Thảo An - Hành trình gieo yêu thương và lan tỏa tinh thần thiện nguyện

Có nhiều người chỉ khi cuộc sống dư dả mới nghĩ tới việc làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo nhưng với Thảo An - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm An TN, khát khao hỗ trợ những mảnh đời khó khăn đã nhen nhóm trong chị ngay từ khi còn nghèo khó.

Thảo An - Cô gái lan tỏa tinh thần thiện nguyện tới mọi người

Thảo An - Cô gái lan tỏa tinh thần thiện nguyện tới mọi người

Cô gái vượt khó có tấm lòng nhân hậu

Thảo An quê ở Thái Nguyên, sinh ra trong một gia đình công chức. Bố chị không may mất sớm, để lại mẹ chị và 3 anh em còn thơ dại, kinh tế gia đình rất khó khăn. Lên cấp hai, tưởng chừng chị phải nghỉ học thì được cô giáo chủ nhiệm giúp đỡ, động viên để chị tiếp tục đến trường. Biết hoàn cảnh gia đình nghèo khó của học sinh, cô lấy những trang giấy thừa khâu lại thành vở; lấy đồng phục bị rách của bạn khác bỏ đi khâu lại rồi mang đến cho cô học trò nghèo…

Lên cấp ba, cô bé Thảo An đã phải xa mẹ, xa các anh của mình xuống Hà Nội ở cùng họ hàng. Hàng ngày, vừa đi học, vừa phụ chị làm thêm công việc gia đình. Cuộc sống nơi phố thị và xa mẹ khiến Thảo An mỗi ngày trở nên bản lĩnh và kiên cường đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, vượt lên hoàn cảnh éo le của gia đình. Rồi may mắn đã bắt đầu mỉm cười khi Thảo An đỗ vào Trường Bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương. Ở đây, cô có thể vừa làm thêm kiếm tiền, vừa dành được học bổng để cuộc sống không quá vất vả.

Chị Thảo An (áo trắng) trao quà cho gia đình có trẻ nhỏ bị bão lũ cuốn trôi thiệt mạng tại Thái Nguyên

Chị Thảo An (áo trắng) trao quà cho gia đình có trẻ nhỏ bị bão lũ cuốn trôi thiệt mạng tại Thái Nguyên

Hàng ngày, trên mỗi quãng đường đi học, đi làm, nhìn thấy vô số những mảnh đời bất hạnh, những hành khất rách rưới, không nhà không cửa, không một tấm chăn khi mùa đông giá rét. Nhiều hôm trong lòng cũng đói, nhưng Thảo An vẫn dành suất ăn sáng của mình cho một người ăn xin nào đó. Khi thì cái bánh mì, khi thì gói xôi trắng, thậm chí củ khoai lang luộc lẽ ra là bữa sáng của mình nhưng cô cũng dành tặng cho những người ăn xin tội nghiệp. Thế rồi, ánh mắt hàm ơn, chan chứa niềm hạnh phúc của những mảnh đời bất hạnh ấy dần dần cứ bám riết lấy cô, gieo vào tâm hồn cô gái tuổi đôi mươi những khát khao về niềm vui được chia sẻ, được cưu mang những mảnh đời nghèo khổ.

May mắn thay, vào năm 2002, khi ra trường, Thảo nộp hồ sơ vào làm tại khách sạn Daewoo và cô đã trúng tuyển. Nhưng điều mà Thảo nhớ nhất là lúc nhận đồng lương đầu tiên, cũng là lúc những hình ảnh về những người nghèo bất hạnh lại hiện ra trước mắt. Thay vì mua một món quà nào đó cho mình thì cô lại dùng đồng lương ít ỏi mua thức ăn, áo quần tặng cho người lang thang.

Rồi những nụ cười của người vô gia cư ngày một nhiều hơn khi thấy bóng cô trên đường. Không chỉ dựa vào sức mình, cô kêu gọi những người bạn, đồng nghiệp cùng chung tay. Cứ thế, những người được giúp đỡ mỗi ngày một nhiều lên, từ người lang thang đến các cụ già, em nhỏ không nơi nương tựa.

