Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện tốt việc cách ly người về từ vùng dịch

Do số người Việt Nam từ Hàn Quốc về nhiều nên số người phải cách ly, theo dõi dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng lên từng giờ. Các ban, ngành chức năng thành phố và người dân đang phối hợp làm tốt công tác này, tránh dịch bệnh lây lan.

Nhân viên y tế thực hiện phân loại, cách ly ngay tại sân bay người về từ Hàn Quốc, đưa về các điểm cách ly.

Chủ động kiểm soát dịch bệnh

Sáng 28-2, số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số người phải cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 1 (đặt tại huyện Củ Chi) đã tăng từ 171 người ngày 27-2 lên 220 người. Hiện, toàn thành phố không còn ca nhiễm Covid-19 và 46/46 ca nghi nhiễm đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cũng tính đến sáng 28-2, toàn thành phố có 13 người đang cách ly tại các trung tâm cách ly của quận, huyện; 54 người đang cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú.

Thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngành Y tế thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc phân loại, cách ly người từ Hàn Quốc về Việt Nam, đưa về các trung tâm cách ly của thành phố và 24 quận, huyện.

Ngoài ra, Sở Y tế thành phố đã chủ động liên hệ với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về phối hợp tiếp nhận công dân từ Hàn Quốc về Việt Nam để tổ chức cách ly theo quy định.

Tại công trường xây dựng Bệnh viện dã chiến số 2 (huyện Nhà Bè), cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 10 – Đặc công Rừng Sác đang phối hợp chặt chẽ với ngành Điện lực, các đơn vị xây dựng và ngành Y tế thành phố khẩn trương hoàn tất cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật… để sớm đưa Bệnh viện đã chiến 200 giường này vào hoạt động theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Cách ly để bảo vệ bản thân và cộng đồng

Đêm 27, rạng sáng 28-2, thêm nhiều chuyến bay đưa người Việt Nam từ Hàn Quốc về hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các lực lượng chức năng cửa khẩu sân bay đã làm việc với từng cá nhân để quyết định hình thức cách ly theo quy định, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Chị Thùy Dung vui vẻ hợp tác với nhân viên y tế thực hiện cách ly.

Chị Thùy Dung, 28 tuổi, nghiên cứu sinh ngành Luật tại Đại học Hanyang về từ Hàn Quốc cho biết, dù phải đợi từ 21h hôm trước đến 2h sáng hôm sau mới được rời sân bay vì chờ kiểm dịch, phân loại và được đưa về khu cách ly tập trung tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chị thấy việc này là cần thiết và đã tích cực hợp tác.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Thùy Dung viết: “Mọi việc siêu nhẹ nhàng, xuống đến nơi, nhân viên y tế giải thích việc lây nhiễm nguy hiểm thế nào, khuyến khích mình về khu cách ly tập trung của quận 3. Phòng sạch sẽ, có tivi và wifi, phòng vệ sinh bên trong, ngày được 3 bữa cơm. Có quê hương thế này để về, thật sự không còn biết cảm ơn gì hơn nữa...”.

Còn anh Yoo Yeong Kuk, một người Hàn Quốc sống tại Việt Nam, thường xuyên đi về giữa Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, việc Việt Nam lập các khu cách ly tập trung những người về từ vùng dịch là cách làm tốt, tránh lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.

Thu Hoài

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/959657/thanh-pho-ho-chi-minh-phoi-hop-thuc-hien-tot-viec-cach-ly-nguoi-ve-tu-vung-dich