Thành phố Yên Bái nỗ lực khắc phục hậu quả sau sạt lở

Mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra đã tàn phá nặng nề tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại thành phố Yên Bái, trong đêm qua - 9/9, nhiều vụ sạt lở đất kinh hoàng liên tiếp xảy ra tại khu vực phường Yên Ninh, Minh Tân, xã Âu Lâu, Minh Bảo… khiến nhiều người thương vong, để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai cho người dân.

Toàn cảnh vụ sạt lở tuyến đường Điện Biên Km2, thành phố Yên Bái.

Toàn cảnh vụ sạt lở tuyến đường Điện Biên Km2, thành phố Yên Bái.

Trong những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản phải nhắc tới vụ sạt lở đất tại thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo đã khiến gia đình 4 thành viên tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Hữu Lợi - Chủ tịch UBND xã Minh Bảo cho biết: Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 4h sáng nay tại hộ gia đình của anh Sa Văn Ánh và chị Hoàng Thị Hiên ở thôn Bảo Tân.

Qua xác định ban đầu, do mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến quả đồi sau nhà anh Ánh bị sạt lở, khiến vợ chồng anh Ánh cùng hai cháu nhỏ, một cháu 5 tuổi và một cháu mới hơn 2 tháng tuổi thiệt mạng thương tâm.

"Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và bà con hàng xóm đã tích cực tìm kiếm nạn nhân và đến khoảng 10h cùng ngày, toàn bộ 4 thi thể đã được tìm thấy. Hiện nay chúng tôi cùng đơn vị nơi Anh công tác đã động viên, chia sẻ và hỗ trợ với người thân của gia đình để lo chu toàn hậu sự” - ông Lợi nói.

Dù thoát chết khỏi vụ sập đất kinh hoàng tối qua, nhưng giờ đây gia đình ba thành viên ở tổ 5, phường Yên Ninh chỉ còn lại duy nhất một mình ông Phạm Ngọc Tuấn cùng ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn cùng nhiều tài sản có giá trị đã bị vùi lấp.

Trước nỗi đau xót khi mất đi người vợ cùng cậu con trai 16 tuổi, ông Tuấn nghẹn ngào chia sẻ: "Khoảng 20h tối qua, trời đang mưa rất to, cả nhà cùng hai cháu nhỏ hàng xóm đang ở trong nhà thì thấy một khối lượng đất đá rất lớn đổ ập xuống nhà” - ông Tuấn khóc nấc, nghẹn ngào nói.

Trước nỗi khó khăn, mất mát to lớn, nhiều người dân trong tổ dân phố đã cùng chia sẻ, chung tay hỗ trợ các gia đình bị hại lo hậu sự. Ông Trần Trung Kiên ở tổ 5, phường Yên Ninh cho biết: "Thật kinh khủng! Chưa bao giờ tôi chứng kiến sự việc đầy kinh hãi và thương tâm như vậy. Giờ chúng tôi sẽ cố gắng động viên bà con hàng xóm nén thương đau để vững vàng cuộc sống”.

Chưa bao giờ người dân thành phố Yên Bái phải trải qua một đêm kinh hoàng, chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do sạt lở đất gây ra như hiện nay. Hầu hết tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố có taluy đều xảy ra tình trạng sạt lở, nặng nề nhất phải kể đến tuyến đường Cao Thắng (phường Yên Ninh), khu vực đường Hoàng Văn Thụ (Khe Sến, phường Minh Tân), trục đường Điện Biên (dốc Km2), trục đường Yên Ninh (phường Minh Tân)…

Anh Nguyễn Chương Bảo ở tổ 2, phường Minh Tân cho biết: "Khoảng 9h tối qua, tôi ra sau nhà kiểm tra tình hình thời tiết thì nghe thấy tiếng "rào”. Sợ quá tôi chạy vào gọi vợ con bỏ chạy ngay trong đêm. Khi đó thời tiết mưa rất to, trục đường Yên Ninh ngập ở rất nhiều nơi, khiến giao thông tê liệt không thể di chuyển. Gia đình tôi đành trú tạm tại trụ sở của Tòa án thành phố cả đêm qua. Giờ phải đợi tình hình thời tiết ổn định mới dám quay trở về nhà và xử lý điểm sạt lở”.

Theo ghi nhận của phóng viên, phường Yên Ninh là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng quả trận mưa lịch sử đêm qua. Khu vực trục đường Điện Biên Km2 trong sáng nay chỉ còn lại là một đống đổ nát hoang tàn, khiến tê liệt giao thông; đường Khe Sến, phường Minh Tân ghi nhận nhiều điểm sạt lở; nhiều khu vực bị cô lập bởi nước và bùn đất

Ông Lương Xuân Quyết - Chủ tịch UBND phường Yên Ninh cho biết: "Cùng với ngập úng cục bộ, khắp các tuyến phố cây đổ thì tình trạng sập taluy, sạt đồi với khối lượng đất đá rất lớn đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân. Tại tuyến đường Điện Biên khu vực Km2 do mưa lớn đã khiến hai quả đồi sạt lở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khoảng 20 hộ dân, trong đó 10 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn. Ngay trong sáng nay, các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả”.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: "Chúng tôi đã huy động lực lượng hỗ trợ các địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân xấu số bị thiệt hại do vụ sạt lở đêm qua, giúp người dân di rời và khắc phục hậu quả. Mặc dù gặp khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng các lực lượng vẫn nỗ lực, cố gắng để công tác tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất”.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, lúc 5h sáng nay, mực nước trên sông Hồng tại Lào Cai đang trên báo động (BĐ) 3 là 2,68m; tại Bảo Hà (Lào Cai) trên mức lũ lịch sử năm 2008 là 0,88m, còn tại Yên Bái trên mức lũ lịch sử năm 1968 (34,42m) 0,8m. Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành công văn hỏa tốc về việc tập trung khắc phục những hậu quả thiên tai, bão lũ, sạt lở đất do hoàn lưu của bão số 3 gây ra.

UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng 19 tỷ đồng. Yên Bái đã huy động gần 62 nghìn người gồm lực lượng bộ đội, công an, dân quân, dự bị động viên ứng cứu, hỗ trợ người dân. Tỉnh cũng đã có phương án cứu trợ nhanh nhất cho người dân, khắc phục các khu vực sạt lở, ngập úng; kịp thời sửa chữa, khôi phục các tuyến giao thông hư hỏng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Thu Trang

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/22/328552/thanh-pho-yen-bai-no-luc-khac-phuc-hau-qua-sau-sat-lo.aspx