Thảo nguyên mùa hoa khoe sắc
Tháng mười hai, Mộc Châu khoác lên mình màu áo mới khi những loài hoa đua nhau khoe sắc, dẫn bước du khách về thăm miền thảo nguyên bao la.
Đi dọc Quốc lộ 6 từ tiểu khu Chiềng Đi (thị trấn Nông trường) lên thị trấn Mộc Châu, những bụi hoa dã quỳ rực vàng khoe sắc 2 bên đường. Dã quỳ - loài hoa hoang dại không đài các, kiêu sa nhưng có sức sống mãnh liệt trong mây mù giá rét, tô điểm bên những đồng cỏ mênh mông của cao nguyên, khiến bao người ngẩn ngơ,, say đắm.
Ảnh: Mạnh Chi (Mộc Châu)
Tiếp tục hành trình đến với tiểu khu Pa Khen 1, 2, 3... du khách sẽ lạc vào những cánh đồng hoa cải trắng muốt, trải dài ngút tầm mắt. Những bông hoa bé nhỏ với những cánh hoa trắng mỏng manh rung rinh trong gió nhẹ, hương hoa nồng nàn thu hút ong, bướm về lấy mật. Đứng giữa một cánh đồng mênh mông hoa cải ngát hương cảm thấy bình yên, thư thái đến lạ.
Dừng chân ở thung lũng Nà Ka, thủ phủ mận hậu của vùng đất cao nguyên. Thời điểm này, hoa mận bắt đầu bung nở khắp thung lũng, sườn đồi, dọc các nẻo đường, thu hút du khách thập phương đổ về vãn cảnh, chụp ảnh. Hoa mận nở thành từng chùm, chỉ kéo dài khoảng 2-3 tuần, tinh khôi, nhẹ nhàng, giản dị, mộc mạc có sức hút kỳ lạ.
Không nở bạt ngàn như hoa cải, hoa mận, cũng không vàng rực như dã quỳ, sắc hồng của hoa đào lại thật gần gũi và thân quen với bà con vùng cao nơi đây. Hoa đào được trồng ở khắp nơi, từ trên nương, trong vườn và trước hiên nhà. Bông hoa đào màu hồng đậm mang vẻ ngọt ngào, khiêm nhường, nhưng có chút hoang dại. Mùa này, nhiều loại đào rừng đã nở sớm, đua nhau khoe sắc báo hiệu xuân về, đây cũng là lúc các em nhỏ dân tộc Mông vùng cao được mẹ đưa đi sắm quần áo mới chuẩn bị đón tết cổ truyền.
Không chỉ khu vực thị trấn Nông trường, du khách có thể thỏa sức ngắm các loài hoa của cao nguyên ở những địa điểm khác như: Rừng thông bản Áng, thung lũng Mu Náu (thị trấn Mộc Châu), bản Pa Phách (xã Chiềng Sơn), bản Búa (xã Đông Sang)...
Đến với cao nguyên Mộc Châu những ngày cuối năm, hòa mình vào những miên man hoa và hoa, du khách thật khó lòng rời đi, tự nhủ lòng mình sẽ sớm trở lại nơi dấu yêu này.
Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/thao-nguyen-mua-hoa-khoe-sac-36046