Thanh niên Vũ Mạnh Phúc phẫu thuật cận mắt, tình nguyện nhập ngũ

Với quyết tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Vũ Mạnh Phúc, thôn Chính Vân, xã Chuyên Mỹ tình nguyện viết đơn nhập ngũ và chủ động phẫu thuật cận thị để đủ điều kiện sức khỏe thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân...

Vũ Mạnh Phúc sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là Trung tá Vũ Anh Đức với hơn 40 năm cống hiến trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 2024, sau khi tốt nghiệp cao đẳng FPT, Vũ Mạnh Phúc đã đi làm. Dù có rất nhiều lựa chọn cho tương lai, nhưng Phúc vẫn quyết định đến với môi trường quân ngũ để có cơ hội được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Thanh niên Vũ Mạnh Phúc nghe bố đẻ căn dặn trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: ST

Thanh niên Vũ Mạnh Phúc nghe bố đẻ căn dặn trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: ST

Vũ Mạnh Phúc chia sẻ: “Trong quá trình học tập được xem và đọc nhiều bài viết về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam trên các kênh thông tin, em đã xin phép bố mẹ tạm dừng việc đi làm để thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với Tổ quốc với mong muốn tiếp nối truyền thống gia đình và được góp một phần công sức nhỏ viết thêm những trang sử vàng của quân đội”.

Ông Vũ Anh Đức, bố em Vũ Mạnh Phúc cho biết: “Tôi đã có hơn 40 năm cống hiến trong quân đội nên đã thấu hiểu môi trường gian khổ, thiếu thốn, hiểm nguy, nhưng cũng rất đáng tự hào và vinh quang này. Tôi hoàn toàn đồng tình với quyết định của con trai và nói với cháu, ngoài việc viết đơn tình nguyện, con phải đi phẫu thuật mắt bị cận để đủ điều kiện sức khỏe, tham gia vào quân ngũ làm tròn nghĩa vụ của một công dân, rèn luyện bản thân và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Khi được bố mẹ động viên cùng với quyết tâm của con, tôi đã cho cháu đi mổ mắt bị cận. Sau ca phẫu thuật, thị lực của cháu đã đạt tiêu chuẩn, bảo đảm sức khỏe, đủ điều kiện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc...

Thanh niên Vũ Mạnh Phúc phấn khởi trong giờ phút viết đơn lên đường tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: ST

Thanh niên Vũ Mạnh Phúc phấn khởi trong giờ phút viết đơn lên đường tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: ST

Hành động của Vũ Mạnh Phúc lại trở thành điểm sáng đầy trách nhiệm và tự hào. Quyết định của Phúc không chỉ thể hiện tinh thần dấn thân, ý thức công dân nghiêm túc mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về lý tưởng sống của tuổi trẻ hôm nay: Sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần.

Với lòng nhiệt huyết, tình nguyện của tuổi trẻ và đầy ắp dự định cho tương lai, Vũ Mạnh Phúc sẽ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Anh Đức, bố em Vũ Mạnh Phúc chia sẻ thông tin với cán bộ địa phương

Ông Vũ Anh Đức, bố em Vũ Mạnh Phúc chia sẻ thông tin với cán bộ địa phương

Tiếp nối truyền thống cha anh, Vũ Mạnh Phúc cùng đội ngũ thanh niên Hà Nội hôm nay hiểu rằng: Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ hòa bình, bảo vệ thành quả của cha ông và bảo đảm tương lai cho chính mình. Hãy để những năm tháng thanh xuân trong quân ngũ trở thành niềm tự hào rực rỡ nhất, góp phần cùng dân tộc tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Hữu Hải

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thanh-nien-vu-manh-phuc-phau-thuat-can-mat-tinh-nguyen-nhap-ngu-735872.html