Thanh Hóa nỗ lực khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại xã Yên Nhân
Trận lũ ống sau hoàn lưu bão số 5 đã gây ra thiệt hại nặng nề tại xã Yên Nhân (Thanh Hóa) cuốn trôi hàng chục ngôi nhà và khiến nhiều hộ dân mất trắng tài sản. Hiện tại, công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương.
Theo thống kê ban đầu từ UBND xã Yên Nhân, mưa lũ, sạt lở đất, đá đã làm 2 người bị thương, toàn xã có 25 nhà sập hoàn toàn, 66 nhà thiệt hại rất nặng, 67 nhà thiệt hại nặng và 164 nhà hư hỏng khoảng 30%.

Toàn xã có 25 nhà sập hoàn toàn do mưa lũ.
Các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã bị sạt lở, hư hỏng tại nhiều vị trí gây chia cắt, các cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường mầm non, nhà văn hóa, hệ thống điện, viễn thông, kè chống sạt lở, cột phát sóng truyền thông bị thiệt hại, hư hỏng nghiêm trọng và các thiệt hại khác.

Nhiều điểm sạt lở đất được các lực lượng chức năng tích cực san gạt.
Chị Hà Thị Phúc (40 tuổi, thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân) cho biết, gia đình chị có 5 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo. Tháng 6 vừa qua, chị được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, vay mượn thêm bà con để dựng căn nhà trị giá 100 triệu đồng. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì chỉ sau một tháng vào ở, căn nhà đã bị lũ cuốn sập, toàn bộ lương thực và vật dụng thiết yếu bị cuốn trôi.

Nhiều nhà dân bị cuốn trôi chỉ còn lại nền móng.
"Khoảng 8h ngày 26/8 khi tôi đang dọn đồ, lũ bất ngờ ập xuống. Chỉ trong vài phút, đất đá từ trên núi ào xuống, chúng tôi chỉ kịp ôm con tháo chạy, toàn bộ tài sản phải bỏ lại. Giờ chúng tôi trắng tay, chẳng còn nhà để ở, tương lai mịt mù quá", chị Phúc nghẹn ngào chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra sạt lở trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân.
Chị Hà Thị Thúy (bản Chiềng, xã Yên Nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc lũ ập về. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh, kinh khủng lắm. Cả nhà chỉ kịp hô nhau chạy thoát thân. Gia đình may mắn thoát chết vì kịp chạy lên đường cao, nhưng căn nhà đã bị đất đá vùi lấp và sập hoàn toàn", chị Thúy chia sẻ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ngọc Lặc cùng lực lượng dân quân địa phương hành quân về xã Yên Nhân, khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả.
Bên cạnh thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng tại Yên Nhân cũng bị tàn phá nặng nề. Các tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng ở nhiều điểm, gây ra tình trạng chia cắt cục bộ, cô lập nhiều thôn bản. Hệ thống điện, viễn thông, và các công trình công cộng quan trọng như trường mầm non, nhà văn hóa, kè chống sạt lở đều bị hư hại nghiêm trọng.

Các lực lượng đã tập trung dọn dẹp, sửa chữa tại Trường Tiểu học Yên Nhân 1, Tiểu học Yên Nhân 2, Trường Mầm non và THCS Yên Nhân, bảo đảm các điểm trường kịp thời khai giảng theo kế hoạch.
Ngay sau khi lũ rút, công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả đã được triển khai một cách khẩn trương. Các lực lượng chức năng, bao gồm cán bộ, chiến sĩ, dân quân địa phương, đã nỗ lực vượt qua những điểm sạt lở nguy hiểm để tiếp cận các vùng bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu.

Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra các vật dụng trước khi lên đường vào bản giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngày 31/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 2 xã Yên Nhân và xã Bát Mọt.
Ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân cho biết thêm: "Hiện tại, các điểm sạt lở đã được khắc phục, giao thông trở lại bình thường, hệ thống điện, liên lạc được khôi phục. 25 hộ bị sập nhà hoàn toàn, hiện 1 số đang ở tạm nhà người thân, 1 số làm lán trại ở tạm. Công tác khắc phục đang được tiến hành tích cực, khẩn trương với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị".