Thanh Hóa- Nam Định (1-1): Nam Định cầm vàng còn để vàng rơi

Đá hơn người, ghi bàn trước nhưng rốt cuộc đội khách Nam Định lại để tuột chiến thắng ở những phút cuối, quá tiếc cho các cầu thủ Thành Nam trong cuộc chiến trụ hạng.

Đã 4 lần đến sân Thanh Hóa thi đấu nhưng các cầu thủ Thành Nam vẫn chưa biết mùi chiến thắng, họ thua 2 và chỉ kiếm được 2 trận hòa. Ở giai đoạn 1 mùa giải 2020 này, trên sân nhà, đội bóng Thanh Hóa đã vượt qua DNH Nam Định với tỷ số sít sao 1-0 trong thế trận không quá vượt trội.

Đây là cơ hội để Nam Định đòi lại món nợ và cải thiện vị trí của mình trong cuộc đua trụ hạng khi phong độ của Thanh Hóa gần đây khá tồi sau sự chia tay HLV Thành Công.

 Khán giả Thành Nam rất cuồng nhiệt bóng đá. Ảnh NĐFC

Khán giả Thành Nam rất cuồng nhiệt bóng đá. Ảnh NĐFC

Rập rình, phá lối đá của nhà

Chủ nhà Thanh Hóa dùng cặp tiền đạo Đình Tùng, Hoàng Vũ Samson trong đội hình 4-4-2 quen thuộc với quyết tâm có được 3 điểm. Trong đó, HLV Hồng Phú chỉ cắm duy nhất Rafaelson phía trên, dùng đến 5 tiền vệ để tranh chấp khu vực giữa sân. Các cầu thủ ngoại của đội khách đã ghi 11 bàn trong tổng số 14 bàn thắng toàn đội ghi được; trong đó, Đỗ Merlo ghi 5 bàn, Rafealson ghi 4 bàn, Tony ghi 2 bàn. Việc hàng công phụ thuộc quá nhiều vào các ngoại binh, hệ lụy bị các đối thủ bắt bài trong chiến thuật thì đội bóng thành Nam sẽ bị bế tắc. 4 tuyển thủ U22 Việt Nam gồm: Đoàn Thanh Trường (2000); Nguyễn Đình Mạnh (1998); Trần Mạnh Hùng (1997), Mai Xuân Quyết (1999) vẫn là “của để dành”.

45 phút đầu tiên 2 đội sử dụng các đường bóng dài. Nếu như Thanh Hóa chủ yếu triển khai các pha phối hợp trung lộ, bóng được chuyền có điểm rơi sau lưng 2 trung vệ Nam Định lại chuyển bóng ra biên và sử dụng các pha tạt bóng bổng cho tiền đạo to cao Rafaelson. Thế trận giằng cho và tỷ lệ cầm bóng 56% nghiêng về chủ nhà nhưng cả 2 đều không có các tình huống rõ rệt để có thể dẫn đến bàn thắng đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0.

Phút 69, đội chủ nhà quyết định rút hậu vệ Hoàng Dương ra sân để tung tiền đạo Gassissou tăng cường cho hàng công. Nhưng chỉ 3 phút sau, đội trưởng Hoàng Vũ Samson đã phạm lỗi với Đinh Văn Trường để nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân khiến cho kế hoạch tăng sức ép của HLV họ Mai trở nên phá sản. Với thế hơn người, liên tục Nam Đinh dồn lên tấn công, họ đã tính đến việc đưa Merlo vào, chuyển thành sơ đồ 4-4-2 với 2 mũi nhọn trên hàng công.

Trong 1 tình huống chống phản công thủ môn Nguyễn Thanh Diệp ( Thanh Hóa ) đã xuất tướng và bị thẻ vàng do bắt bóng ngoài vòng 16,5m. Việc làm Thanh Hóa non kinh nghiệm, bố trí làm tường sơ sài chỉ có 2 người khiến khung thành Thanh Hóa đã bị Đoàn Thanh Trường trừng phạt bằng cú sút xa từ cự ly 25m. Một bàn thắng đã khiến cho hàng trăm cổ động viên đội khách đầy phấn khích và tràn đầy cơ hội có trận thắng sân khách đầu tiên của mùa giải.

 Đoàn Thanh Trường (SN 2000) đã có bàn mở tỷ số từ pha sút phạt đẳng cấp. Ảnh Zing

Đoàn Thanh Trường (SN 2000) đã có bàn mở tỷ số từ pha sút phạt đẳng cấp. Ảnh Zing

Nuối tiếc

Việc có bàn thắng 1-0 ở phút 76 đã khiến đội khách Nam Định đã không tung Đỗ Merlo vào sân như kế hoạch và chủ trương phòng ngự để bảo vệ tỷ số. Trong khi đó phòng ngự chưa bao giờ là điểm mạnh của đội bóng này, nhất là khi rời khỏi hậu phương.

Trong khi đó HLV trẻ Mai Xuân Hợp lại quyết định chơi tất tay để cố gắng giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Đến phút 89, trong 1 tình huống đá phạt góc khá lộn xộn trước khung thành Nam Địnhtrung vệ Epassi đã ghi bàn thắng ở tình huống sút cận thành, giành lại được 1 điểm ngay trên sân nhà. Lúc này, Nam Định mới tung Đỗ Merlo vào sân nhưng thời gian quá ngắn, nên đội khách đành nuối tiếc khi không thể nào giành chiến thắng dù có gần 20 phút đá hơn người và đã có bàn thắng trước. Với Thanh Hóa, đây là một trận hòa đầy may mắn, cuộc chiến vẫn còn chông gai khi tiếp Quảng Nam mà không có Samson.

Cầm vàng còn để vàng rơi là thế! Bao giờ có được chiến thắng sân khách là điều các cầu thủ Nam Định vẫn còn nợ cổ động viên đội bóng này suốt 2 năm qua.

.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thanh-hoa-nam-dinh-1-1-nam-dinh-cam-vang-con-de-vang-roi-398423.html