Thành viên NCT khóc không ngừng trong concert, nhắn nhủ một điều sau bê bối của Taeil

Bê bối của Taeil đã ảnh hưởng không nhỏ đến các thành viên của lại trong NCT.

Trong concert được tổ chức tại Nhật Bản mới đây, thành viên NCT là Doyoung khiến nhiều người xôn xao khi bật khóc trên sân khấu. Cụ thể, ở ca khúc Rest, Doyoung đã khóc đến mức không thể hát được, nam ca sĩ phải di chuyển vào cánh gà sân khấu để lấy lại bình tĩnh và trở lại để tiếp tục màn trình diễn đang dang dở.

Những khán giả theo dõi buổi biểu diễn của Doyoung cho biết rằng nam ca sĩ không chỉ khóc một lần, mà sau khi concert kết thúc, nước mắt của anh tiếp tục lăn trên má, khiến cộng đồng mạng vô cùng xót xa.

Nhiều ý kiến đã cho rằng lý do khiến Doyoung xúc động nhiều đến như thế là vì nam ca sĩ cảm thấy có lỗi với người hâm mộ vì bê bối "chấn động" gần đây của thành viên Taeil. Trong buổi biểu diễn, Doyoung thậm chí còn cho biết rằng: "Nếu các bạn mệt mỏi quá thì có thể dừng làm fan một thời gian, NCT 127 sẽ luôn ở đây chờ các bạn trở về".

Sau khi concert kết thúc, Doyoung đã gửi một tin nhắn muộn để xin lỗi người hâm mộ vì sự cố cảm xúc ngoài mong muốn, làm ảnh hưởng đến giọng hát và màn trình diễn.

Nguyên văn chia sẻ của Doyoung:

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã đến muộn như vậy, và vì đã gửi tin nhắn này đến muộn như vậy, mọi người hẳn đã lo lắng cho tôi. Tôi thậm chí không biết mình đã phải vật lộn với việc viết những dòng này bao nhiêu lần, viết rồi lại xóa.

Lý do khiến tôi mất nhiều thời gian như vậy để tìm ra cách là vì lần này, tôi thực sự muốn nghĩ về bản thân mình. Tôi đã nghĩ về việc khi nào thì mọi chuyện thực sự ổn, khi nào thì tôi có thể nói chuyện với mọi người mà không cần phải suy nghĩ gì khác. Có vẻ như tôi cần thêm thời gian, và đó là lý do tại sao lại đến muộn như vậy. Tôi thực sự xin lỗi.

Tôi thực sự biết ơn vì buổi hòa nhạc ngày hôm qua và hôm nay. Tôi đã khóc rất nhiều trong "Rest" mà không hề nhận ra, và tôi cảm thấy rất có lỗi với các Czennies đã đến nghe tôi hát vì lúc đó tôi không thể hát đúng cách.

Nếu bất cứ điều gì tôi nói bị hiểu lầm hoặc dẫn đến hiểu sai, tôi không nghĩ mình có thể nhìn nhận tình huống đó mà không buồn. Vì vậy, ngoài mọi thứ khác, tôi chỉ muốn nói một điều.

Như thường lệ, tôi sẽ hát hết mình tại chỗ, vì vậy đừng lo lắng về giọng hát của tôi. Đó là lời hứa không thay đổi nhất mà tôi có thể đưa ra. Tôi sẽ hát nhiều như bạn tin tưởng ở tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì ngày hôm qua và hôm nay.

Bắt đầu từ ngày mai, như thường lệ, tôi nghĩ chúng ta sẽ trân trọng nhau hơn trước và dành thời gian cho nhau. Chúc bạn có những giấc mơ đẹp và ngủ ngon".

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/thanh-vien-nct-khoc-trong-concert-nhan-nhu-fan-sau-be-boi-cua-taeil-202409101508193025.html