Thanh niên mắc kẹt giữa lũ dữ, nhịn đói 9 ngày: 'Có lúc em nghĩ sẽ chết'

Thanh niên nhịn đói, chịu rét và đôi lúc nghĩ sẽ chết trong 9 ngày bị nước lũ cuốn trôi dạt vào bụi cây, giữa lòng sông Ayun.

Sáng 25/9, anh Phan Minh Thắng (20 tuổi, trú xã Kdang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) cho biết, sức khỏe đã tạm ổn sau khi được giải cứu.

Thanh niên hốc hác, tiều tụy này đã trải qua 9 ngày kinh hoàng khi mắc kẹt giữa sông Ayun trong cơn lũ lớn.

Thanh niên bị cuốn vào bụi cây giữa lòng sông Ayun và mắc kẹt tới 9 ngày. Ảnh: CA cung cấp

Thanh niên bị cuốn vào bụi cây giữa lòng sông Ayun và mắc kẹt tới 9 ngày. Ảnh: CA cung cấp

Ra bãi bồi xem câu cá rồi ngủ quên

Trong phòng bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang (Gia Lai), anh Thắng tiều tụy, thều thào. Ngay cả việc ngồi dậy uống thuốc cũng phải nhờ người thân giúp đỡ vì thân thể quá suy kiệt.

Dù cơ thể gầy đét như que củi khô, trông không còn sức sống nhưng ánh mắt của Thắng ánh lên niềm vui vì đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách kỳ tích.

Chàng thanh niên khó nhọc kể lại khoảnh khắc gặp nạn và 9 ngày cầm cự giữa sự sống và cái chết giữa lòng sông dữ.

"Trưa 16/9, em đi làm ở quán cà phê ở xã Đăk Djrăng về thì thấy một số người dân câu cá ngoài bãi bồi giữa sông Ayun, gần cầu Lơ Pang (thuộc xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang). Thấy vui vui nên đã lội ra bãi bồi ngồi chơi, xem câu cá.

Mới đi làm về thấy hơi mệt, nên em nằm xuống bãi bồi giữa sông và ngủ quên. Đến chiều, em tỉnh dậy thì thấy nước sông đã lên cao do lũ đổ về. Lúc này em nhìn về phía bờ thì không còn đi được nữa do nước đục ngầu chảy xiết. Em không dám vượt sông vào bờ.

Đến tối, dòng nước tiếp tục dâng cao. Lúc này, không cầm cự được nữa, thế là nước cuốn trôi một đoạn. Trong đêm tối loạng choạng em bám được những cành cây giữa dòng. May, cái cây lớn, cành nhiều nên em trụ lại đây.

Ngày nào em cũng ngóng ra ngoài xem có ai không. Xung quanh hoang vắng và chỉ có nước lũ. Nước chảy mạnh như thác nên kêu gào khản cả cổ không thấy ai đáp lại.

Mấy ngày liên tiếp không có ai. Đói, rét và dầm chân trong nước lạnh suốt mấy ngày. Em sợ lắm! Có lúc nghĩ sẽ chết. Nhưng đôi lúc nghĩ cố gắng lên, may ra có người cứu thế là cứ vục nước suối và cầm cự", Thắng yếu ớt kể lại.

Thắng tiều tụy sau 9 ngày nhịn đói. Ảnh: V.Y

Thắng tiều tụy sau 9 ngày nhịn đói. Ảnh: V.Y

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Chiều 24/9, khi Thắng ngồi trên cành cây nhìn ra ngoài thì bỗng có một người dân đi làm rẫy ngang qua. Thắng đã cố hết sức kêu cứu thì được người dân này nhìn thấy. Nghe tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ bụi cây giữa sông Ayun, người này đứng gần đó hỏi thăm sau đó tức tốc chạy về trình báo công an xã Đăk Djrăng.

Khoảng vài chục phút sau, công an xã Đăk Djrăng tiếp cận khu vực gần nơi thanh niên bị mắc kẹt. Sau đó, lực lượng công an, dân quân đã dùng dây thừng cử người bơi qua sông mang dây và áo phao giải cứu.

Khi được đưa vào vị trí an toàn, Thắng chỉ còn thều thào, ánh mắt vô hồn, thân hình tiều tụy. Sức khỏe suy kiệt đến mức chàng thanh niên này không còn đủ sức để nói chuyện.

Ngồi cạnh giường bệnh, nhiều người thân của Thắng cho biết, sự việc khiến mọi người không thể tin nổi.

Anh Nguyễn Trung Hiếu (anh rể của Thắng) cho biết, Thắng có hoàn cảnh rất đáng thương. Thắng mất mẹ năm 10 tuổi, sau đó bố bỏ đi đâu không rõ đã nhiều năm. Bao năm nay, Thắng thui thủi một mình, sống cùng với chị họ (là vợ anh Hiếu). Mấy năm nay, Thắng đi làm tại quán cà phê trong vùng để kiếm sống, tự nuôi bản thân.

"Hôm 16/9, sau giờ làm không thấy em về nhà như mọi hôm, anh Hiếu bảo người thân đi tìm khắp nơi, tới những chỗ bạn bè, nơi em hay lui tới nhưng không có kết quả. Sau đó, họ đã báo tin cho công an xã Kdang nơi em cư trú và công an xã Dakjirang ở địa bàn giáp ranh.

Đến chiều tối qua, khi nghe lực lượng chức năng báo tin đã tìm thấy Thắng bị mắc kẹt giữa sông suốt 9 ngày, người thân của em mừng phát khóc. Họ không nghĩ rằng em đã trải qua những ngày sinh tử một mình giữa dòng nước xiết lâu như vậy.

Một bác sĩ của trung tâm Y tế huyện Mang Yang cho biết, lúc tiếp nhận Thắng từ Trạm Y tế xã Đăk Djrăng chuyển lên, thể trạng nạn nhân rất yếu. Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ phát hiện bạch cầu trong máu nạn nhân tăng cao, em bị viêm họng và lở loét bàn chân.

Hiện nạn nhân đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ, điều trị triệu chứng và nâng đỡ thể trạng dần dần.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thanh-nien-mac-ket-giua-lu-du-nhin-doi-9-ngay-co-luc-em-nghi-se-chet-192240925102707832.htm