Thảnh thơi dạo phố Hà Nội ngày giáp Tết

Dạo bước quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm - trái tim của Thủ đô những ngày giáp Tết, người dân và du khách cảm nhận rõ rệt nhất sự chuyển mình của thời gian.

Xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, đông đảo người dân và du khách đổ về ngắm phố, ngắm hoa và tận hưởng không khí Tết của phố cổ Hà Nội

Xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, đông đảo người dân và du khách đổ về ngắm phố, ngắm hoa và tận hưởng không khí Tết của phố cổ Hà Nội

Trên khắp các nẻo đường trung tâm Hà Nội, đặc biệt là khu vực hồ Hoàn Kiếm, không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã len lỏi vào từng nhịp sống của người dân và du khách thập phương.

Những hàng cây cổ thụ soi bóng xuống mặt hồ Hoàn Kiếm phẳng lặng nay được tô điểm bởi những dải cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió.

Tại các khu vực công cộng, những cụm tiểu cảnh chào đón năm mới được dựng lên công phu.

Xung quanh hồ Hoàn Kiếm là không gian rộng mở, được trang trí những điểm nhấn tạo ấn tượng với du khách

Xung quanh hồ Hoàn Kiếm là không gian rộng mở, được trang trí những điểm nhấn tạo ấn tượng với du khách

Dọc theo các tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, những vườn hoa cúc vàng rực, hoa cẩm tú cầu xanh mát và những khóm trạng nguyên đỏ thắm được các công nhân môi trường chăm sóc tỉ mỉ.

Khác với vẻ hối hả, tấp nập của những ngày thường nhật, Hà Nội những ngày giáp Tết dường như sống chậm lại một nhịp.

Trên các vỉa hè, người dân Thủ đô thong thả dạo bước, tận hưởng không khí mát mẻ và thanh bình.

Bao quanh hồ Hoàn Kiếm là các loại hoa, thu hút mọi ánh nhìn khi đến đây

Bao quanh hồ Hoàn Kiếm là các loại hoa, thu hút mọi ánh nhìn khi đến đây

Người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những gia đình cùng nhau đi dạo, ngắm hoa, ngắm phố. Các cụ già trong bộ trang phục lịch sự, những đôi vợ chồng trẻ dắt tay con nhỏ, tất cả đều rạng rỡ nụ cười.

Đặc biệt, hình ảnh những tà áo dài truyền thống xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ những tà áo dài lụa thướt tha mang nét cổ điển của các bà, các mẹ đến những bộ áo dài cách điệu rực rỡ sắc màu của các bạn trẻ và em nhỏ.

Đến hồ Hoàn Kiếm dịp này, ai nấy đều muốn giữ lại cho mình “một chút Hà Nội” khi Xuân về.

Vẻ thảnh thơi của người dân, nét thanh bình của Hà Nội trong những ngày giáp Tết tạo sức hút với người dân và du khách quốc tế

Vẻ thảnh thơi của người dân, nét thanh bình của Hà Nội trong những ngày giáp Tết tạo sức hút với người dân và du khách quốc tế

Hà Nội những ngày này còn là điểm đến đầy sức hút đối với du khách quốc tế.

Đối với nhiều du khách, không khí chuẩn bị Tết cổ truyền tại Việt Nam là một trải nghiệm văn hóa vô cùng đặc biệt.

Họ thong thả đi bộ dưới những hàng cây, ngắm nhìn những lá cờ đỏ tung bay và chụp ảnh cùng những tiểu cảnh trang trí công phu.

Nhiều du khách nước ngoài còn hào hứng thử trải nghiệm ngồi xích lô - một nét văn hóa giao thông đặc trưng của Hà Nội.

Đối với du khách quốc tế, không khí chuẩn bị Tết cổ truyền tại Việt Nam là một trải nghiệm văn hóa vô cùng đặc biệt

Đối với du khách quốc tế, không khí chuẩn bị Tết cổ truyền tại Việt Nam là một trải nghiệm văn hóa vô cùng đặc biệt

Những chiếc xe điện đưa du khách đi xuyên qua các con phố cổ giúp khách cảm nhận không khí Tết đang lan tỏa trong từng nhịp thở của phố phường

Những chiếc xe điện đưa du khách đi xuyên qua các con phố cổ giúp khách cảm nhận không khí Tết đang lan tỏa trong từng nhịp thở của phố phường

Những chiếc xích lô mộc mạc, những chiếc xe điện đưa du khách đi xuyên qua những con phố cổ để khách cảm nhận không khí Tết đang lan tỏa trong từng nhịp thở của phố phường.

Sự thân thiện, mến khách của người dân Thủ đô cùng với không gian yên bình đã tạo nên một ấn tượng khó quên trong lòng bè bạn quốc tế, đặc biệt là trong dịp Tết này.

Phố phường Hà Nội những ngày cuối năm không chỉ đẹp ở sắc màu trang trí, mà còn đẹp ở chính nét hồn hậu, thư thái của con người.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, hình ảnh tà áo dài truyền thống xuất hiện khắp mọi nơi, từ những tà áo dài lụa thướt tha mang nét cổ điển của các bà, các mẹ đến những bộ áo dài cách điệu rực rỡ sắc màu của các bạn trẻ

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, hình ảnh tà áo dài truyền thống xuất hiện khắp mọi nơi, từ những tà áo dài lụa thướt tha mang nét cổ điển của các bà, các mẹ đến những bộ áo dài cách điệu rực rỡ sắc màu của các bạn trẻ

Đó là hình ảnh người công nhân vẫn miệt mài tưới hoa, là người lái xích lô nở nụ cười chào khách, là những em bé xúng xính trong áo dài đỏ...

Tất cả tạo nên một bức tranh sống động về một Thủ đô ngàn năm văn hiến đang hân hoan chào đón một mùa Xuân mới.

Trong sự thanh bình của phố phường, dường như mọi lo toan của năm cũ đều được gác lại phía sau, chỉ còn lại sự háo hức chờ đợi khoảnh khắc Giao thừa thiêng liêng sắp đến.

HUY AN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/thanh-thoi-dao-pho-ha-noi-ngay-giap-tet-205020.html