Thanh niên gây tranh cãi trên Instagram khi biến khán đài World Cup thành nơi 'chạy bộ'
Một influencer đã khiến cộng đồng người hâm mộ bóng đá nổi giận sau khi thực hiện thử thách 'chạy 5 km' ngay trên khán đài trong lúc diễn ra một trận đấu tại World Cup.
Hành động gây tranh cãi của Jacob
World Cup năm nay được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada. Trước đó, giải đấu đã gây nhiều tranh cãi vì chi phí đi lại, lưu trú và giá vé đắt đỏ, khiến người hâm mộ không có cơ hội trực tiếp đến sân theo dõi các trận đấu.
Trong khi các fan hâm mộ bóng đá phải bỏ ra số tiền lớn để có được một tấm vé, influencer Jacob Abrams Cohen lại gây tranh cãi vì dường như anh không quá quan tâm đến trận đấu.
Hiện Jacob có gần 300.000 người theo dõi trên Instagram. Anh nổi tiếng với loạt video ghi lại hành trình "chạy" 5 km mỗi ngày tại những địa điểm kỳ lạ. Trong đoạn video đăng tải hôm 26/6, anh tiếp tục thực hiện thử thách này ngay trên khán đài bằng cách liên tục xoay tròn tại chỗ cho đến khi đồng hồ ghi nhận đủ quãng đường 5.000 mét.

Thử thách được thực hiện trong trận đấu thuộc bảng C giữa Morocco và Haiti tại thành phố Atlanta.
Đi kèm video, Jacob viết: "Ngày thứ 214 chạy ngẫu nhiên 5 km mỗi ngày cho đến khi đạt 1 triệu người theo dõi. Hôm nay tôi chạy 5 km ngay trên ghế ngồi tại một trận đấu World Cup".
Tuy nhiên, hành động xoay liên tục trên khán đài của anh khiến khán giả xung quanh không thể theo dõi được trận đấu.
Cư dân mạng tranh cãi
Thay vì nhận được sự hưởng ứng, video nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng.
Một cổ động viên tên Jake bình luận: "Anh chàng này vừa tìm ra cách phá hỏng trải nghiệm World Cup của tất cả những người ngồi xung quanh".
Một người theo dõi khác tên Jack Marc Sam viết: "Thật lòng mà nói, đây là một trong số ít lần tôi thực sự bực mình với anh ta. Nhất là khi nhìn giá vé mà FIFA bán cho người hâm mộ".
Đáp lại những chỉ trích, Jacob giải thích rằng anh được một nhãn hàng mời đến sân.
"Tôi được một nhãn hàng mời đến xem trận đấu. Những người xuất hiện trong video đều đồng ý. Tôi ngồi ở khu vực dành cho đối tác thương hiệu nên không ai phải bỏ tiền mua vé ở khu đó".
Tuy nhiên, lời giải thích này không xoa dịu sự phẫn nộ của nhiều người.
"Tôi ngạc nhiên là chưa có ai nổi nóng với anh. Người ta bỏ rất nhiều tiền để được vào sân, còn anh thì có lẽ được tặng vé chỉ để làm trò này", tài khoản Spencer Haswell bình luận.
Một người khác có tên No Name Tara cho biết cô sẽ gọi lực lượng an ninh nếu gặp tình huống tương tự.
Trong khi đó, một bình luận khác viết đầy bức xúc: "Tôi chỉ muốn đánh nhau với anh thay cho tất cả những người phải ngồi cạnh".
Dù vậy, không phải ai cũng phản đối hành động của Jacob. Darren McClean cho rằng: "Màn chạy 5 km này còn thú vị hơn một vài trận đấu của World Cup năm nay. Hy vọng lần tới họ cho bạn chạy quanh chiếc cúp vô địch".
Jeff Standish cũng lên tiếng bênh vực: "Mặc kệ người khác nói gì, phải công nhận anh chàng này cực kỳ kiên trì".
Trong khi đó, Jonathan Maldonado hài hước gợi ý: "Quá tuyệt! Lần sau hãy thử chạy 5 km trên lưng một cầu thủ bóng đá".
Video sau đó tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên MXH, làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa việc sáng tạo nội dung để thu hút người xem và ý thức tôn trọng tại các sự kiện thể thao lớn.