Chị Thảo An, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm An TN (áo trắng, từ phải qua) đang múc cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện E

Chị Thảo An, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm An TN (áo trắng, từ phải qua) đang múc cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện E

Đến đam mê hoạt động thiện nguyện, lan tỏa năng lượng sống tích cực

CLB Tâm An – TN được chị Thảo An thành lập vào năm 2013 với mong muốn lan tỏa rộng rãi giá trị nhân văn, chia sẻ yêu thương, hỗ trợ những người khó khăn trong cuộc sống nhiều hơn. Những ngày đầu hoạt động CLB còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân sự, kinh phí. Nhưng rồi với sự hoạt động tích cực của các thành viên, càng ngày CLB càng được nhiều người ủng hộ.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được chị và CLB Tâm An TN tổ chức hàng năm như: phát cháo tại Bệnh viện E vào thứ 4 hàng tuần, phát cơm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tổ chức các chương trình Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, trao quà cho các điểm trường vùng cao, hỗ trợ bà con vùng bão lũ…

Một trong những hoạt động đáng nhớ nhất của Thảo An là trong cơn bão số 3 Yagi năm 2024, khi nghe tin Thái Nguyên nước lũ ngập sâu, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, chị Thảo An và các thành viên Câu lạc bộ Tâm An – TN đã lên đường hướng về TP Thái Nguyên - nơi nhiều hộ dân đang bị cô lập để trao nhu yếu phẩm cho người dân đang bị ảnh hưởng bởi lũ.

Nước lũ ngập sâu lịch sử, nhiều hộ dân bị cô lập, chị cùng các thành viên mặc áo phao lội nước đến ngang bụng mang nhu yếu phẩm vào tận nơi cho bà con.

CLB Tâm An TN đã tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các cháu nhỏ tại chùa Kiến Sơ, xã Phú Xuyên (Hà Nội)

CLB Tâm An TN đã tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các cháu nhỏ tại chùa Kiến Sơ, xã Phú Xuyên (Hà Nội)

Gần đây nhất, vào tối 25/9/2025 tại chùa Kiến Sơ, xã Phú Xuyên (Hà Nội), CLB Tâm An TN đã tổ chức chương trình Tết Trung thu, trao tặng gần 300 suất quà cho các cháu thiếu nhi. Bên cạnh đó, các cháu nhỏ còn được thưởng thức màn ảo thuật đặc sắc đến từ nghệ sĩ xiếc.

Thế rồi, thời gian cũng đã gần 20 năm làm từ thiện, chị Thảo An đã đi đến hàng trăm gia đình nghèo vùng sâu vùng xa, hàng nghìn em nhỏ nơi biên giới xa xôi để trao những món quà tình nghĩa. Từ trái tim ấm nồng của người con gái nhân từ ấy đã có nhiều ngôi trường được xây lên từ sự chắt chiu, quyên góp của chị.

Thật may, chị làm từ thiện lại có gia đình chồng hết sức ủng hộ. Dù bận rộn công việc, nhưng Thảo An được ông xã nhiệt tình ủng hộ, chia sẻ, thấu hiểu. Chồng Thảo An không chỉ tạo thuận lợi về mặt thời gian mà còn giúp cô cả tiền bạc, vật chất để cô làm thiện nguyện. Có được động lực từ gia đình, nên không kể nắng hay mưa, không kể gần hay xa, không kể mùa đông hay mùa hạ, có người cần gọi, cho địa chỉ của người nghèo là chị lao ra đường với hy vọng sẽ giúp họ đỡ đói hơn, đỡ lạnh hơn.

Chị Thảo An và các thành viên CLB Tâm An TN trao tặng quà cho điểm trường tại Thái Nguyên

Chị Thảo An và các thành viên CLB Tâm An TN trao tặng quà cho điểm trường tại Thái Nguyên

Điều mà những người bạn quý mến, ngưỡng mộ việc làm từ thiện của Chủ nhiệm CLB Tâm An TN đó là giúp người bằng cả tấm chân tình. Ai ủng hộ thì tốt, không có người ủng hộ, chị tự bỏ tiền túi ra mua vật phẩm tặng cho người nghèo. Càng làm từ thiện, chị càng đam mê. Chị quan niệm rằng: “Cho đi tức là sẽ được nhận lại”, vì vậy chị không một giây phút nào ngừng gieo duyên cho người nghèo. Không những làm việc thiện một mình mà chị còn cùng với các con của chị đi làm từ thiện. Chị luôn dạy các con mình phải sống nhân từ, đức độ, chia sẻ khó khăn với người kém may mắn để cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc tròn đầy.

Thông qua những hoạt động ý nghĩa của chị Thảo An và CLB Tâm An TN đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc chung tay vì xã hội. Việc làm ấy không chỉ lan tỏa những giá trị tích cực mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi cá nhân, tiếp tục truyền cảm hứng, lan tỏa yêu thương và góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, tốt đẹp hơn từng ngày.

Hoàng Bằng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thao-an-hanh-trinh-gieo-yeu-thuong-va-lan-toa-tinh-than-thien-nguyen-a30416.html