Thành phố Yên Bái ngập ngụa bùn rác, người dân hỗ trợ nhau khôi phục đời sống

Sáng nay (12/9), tranh thủ nước rút trên một số đường phố và khu dân cư, người dân Thành phố Yên Bái đã bắt tay vào dọn dẹp, khôi phục cuộc sống. Tuy nhiên công việc này vô cùng nhọc nhằn, vất vả vì lượng bùn đất, cây cối, rác thải ngận tràn ở khắp nơi.

Vào thời điểm này, khó có thể nhận ra những con đường vốn xanh, sạch, đẹp ở Yên Bái. Đường Điện Biên, tuyến trung tâm nhất của thành phố Yên Bái đoạn từ km4 đến ngã tư Cao Lạnh đất, bùn, rác thải chất chồng. Bên đường, các hộ gia đình khẩn trương dọn dẹp nhà cửa trước khối lượng công việc rất lớn. Khu vực các phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, công tác cứu hộ, cứu trợ bà con nhân dân vẫn đang tiếp tục diễn ra, nước sông Hồng rút đến đâu bà con vùng lũ tranh thủ rửa nhà cửa đến đó.

Rác và bùn đất chất chồng sau lũ

Rác và bùn đất chất chồng sau lũ

Tại đường Kim Đồng, khu vực ngập trọng điểm của thành phố Yên Bái, người dân khẩn trương kê rửa đồ đạc lâu ngày ngập sâu trong nước, các lực lượng chức năng đã nỗ lực giúp đỡ người dân. Ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân sinh sống tại tổ 7, phường Minh Tân cho biết, gia đình thiệt hại khoảng 300 triệu đồng và chưa biết khắc phục như thế nào, dự kiến phải ít nhất 7-10 ngày mới có thể dọn sạch nhà, rồi mới tính mua sắm lại đồ đạc:

“Nhà tôi ngập không còn gì. Bây giờ hỏng hết toàn bộ thiết bị ở trong nhà, vì lũ đến quá nhanh. Bây giờ cứ dọn dẹp dần dần, lực lượng hỗ trợ còn hỗ trợ các nhà trường dọn dẹp, còn dân thì tự làm; anh em bạn bè những nhà không bị ảnh hưởng cũng đến cùng hỗ trợ dọn dẹp”.

Lượng bùn đất tràn vào các gia đình rất nhiều, phải mất nhiều thời gian mới có thể dọn dẹp sạch sẽ

Lượng bùn đất tràn vào các gia đình rất nhiều, phải mất nhiều thời gian mới có thể dọn dẹp sạch sẽ

Những ngày qua, nhiều trường học ở TP Yên Bái ngập sâu trong nước lũ, cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng, học sinh phải nghỉ học nhiều ngày nay. Từ chiều tối qua, ngay khi nước rút, cán bộ, giáo viên cùng các lực lượng khẩn trương dọn dẹp bùn đất, thau rửa lớp học, trang thiết bị để có thể sớm đón học sinh trở lại trường.

Thầy giáo Lê Thanh Long, hiệu trưởng Trường Tiều học Kim Đồng cho biết: “Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội và một số lực lượng khác; kết hợp với mối quan hệ của đơn vị, nhiều tổ chức đến giúp đỡ dọn dẹp nên đến nay chúng tôi đã giải quyết xong toàn bộ khối lượng bùn đất ở sân trường. Các phòng học cũng đã được rửa dọn với quyết tâm đưa nhà trường sớm trở lại trạng thái bình thường, sẵn sàng đón các em học sinh quay trở lại trường khi có yêu cầu”.

Các nhà trường cũng đang khẩn trương dọn dẹp bùn đất, rác thải...

Các nhà trường cũng đang khẩn trương dọn dẹp bùn đất, rác thải...

Trường Tiểu học Kim Đồng ở TP Yên Bái cũng bị ngập sâu trong nước lũ suốt những ngày qua

Trường Tiểu học Kim Đồng ở TP Yên Bái cũng bị ngập sâu trong nước lũ suốt những ngày qua

Các thầy cô đang tích cực dọn dẹp để sớm có thể đón học sinh trở lại học tập

Các thầy cô đang tích cực dọn dẹp để sớm có thể đón học sinh trở lại học tập

Người dân Yên Bái giúp nhau dọn dẹp, nhằm sớm ổn định cuộc sống

Người dân Yên Bái giúp nhau dọn dẹp, nhằm sớm ổn định cuộc sống

Đến nay, mưa lũ ở Yên Bái đã làm 46 người chết và bị thương, thiệt hại về tài sản và nhà cửa chưa thể thống kê hết, nhiều vùng vẫn bị cô lập trong nước lũ. Thiệt hại ước tính lên đến 916 tỷ đồng. Cùng với công tác cứu hộ cứu trợ, tỉnh Yên Bái đang dồn sức dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng để sớm khôi phục cuộc sống và sản xuất cho nhân dân.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/thanh-pho-yen-bai-ngap-ngua-bun-rac-nguoi-dan-ho-tro-nhau-khoi-phuc-doi-song-post1120870.vov