Thành phố Tuyên Quang sẽ sớm quang và sạch

Sau mấy ngày chìm trong biển nước, sáng 13-9, khi nước lũ rút hết cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) và các lực lượng dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ... của TP Tuyên Quang đồng loạt ra quân thu dọn bùn đất, rác thải, vệ sinh môi trường để trả lại vẻ xanh-sạch-đẹp cho thành phố.

Nhận được đề nghị của TP Tuyên Quang giúp dọn dẹp lượng bùn, rác khổng lồ trên địa bàn toàn thành phố sau khi lũ rút sáng 13-9, Đại tá Đặng Văn Long, Chỉ huy trưởng và Đại tá Hà Đình Khiêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng bàn bạc, thống nhất phương án: Dừng giao ban chỉ huy sáng; trực tiếp giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị phụ trách địa bàn từng phường; chiến sĩ sẽ được xe chuyên chở, cán bộ, nhân viên tự túc phương tiện, có mặt tại hiện trường trước 7 giờ sáng... “Vệ sinh môi trường sau lũ là việc phải làm khẩn trương” - Đại tá Hà Đình Khiêm giải thích ngắn gọn với tôi trước khi ra thực địa kiểm tra, động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ.

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thu gom rác thải, vệ sinh môi trường giúp người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thu gom rác thải, vệ sinh môi trường giúp người dân.

Có mặt tại phố Hà Tuyên, phường Phan Thiết, trước mắt chúng tôi là hàng “núi” rác thải, bùn đất. Rác do lũ rút đi để lại, rác do người dân xả ra trong quá trình thu dọn nhà cửa... Chứng kiến cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Trung đoàn 148 quần áo dính đầy bùn đất, mồ hôi nhễ nhại, ông Trần Ngọc Thực, 65 tuổi, ở tổ 16, bày tỏ: “Nếu không có bộ đội thì không biết chúng tôi sẽ xoay xở thế nào. Bộ đội thời chiến thì đi trước, thời bình luôn gần dân, hết lòng vì dân, thật đáng quý...”.

Nhiều người dân ở TP Tuyên Quang vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn lũ vừa qua. Anh Vũ Hồng Quân, ở phường Tân Quang cho biết: “Từ chiều 10-9, nước bất ngờ lên rất nhanh, nhấn chìm nhiều tuyến phố, có nơi ngập sâu gần 2m. Không chỉ đối mặt với nỗi lo mất điện, mất nước, cuộc sống bị đảo lộn khi nước lũ dâng cao mà sau lũ, chúng tôi rất sợ nguy cơ dịch bệnh phát sinh do ô nhiễm môi trường từ rác thải”. Nhưng điều anh Quân lo lắng đã không xảy ra. “Tôi thực sự rất mừng khi chỉ mới gần 7 giờ sáng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã có mặt ở đây để tổng vệ sinh môi trường”, anh Vũ Hồng Quân nói.

Đến địa bàn phường Hưng Thành, chúng tôi cảm nhận càng rõ hơn không khí làm việc khẩn trương của các cán bộ, chiến sĩ. Ngay sau khi có mặt, bộ đội, dân quân chia thành nhiều bộ phận, tỏa đi giúp đỡ người dân dọn dẹp bùn đất, rác thải, vận chuyển đồ đạc... Ông Phạm Quang Đắc, ở tổ 2, vừa chỉ tay vào nhà, vừa vui vẻ nói: “Đợt mưa lũ vừa qua khiến nhà tôi bị ngập sâu trong nước, chỗ sâu nhất lên đến 1,8m. Sau khi nước rút đã để lại trong nhà lượng lớn bùn đất đặc quánh. Gia đình tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ chiều tối 12-9. Tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều, nhà lại ít người nên không thể làm hết. Nhờ có các anh bộ đội, các đoàn thể đến giúp đỡ mới được sạch sẽ, gọn gàng như bây giờ”.

9 giờ sáng, trời nắng và nóng hơn, nhưng không vì thế mà không khí làm việc lắng lại. Vừa cạo những lớp bùn đã khô, dính chặt vào mặt đường, vừa lau những giọt mồ hôi lăn dài trên má, Thượng úy QNCN Nguyễn Tuấn Anh, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được lệnh của cấp trên, Phòng Chính trị đã huy động hơn 30 đồng chí phối hợp cùng các lực lượng khác tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại khu vực phường Hưng Thành. Bà con nơi đây cũng rất tích cực cùng chung tay, góp sức với bộ đội để khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống và phòng, chống dịch bệnh. Mặc dù công việc rất nhiều, khối lượng bùn đất, rác thải lớn nhưng chúng tôi quyết tâm hoàn thành công việc sớm nhất có thể”.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đặng Văn Long cho biết, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả bão, lũ, thiết thực bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân. Vì vậy, ngay sau khi nhận được đề nghị giúp đỡ của địa phương, Bộ CHQS tỉnh đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân, phối hợp với 280 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 148 và các lực lượng khác khẩn trương tiến hành thu gom, dọn dẹp bùn đất, rác thải với phương châm “làm đến đâu, gọn sạch đến đó”, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong 1-2 ngày tới. “Sở dĩ đơn vị triển khai rất nhanh, hiệp đồng giữa các bộ phận rất chặt chẽ là vì đơn vị đã xây dựng được những phương án giúp dân và thường xuyên làm công tác dân vận”, Đại tá Đặng Văn Long cho biết.

Mặt trời đã xế, chúng tôi đi một vòng thành phố, mặc dù còn nhiều việc phải làm nhưng với sự chung tay, góp sức của LLVT tỉnh, đường phố trong TP Tuyên Quang đã quang đãng và sạch sẽ hơn, đó cũng là tín hiệu cho thấy cuộc sống của người dân nơi đây sẽ sớm trở lại bình thường...

Bài và ảnh: TRUNG KIÊN - CHƯƠNG THỊNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/thanh-pho-tuyen-quang-se-som-quang-va-sach-794293