Thanh thiếu niên Ukraine tìm cách chữa lành vết thương tâm lý

Hôm nay 24/2 đánh dấu 2 năm diễn ra xung đột ở Ukraine. Cuộc xung đột kéo dài đã buộc nhiều người trẻ phải rời xa gia đình, bạn bè và trường học, phải gắng gượng xây dựng một cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ, và hơn thế, là nỗ lực hàn gắn vết thương tâm lý.

Marharyta, 17 tuổi là một trong nhiều thanh thiếu niên Ukraine, những người hai năm trước mà mối quan tâm mới chỉ xoay quanh trường lớp, bài vở, tình bạn và tình yêu như những người bạn cùng trang lứa ở các quốc gia khác. Thế nhưng, tất cả những kế hoạch và ước mơ của em đã tan vỡ vì chiến tranh. Em cùng mẹ mình di tản nhiều nơi, trước khi quyết định dừng chân tại Ba Lan. Dù cố gắng hết sức để hòa nhập vào môi trường mới, nhưng sáu tháng đầu tiên thật khó khăn với Marharyta. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến khi Marharyta quyết định tham gia một lớp học diễn xuất, nơi cho phép em thể hiện cảm xúc của mình và giúp em có được những người bạn mới cùng chung sở thích.

Còn với Andrii Nonka, 15 tuổi, chàng trai lựa chọn tham gia vào một câu lạc bộ quyền anh tại Ba Lan để giải phóng những nguồn năng lượng tiêu cực, và cố gắng quên đi những ký ức đau thương mà gia đình em bỏ lại ở Ukraine hai năm trước.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ước tính, xung đột Nga – Ukraine đã khiến khoảng 1,5 triệu trẻ em Ukraine có nguy cơ bị trầm cảm, lo âu, rối loạn căng thẳng sau chấn thương và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác, với những ảnh hưởng có thể kéo dài. Dù khó khăn, nhưng Marharyta, Andrii và nhiều người trẻ khác vẫn đang nỗ lực từng ngày để chữa lành những “vết sẹo” tâm lý của chính mình, cùng hy vọng xung đột sớm chấm dứt để trở về quê hương.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thanh-thieu-nien-ukraine-tim-cach-chua-lanh-vet-thuong-tam-ly-211793.htm