Thanh niên Na Uy Natland 19 tuổi nhận 'hợp đồng' giết người ở Anh, bị bắt cùng 2 khẩu súng

Một thanh niên Na Uy tên là Johannes Kongsnes Natland 19 tuổi vừa bị Tòa án Anh kết tội âm mưu giết người sau khi bay tới nước này để thực hiện một vụ ám sát theo đơn đặt hàng của một băng nhóm tội phạm Thụy Điển có liên hệ với Iran.

Theo Reuters, Johannes Kongsnes Natland đến từ thành phố Stavanger đã bị bồi thẩm đoàn tại Tòa Hình sự Trung ương Anh (Old Bailey) kết tội âm mưu giết người ngày 29/7 sau phiên xét xử lại. Bồi thẩm đoàn mất 17 giờ 6 phút để đưa ra phán quyết. Natland được đưa trở lại nơi tạm giam và sẽ được tuyên án vào tháng 10/2026 tới đây.

Điều khiến vụ án gây chú ý là Natland không phải một tay sát thủ chuyên nghiệp. Natland từng là một cầu thủ bóng đá trẻ có triển vọng, làm thêm tại một nhà hàng pizza và bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 13 tuổi. Trong thời gian ở cơ sở chăm sóc, Natland quen một thiếu niên có liên hệ với mạng lưới tội phạm Foxtrot của Thụy Điển, từ đó được giới thiệu cho những người tuyển mộ.

Tội phạm Johannes Kongsnes Natland. Ảnh: Theguardian

Tội phạm Johannes Kongsnes Natland. Ảnh: Theguardian

Theo cáo trạng, Natland được đề nghị 25.000 euro (khoảng 21.500 bảng Anh) để tới Anh giết một người chưa rõ danh tính. Natland bay từ Stavanger tới Manchester ngày 17/3/2025 bằng hộ chiếu tạm thời. Sau khi bị lực lượng biên phòng kiểm tra tại sân bay Manchester và yêu cầu quay về, Natland không lên chuyến bay trở lại mà bắt taxi tới Huddersfield.

Tại Huddersfield, Natland được cho là nhận 2.000 bảng tiền mặt, một khẩu súng ngắn bán tự động, một khẩu súng lục ổ quay, đạn và một chiếc Nissan bị đánh cắp với biển số giả. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa kịp được thực hiện thì bị bắt.

Natland bị bắt tại một khách sạn ở Huddersfield, West Yorkshire, nơi anh ta bị camera ghi lại cảnh trả tiền mặt. Ảnh: Cảnh sát Metropolitan/PA

Natland bị bắt tại một khách sạn ở Huddersfield, West Yorkshire, nơi anh ta bị camera ghi lại cảnh trả tiền mặt. Ảnh: Cảnh sát Metropolitan/PA

Rạng sáng 19/3, cảnh sát có vũ trang ập vào căn phòng khách sạn nơi Natland đang ở và bắt giữ anh. Khi cảnh sát gõ cửa, Natland xuất hiện trong tình trạng chỉ mặc quần lót và thậm chí còn dùng tay làm động tác giả bắn cảnh sát. Khám xét căn phòng, lực lượng chức năng tìm thấy hai khẩu súng cùng đạn được giấu trong một túi nhựa dưới gầm giường.

Tại phiên tòa, Natland thừa nhận ban đầu đã đồng ý với lời đề nghị vì cần tiền mua ma túy nhưng cho rằng đó có thể chỉ là một trò đùa hoặc một vụ lừa đảo. Sau khi nhận ra mình thực sự đã bị cuốn vào một âm mưu giết người, Natland nói bản thân sợ hãi và từng nghĩ đến việc tự bắn vào chân để tìm cách thoát khỏi nhiệm vụ. Natland khẳng định mình không phải “sát thủ quốc tế” hay một kẻ giết người máu lạnh.

Tuy nhiên, công tố viên cho rằng các bằng chứng tại tòa cho thấy Natland hiểu rõ mình đang tham gia vào một vụ ám sát. Trước khi tới Anh, Natland từng nhắn cho bạn gái rằng mình đang thực hiện một “nhiệm vụ điên rồ” và nếu không bị bắt thì cả hai sẽ ăn mừng. Một người bạn cũng khai rằng Natland từng nói sẽ kiếm được rất nhiều tiền và “sẽ có người chết”.

Sau khi bị bắt, Natland tiếp tục gặp bất lợi khi các công tố viên cho biết anh đã nói dối trong quá trình điều tra và từng tìm cách thuyết phục bạn gái không ra làm chứng.

Điều tra cho thấy, Natland được cho là hoạt động dưới sự chỉ đạo của một nhân vật sử dụng bí danh “Agent 47, cái tên được cho là lấy cảm hứng từ nhân vật sát thủ trong loạt trò chơi và phim "Hitman". Danh tính và nơi ở của người này hiện vẫn chưa được xác định.

Phía công tố cáo buộc Natland được tuyển mộ bởi Foxtrot Network, một tổ chức tội phạm có nguồn gốc từ Thụy Điển và được giới chức Anh, Mỹ cáo buộc có liên hệ với Iran. Người mà Natland được giao sát hại chưa bao giờ được xác định, trong khi cuộc điều tra về mạng lưới tội phạm đứng phía sau vẫn tiếp tục.

Vụ án cũng cho thấy cách các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia có thể tuyển những người trẻ tuổi để thực hiện các vụ tấn công ở nước ngoài. Natland bị kết tội tại Old Bailey sau một phiên xét xử lại; phiên tòa trước đó đã không thể đưa ra phán quyết cuối cùng. Hồ sơ xét xử của Old Bailey xác nhận vụ án mang mã số T20257014 và phiên bồi thẩm đoàn đã nghị án từ ngày 24/7 trước khi đưa ra kết luận vào 29/7.

Từ một cầu thủ trẻ đang tìm cách kiếm tiền, Natland đã trở thành bị cáo trong một âm mưu ám sát xuyên biên giới. Và trong vụ án này, điều gây ám ảnh không chỉ là hai khẩu súng được tìm thấy dưới gầm giường khách sạn, mà còn là câu hỏiai mới thực sự đứng sau “hợp đồng” giết người và người đáng lẽ trở thành nạn nhân là ai - những bí ẩn vẫn chưa có lời giải.

Võ Huyền Hân

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/thanh-nien-na-uy-natland-19-tuoi-nhan-hop-dong-giet-nguoi-o-anh-bi-bat-cung-2-khau-sung-533383.html