Thành phố duy nhất trên thế giới không có ô tô, toàn bộ xây dựng trên mặt nước

Venice, thành phố nước cổ kính này, chứa đựng tất cả tinh hoa của thời Phục hưng Ý. Nơi đây trong trẻo và dịu dàng hơn, giống như một giấc mơ lãng mạn bồng bềnh trên sóng xanh.

Venice là thành phố duy nhất trên thế giới không có ô tô. Toàn bộ thành phố được xây dựng trên mặt nước. Đường thủy là đường phố và ngõ hẻm.

Venice

Venice

Thuyền gondola là phương tiện di chuyển độc đáo ở Venice Trước đây, thuyền gondola chỉ dành riêng cho giới quý tộc. Để thể hiện sự giàu có của mình, các quý tộc đã trang trí thuyền gondola theo những cách vô cùng sặc sỡ. Những chiếc thuyền gondola ngày nay chủ yếu được sử dụng làm thuyền du lịch và một cuộc đua thuyền gondola được tổ chức trên Grand Canal ở Venice vào tháng 9 hàng năm.

Venice có 401 cây cầu cho đến nay, khiến nó trở thành một thành phố cầu thực sự. Có một cây cầu Than Thở rất nổi tiếng nối ở đây. Người ta kể rằng khi các tử tù bị dẫn đến nơi hành quyết, họ thường thở dài khi đi ngang qua đây nên mới có tên như vậy.

Cung điện Vàng là tòa nhà theo phong cách Gothic lớn nhất ở Venice và nổi tiếng với sự sắp xếp gọn gàng và màu vàng. Mặt ngoài của cung điện được sơn màu vàng kim, rất chói lóa dưới ánh mặt trời. Cái gọi là "cung điện" này thực ra còn được gọi là Phòng trưng bày Franghetti. Nó lưu giữ nhiều kiệt tác của Trường phái Hội họa Venice và là một "kho tàng nghệ thuật" thực sự.

Quảng trường đẹp nhất thế giới, Piazza San Marco, được Napoléon ca ngợi là “phòng khách đẹp nhất châu Âu”. Nhà thờ St. Mark trên quảng trường là phong cách kiến trúc Byzantine điển hình kết hợp tinh hoa của kiến trúc phương Đông và phương Tây.

Lễ hội ở Venice là một trong bốn lễ hội lớn trên thế giới, đặc điểm lớn nhất của nó là những chiếc mặt nạ và trang phục lộng lẫy. Sau khi đeo mặt nạ, khoảng cách giàu nghèo, già trẻ được xóa bỏ và mọi người cùng nhau tận hưởng lễ hội. Trong thời gian diễn ra Lễ hội, có vô số cửa hàng mặt nạ và trang sức trên các con phố, ngõ hẻm của Venice. Du khách có thể lựa chọn trang phục yêu thích và tham gia Lễ hội.

Nhưng thành phố nhỏ xinh đẹp có một không hai này không thể thoát khỏi số phận bị nhấn chìm, lũ lụt lâu năm xói mòn, khiến mặt đất lún xuống 0,5 cm mỗi năm. Thị trấn nhỏ có thể sẽ chìm dưới nước nên nên người ta thường có câu ‘Hãy đến Venice trước khi nó chìm’.

Theo Văn hóa và Phát triển

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/thanh-pho-duy-nhat-tren-the-gioi-khong-co-o-to-toan-bo-xay-dung-tren-mat-nuoc/20240617103541907