Thành phố trẻ Tam Kỳ

Nếu ta cứ sống với kỷ niệm cũ, không nói đến hiện tại thì là người hoài cổ. Quá khứ, hiện tại, tương lai phải hài hòa vươn tới. Nên tôi muốn viết về quê hương thứ hai mà tôi đang sống tròn được 20 năm, đó chính là Tam Kỳ.

Tam Kỳ như cô gái trẻ đôi mươi đang tràn đầy sinh lực, là thành phố Trung tâm của cả nước. Vì từ trung tâm ngã 4 đường Điện Biên Phủ, Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ đi Hà Nội và TP.HCM đều bằng nhau.

Tam Kỳ đã được công nhận là đô thị loại II trong năm 2016 (trong thời gian ngắn 10 năm từ thị xã lên thành phố, đạt 53/59 tiêu chí của đô thị loại II) và đang hướng tới phấn đấu trở thành đô thị sinh thái, văn hóa, văn minh trong tương lai, điều đó vừa là niềm tin, là thách thức đối với chính quyền và người dân thành phố.

Tam Kỳ hiện đang khoác trên mình chiếc áo xanh, với sức trẻ đầy năng lượng, thành phố đang rộng mở về phía Đông hướng ra biển đầy tiềm năng, các tuyến đường được rộng mở. Nếu trước đây Tam Kỳ chỉ có vài tuyến đường nhựa đếm trên đầu ngón tay như đường Phan Châu Trinh, Trần Cao Vân, Huỳnh Thúc Kháng, thì hiện nay có hàng trăm tuyến đường nhựa, không thể nhớ hết được. Trong đó có những tuyến đường lớn chạy dọc Tam Kỳ như: Đường Nguyễn Hoàng, Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu - Phan Châu Trinh, Bạch Đằng và đường Thanh Niên chạy dọc ven biển, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua Tam Kỳ. Còn các tuyến đường ngang như ô bàn cờ thì rất nhiều không kể xiết. Nói như vậy, để thấy rằng hạ tầng giao thông đô thị Tam Kỳ phát triển khá nhanh.

Về cây xanh Tam Kỳ, hầu như các tuyến phố đều có trồng cây xanh xanh tốt, cây xanh còn là cây cảnh cho hoa rất đẹp theo các mùa trong năm như mùa xuân có hoa sưa vàng, rất đẹp mắt trên nhiều tuyến phố, đã tạo cho nhiều nhà thơ, văn viết về hoa sưa, trong đó phải nói đến Vườn Cừa, Hương Trà ở Hòa Hương, Tam Kỳ còn gọi là "phố hoa sưa"; mùa hạ có hoa bằng lăng tím nở rộ, tạo cho Tam Kỳ nét thủy chung, duyên dáng. Đâu đó, xen lẫn những cánh hoa phượng hồng, mùa thu có hương hoa sữa nồng nàn dọc tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng, Lý Thường Kiệt... Mấy năm gần đây Hội Văn học Nghệ thuật Tam Kỳ phối hợp với thành phố tổ chức lễ hội hoa sưa, đã thu hút khách du lịch, người yêu hoa, yêu thơ văn đến với Tam Kỳ, cùng với lễ hội Festival biển Tam Thanh được tổ chức những năm gần đây. Đây cũng là bước đi thích hợp, điểm nhấn để quảng bá du lịch sinh thái, biển cho thành phố trẻ trong dịp xuân mới. Nên đã cho tôi xúc cảm thành thơ:

Tam Kỳ phố của hoa sưa/ Ngập tràn trong sắc nắng vừa sang xuân/ Lòng ta lưu luyến bâng khuâng/ Ai xa nhớ phố bước chân không đành!

Tam Kỳ còn gọi là thành phố 3 sông với sự hợp lưu, giao thoa của ba con sông là Trường Giang, Bàn Thạch và Tam Kỳ, tạo nên nét đẹp duyên dáng và lãng mạn cho thành phố, hòa với nét đẹp của bãi biển Tam Thanh, Tỉnh Thủy và làng Bích Họa Tam Thanh, làm cho không gian, cảnh quan TP Tam Kỳ thêm thơ mộng tươi đẹp về ban ngày và lung linh sắc màu về đêm. Những buổi chiều buồn, hay gặp chuyện không vui tôi cưỡi xe máy đi dọc Tam Kỳ ngắm cảnh quan, rồi tạc vào một quán cà phê cá cảnh sinh thái ven đường để nghe nhạc Trịnh, hay những bài hát của các nhạc sỹ nặng tình với quê hương viết về đất mẹ Tam Kỳ, mà nghe lòng nhẹ nhõm, như trút đi được mọi phiền muộn, lấy lại cân bằng trong đời sống và công việc.

Tam Kỳ lưu lượng người vừa phải, không xô bồ, chật chội, phố nằm trong lòng quê hương, làng quê yêu dấu. Hay nói khác, làng trong phố cũng không sai. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những vấn đề thời sự như Tam Kỳ một số tuyến đường còn ngập nước trong mùa mưa, một số tuyến đường cụt chưa kết nối với đường chính, nên ít nhiều tạo ra sự không đẹp mắt, chưa hoàn chỉnh, thẩm mỹ. Nhưng cái đó khắc phục được. Quan trọng là ý thức con người đối với trẻ xanh, sạch, đẹp! Và tầm nhìn của những nhà quy hoạch, những lãnh đạo thành phố có tâm huyết!...

Nói đến Tam Kỳ phải nhắc đến tượng đài mẹ Thứ tại Núi Cấm. Đây là công trình lớn của cả nước mang ý nghĩa đạo lý, uống nước nhớ nguồn. Mẹ có 12 người con (11 trai và 01 gái) thì 9 người con trai hy sinh, khi có chồng và 02 người con gái là liệt sỹ. Như vậy, gia đình mẹ Thứ có 12 liệt sỹ. Đây cũng là điểm đến để tưởng nhớ, tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước và đồng thời là điểm du lịch ý nghĩa!..

Tam Kỳ còn có địa đạo Kỳ Anh ở xã Tam Thăng, đây là một trong ba địa đạo lớn nhất cả nước, được công nhận là di tích cấp quốc gia, có vị trí chiến lược về quân sự, có ý nghĩa lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ cùng với Bãi Sậy - Sông Đầm là nơi che giấu bảo vệ an toàn cho cán bộ chiến sỹ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ; là những nơi ghi dấu chiến tích của quân dân Tam Kỳ trong những năm khói lửa chiến tranh mới có được ngày hôm nay.

Tôi yêu Tam Kỳ thành phố trẻ, nơi tôi đã sống, công tác và gắn bó. Chính vì vậy, nếu không nhắc đến quê hương thứ hai của mình, thì thật là điều thiếu sót và có lỗi với chính bản thân mình. Tuy nhiên sự cảm nhận của tôi có thể chưa thật đầy đủ, thấu đáo về thành phố đáng yêu. Vì tôi là người ngụ cư, không phải là người dân gốc Tam Kỳ.

Mong ước của tôi có lẽ cũng là mong ước của người dân TP Tam Kỳ, ngày một phát triển đi lên xứng tầm là thành phố đô thị xanh, văn hóa, văn minh, hiện đại, hiếu khách và là điểm đến tham quan, du lịch sinh thái đáng tin cậy của người dân cả nước trong tương lai không xa...

Võ Văn Thọ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-pho-tre-tam-ky-295424.html