Thanh niên Ngân hàng tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Ngày 27/7 - là Ngày Lễ thiêng liêng để cả nước thể hiện lòng biết ơn với những người con đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Với Quảng Trị thì cả tháng Bảy trở thành mùa tri ân, mùa hành hương về miền ký ức hào hùng của những người con đất Việt. Không nằm ngoài niềm tự hào và biết ơn đó, Đoàn công tác liên chi đoàn Cục I, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và Vụ Tài chính Kế toán, NHNN đã có hành trình ý nghĩa về với miền Trung lịch sử trong thời gian từ ngày 26-28/7.

Tham dự có đồng chí Huỳnh Nhật Lệ - Phó Cục trưởng Cục I, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và các cán bộ, đoàn viên của hai chi đoàn.

Tháng Bảy, miền Trung đang nắng gay gắt nhưng không làm chậm bước chân của mỗi đoàn viên thanh niên hành hương về với Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Quảng Trị là “miền đất lửa”, ngày nay nơi đây là vùng đất tâm linh, mãi mãi là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất kiên trung của cả một dân tộc anh hùng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong hành trình ý nghĩa về với Quảng Trị, Liên chi đoàn Cục I, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và Vụ Tài chính Kế toán đã tổ chức dâng hương tại nhiều địa chỉ đỏ. Điểm đến đầu tiên là Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc nằm tại thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Những năm tháng chiến tranh, nơi đây là mạch máu giao thông để hậu phương chi viện cho miền Nam. Tại đây, các đoàn viên bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ và rưng rưng nghiêng mình bên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng.

Đoàn cũng đến viếng thăm nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa – Đảo Yến để bày tỏ lòng tri ân Đại tướng. Tại lễ dâng hương, ai cũng thể hiện lòng kính trọng đối với “Người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam”, người đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên Chiến thắng Điện Biên “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Về tới Quảng trị, các đoàn viên thanh niên đã được tới thăm Thành cổ Quảng Trị. Đây là nơi được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, diễn ra trận chiến 81 ngày đêm giữa lực lượng Quân đội giải phóng miền Nam Việt Nam với Liên minh quân đội Hoa kỳ - Quân lực Việt Nam cộng hòa có sự yểm trợ tối đa hỏa lực từ pháo hạng nặng, pháo hạm và B52 của quân đội Mỹ. Thành cổ đã phải gánh 330.000 tấn bom, đạn của Mỹ - Ngụy trong cuộc chiến này.

Qua đây, mỗi đoàn viên đều không khỏi xúc động, có cơ hội học hỏi, tìm hiểu sâu sắc, kỹ càng hơn về những trận đánh, những dấu tích thấm đẫm máu xương thế hệ cha anh. Từ đó, càng thêm tự hào về lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, vững mạnh hơn.

Đoàn cũng đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn – nơi có 10.330 phần mộ, quy tập hầu hết liệt sĩ hy sinh trên tuyến Tây Trường Sơn, phía đất bạn Lào và tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - nơi có 9.500 phần mộ. Mỗi địa danh là một di tích lịch sử lưu dấu oai hùng và linh thiêng một thời của cả dân tộc Việt Nam hướng đến khát vọng thống nhất đất nước, đánh tan quân xâm lược.

Đoàn cũng đến thăm địa đạo Vịnh Mốc - một trong những địa đạo có quy mô lớn và hoàn chỉnh nhất đến nay ở Vĩnh Linh. Địa đạo này được ví như lâu đài cổ trong lòng đất, là một trong những thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất của thế kỷ XX, nơi hàng trăm người dân vùng đất lửa sinh sống trong suốt hơn 2 ngàn ngày đêm trong thời mưa bom bão đạn.

Trở về Hà Nội sau hành trình ý nghĩa tại “miền đất lửa” Quảng Trị, mỗi đoàn viên thanh niên đã thấu hiểu, để chúng ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay, thế hệ cha ông đã phải chịu những mất mát, hy sinh và mỗi đoàn viên, thanh niên luôn nguyện phấn đấu, cống hiến sức trẻ của mình dựng xây đất nước giàu đẹp hơn.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi:

Bài, ảnh: Quỳnh Trang

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/thanh-nien-ngan-hang-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-153984.html