Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức đám cưới cho hươu cao cổ Thảo Em
Sáng 30-4, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức chương trình đặc biệt 'Thảo Em tròn 3 – Lên xe hoa', tái hiện lễ thành hôn cho cặp hươu cao cổ Thảo Em và Phi Phi, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là gia đình và trẻ em đến chứng kiến.
ĐÌNH DƯ
Tin nóng
Ngay từ sáng sớm 30/4, cửa khẩu quốc tế Lào Cai ghi nhận hàng nghìn du khách xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Lượng khách tăng mạnh so với kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Nghỉ lễ 30/4, nhiều du khách đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TP.HCM) không chỉ để vui chơi mà còn để tham dự 'lễ cưới' của hai chú hươu cao cổ Phi Phi - Thảo Em. Bên cạnh sự kiện chính, màn 'nhún nhảy' của một chú voi cũng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.
Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, sáng 30/4, hơn 20 nghìn người (trong đó có 4.280 người nước ngoài) đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, rất nhiều người dân và du khách đã đến Quảng trường Ba Đình để chứng kiến nghi lễ chào cờ thiêng liêng trong ngày kỷ niệm 51 năm thống nhất non sông.
Từ một người phụ nữ nông thôn bình dị, chị Lương Thị Hạnh (Nghệ An) hai lần vinh dự góp mặt trong đội hình diễu binh tại các đại lễ của đất nước. Đằng sau danh xưng 'cô gái A50, A80' là hành trình nỗ lực, kỷ luật và niềm tự hào lặng lẽ của một nữ dân quân.
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), nhiều tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt tổ chức bắn pháo hoa vào tối 30/4, tạo nên không khí lễ hội sôi động từ Nam ra Bắc.
Nhân kỷ niệm 30-4, hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tại căn nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.
Tin mới
Sáng 30-4, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố và Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố Đồng Nai đã phối hợp tổ chức đồng diễn flashmob và chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và sự kiện Đồng Nai trở thành thành phố, tại 2 điểm ở phường Trấn Biên và phường Bình Phước.
Tháng Tư đi vào lịch sử dân tộc như một khúc tráng ca bất tận, nơi hội tụ ý chí độc lập, khát vọng thống nhất và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Bài thơ 'Bản hùng ca tháng Tư' khắc họa sinh động hành trình từ khói lửa chiến tranh đến ngày đất nước trọn niềm vui, mở ra kỷ nguyên hòa bình, phát triển và hội nhập.
Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, nhiều khu vui chơi, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Không khí nhộn nhịp, sôi động tại các điểm đến cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi của người dân ngày càng tăng, là tín hiệu tích cực cho du lịch địa phương.
Triển lãm 'Symphởny of Spices: Vietnamese Roots, Global Routes' (tạm dịch Bản giao hưởng gia vị: Nguồn gốc Việt Nam, hành trình toàn cầu) mang đến góc nhìn về hành trình lan tỏa của các loại gia vị Việt trong mạng lưới thương mại và giao lưu văn hóa toàn cầu.
Ngày 30-4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động, các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 892 (Bộ CHQS tỉnh An Giang) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên.
Đoàn đến thăm cựu chiến binh Đỗ Quang Hiền, xóm 10 Bế Triều, nhập ngũ năm 1973, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên và trực tiếp góp mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975; thăm cựu chiến binh Phùng Bá Lâm, xóm 6 Bế Triều, nhập ngũ năm 1970, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh trong đội hình các đơn vị tiến công của Quân giải phóng.
Dù thời tiết nắng nóng, dòng người vẫn nườm nượp đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 để tham quan, tìm hiểu lịch sử dân tộc.
Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, các doanh nghiệp du lịch – lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh hối hả phục vụ các đoàn khách khởi hành tour du lịch nội địa và quốc tế.










