liên quan đến nghi phạm Lê Văn Hoàng, ông Nguyễn Thế Long, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Thành cho biết: “Hoàng là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em, học hết lớp 9 thì bỏ học. Từ trước đến nay, Hoàng chưa có tiền án, tiền sự, thường xuyên tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên phường. Cách đây khoảng 1 tháng, Hoàng xin vào làm nhân viên bán xăng cho một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường. Chiều 3/6, Công an phường cũng đã phối hợp với Công an tỉnh bắt giữ nghi phạm Lê Văn Hoàng”.

Còn bà Phạm Thị Bình, mẹ của nạn nhân Phạm Đức Tr. cho biết: Lúc 18h32 ngày 25/5, bà nhận được tin nhắn từ tài khoản facebook của Tr. với nội dung: Mẹ ơi! Con nợ xã hội đen 100 triệu, mẹ cứu con với không họ giết con. Sau tin nhắn đó, bà Bình rất lo lắng, tìm cách gọi điện, nhắn tin với con nhưng không có kết quả. Gia đình bà Bình cũng xuống TP.Thanh Hóa tìm kiếm tung tích con trai nhưng bất thành.

Trước đó, như Báo Công Thương điện tử đã đưa tin, thi thể của nạn nhân nam được người dân phát hiện trôi trên sông Mã. Ngay sau đó, chính quyền địa phương, lực lượng công cũng kịp thời có mặt, thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Tuy nhiên, do không thể nhận dạng, nạn nhân lại không có giấy tờ tùy thân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo rộng rãi tìm tung tích, danh tính nạn nhân.

Đến sáng 3/6, có nhóm người trong một gia đình ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đến nhận dạng. Qua khai báo từ đại diện gia đình các thông tin nhận dạng nhiều chi tiết trùng khớp như chiếc đồng hồ, khuyên tai, bộ quần áo và vết mổ trên sọ não. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Đức Tr. (SN 2003) hộ khẩu thường trú tại thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành. Anh Tr. quê tại xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thanh-hoa-bat-nghi-pham-lien-quan-den-nan-nhan-trong-bao-tai-troi-song-179522.html