Thanh niên huyện Mỹ Xuyên háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) rất háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ trong vài ngày tới. Tất cả đều có chung mong muốn góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ non sông, đất nước.

Thanh niên Trần Minh Triết, ngụ ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) (bìa trái) nhận được nhiều sự động viên từ gia đình trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: K.N

Thanh niên Trần Minh Triết, ngụ ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) (bìa trái) nhận được nhiều sự động viên từ gia đình trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: K.N

Những ngày đầu xuân 2022, tháp tùng cùng đồng chí Trần Thanh Đại - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, chúng tôi đến thăm nhà chị Trần Thị Út, ngụ ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên trong lúc gia đình đang chuẩn bị vật dụng cần thiết cho đứa con trai thứ 2 là thanh niên Trần Minh Triết lên đường nhập ngũ. Mới mùng 7 Tết - vẫn còn xuân, chị Út mang bánh, mứt và pha trà mời chúng tôi ăn Tết cùng với gia đình. Trong không khí của mùa xuân, chị Út phấn khởi cho biết: "Vợ chồng chị có 1 con trai và 1 con gái. Con trai Trần Minh Triết, sinh năm 2000, mới vừa học xong cao đẳng, cô con gái út vừa bước vào năm thứ hai đại học. Gia đình vốn có truyền thống cách mạng, trong dòng họ có người hiện vẫn còn đang phục vụ quân đội, công an. Vì vậy, khi biết tin Triết đủ điều kiện về sức khỏe tham gia quân đội, gia đình luôn động viên, ủng hộ cháu lên đường bảo vệ Tổ quốc. Gia đình mong muốn cháu Triết sẽ được phục vụ lâu dài trong quân đội".

Chia tay gia đình chị Trần Thị Út, chúng tôi tìm đến nhà em Phan Sơn Đông, sinh năm 2003, cũng ngụ ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, chuẩn bị lên đường nhập ngũ trong đợt này. Em Đông là con thứ ba trong gia đình có 2 anh em. Đông mới tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà em có điều kiện, nhưng do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên ở nhà phụ gia đình kinh doanh mà không học tiếp lên đại học. Theo đồng chí Trần Thanh Đại, em Đông là một thanh niên hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Và tin rằng khi vào quân đội, em Đông sẽ thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, đạt kết quả tốt trong quá trình huấn luyện, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Trò chuyện với chúng tôi, em Phan Sơn Đông chia sẻ: “Là thanh niên, em rất tự hào khi được tham gia quân ngũ. Chính vì vậy, em gác lại công việc nhà đi khám tuyển sức khỏe, khi biết mình đủ điều kiện gia nhập quân đội, em rất vui mừng. Trong môi trường quân đội, em hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống quê hương Mỹ Xuyên anh hùng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thời gian phục vụ trong quân đội, nếu có điều kiện em sẽ tiếp tục ôn luyện đăng ký thi vào trường quân đội để trở thành một quân nhân chuyên nghiệp, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân lâu dài”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thanh Phong - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mỹ Xuyên cho biết: “Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2022 đã hoàn thành, đảm bảo cho ngày lên đường nhập ngũ. Để đạt được kết quả đó, trong thời gian qua, các cấp, các ngành vào cuộc chăm lo chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình và các thanh niên trước lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc”.

K.N

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/huyen-my-xuyen/thanh-nien-huyen-my-xuyen-hao-huc-chuan-bi-len-duong-nhap-ngu-55010.html