Thanh niên nuốt viên kim cương 20 tỷ đồng vào bụng, camera soi màn cướp táo bạo khó tin

Giả mạo là người đại diện của một cầu thủ bóng rổ, một người đàn ông 32 tuổi đã nuốt những món đồ trang sức Tiffany & Co. trị giá hàng trăm ngàn đô la.

Vào ngày 26/2, Jaythan Gilder, 32 tuổi, cư trú tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, đã thực hiện một vụ trộm táo tợn tại cửa hàng trang sức cao cấp Tiffany & Co. nằm trong trung tâm thương mại Mall at Millenia, Florida.

Gilder bước vào cửa hàng và tiếp cận nhân viên, tự xưng mình là "Shawn" và mạo nhận là người đại diện của một cầu thủ thuộc đội bóng rổ Orlando Magic. Với vỏ bọc này, Gilder đã được đưa vào khu vực VIP dành cho khách hàng đặc biệt, nơi anh ta được giới thiệu và xem xét ba món trang sức đắt giá: hai đôi bông tai kim cương và một chiếc nhẫn kim cương, tổng trị giá lên đến hơn 1 triệu đô la Mỹ (gần 26 tỷ đồng).

Nhân viên giằng co với tên cướp. Ảnh: USA Today

Lợi dụng sự mất cảnh giác của nhân viên, Gilder bất ngờ đứng dậy, nhanh tay chộp lấy cả ba món trang sức và tìm cách tẩu thoát khỏi phòng VIP. Nhân viên cửa hàng đã lập tức phản ứng, cố gắng ngăn chặn hành vi trộm cắp của Gilder.

Trong quá trình giằng co, Gilder đã vô tình làm rơi chiếc nhẫn kim cương. Tuy nhiên, anh ta vẫn kịp thời tẩu thoát khỏi hiện trường với hai đôi bông tai kim cương đã lấy được.

Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh Jaythan Gilder rời khỏi trung tâm thương mại trên một chiếc Mitsubishi Outlander. Cảnh sát đã lần theo dấu vết và xác định chiếc xe được thuê từ một công ty ở Houston, Texas.

Vào tối ngày 26/2 (giờ địa phương), Lực lượng Tuần tra Đường cao tốc Florida đã phát hiện và bắt giữ Gilder khi hắn đang lái xe trên đường cao tốc I-10, cách hiện trường vụ trộm khoảng 480 km, trên đường trở về Texas.

Vật thể lạ trong dạ dày của Jaythan Gilder. Ảnh: USA Today

Khi bị bắt, Gilder đã lập tức nuốt nhiều vật thể mà cảnh sát nghi ngờ là hai đôi bông tai kim cương bị đánh cắp. Báo cáo của cảnh sát tại trại giam hạt Washington cho biết kết quả chụp X-quang cho thấy có "vật thể lạ" trong dạ dày của Gilder. Trong lời khai, Gilder thừa nhận đáng lẽ nên vứt bỏ hai đôi bông tai ra ngoài cửa sổ xe. Hai đôi bông tai này có giá trị ước tính 760.000 USD, tương đương khoảng 19,4 tỷ đồng.

"Những vật thể này được nghi là trang sức từ vụ trộm và sẽ cần được thu hồi sau khi chúng đi qua hệ tiêu hóa của Gilder," điều tra viên Aaron Goss viết trong báo cáo. Hiện tại, cảnh sát Orlando vẫn chưa xác nhận liệu số trang sức bị đánh cắp đã được thu hồi hay chưa.

Trong quá trình khám xét chiếc SUV của Gilder, cảnh sát đã tìm thấy bộ quần áo mà hắn mặc khi gây án, cùng với một miếng băng gạc trắng được sử dụng để che mũi nhằm che giấu danh tính. "Băng gạc không che vết thương nào, cho thấy hắn sử dụng nó để cải trang," cảnh sát kết luận, dẫn đến cáo buộc "cướp có sử dụng mặt nạ."

Cảnh sát cũng tiết lộ rằng Gilder đã từng thực hiện các vụ cướp tương tự và đã bị bắt vì tội trộm cắp tại một cửa hàng Tiffany & Co. khác ở bang Texas vào năm 2022. Gilder cũng có 48 lệnh "không trình diện" ở Colorado, cho thấy tiền sử vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Thùy Dung (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/thanh-nien-nuot-vien-kim-cuong-20-ty-dong-vao-bung-camera-soi-man-cuop-tao-bao-kho-tin-11741.html