'Thắp lửa' phong trào sống xanh
Giữa nhịp sống hiện đại, ở thôn Trung Nam Lộc (xã Phúc Thọ), có một cụ ông bước sang tuổi 90 nhưng ngày nào cũng lặng lẽ quét sạch đường làng, ngõ xóm - đó là ông Kiều Hữu Bùi.
Ông Bùi không chỉ giữ cho không gian sống thêm sạch sẽ mà còn khơi dậy ý thức xanh trong cộng đồng. Từ việc làm của ông đã góp phần đưa phong trào lan tỏa khắp xóm làng, tạo diện mạo mới cho quê hương.

Một góc thôn Trung Nam Lộc (xã Phúc Thọ).
Tuổi cao, nhưng không ngơi nghỉ
Trong căn nhà nhỏ giản dị, ông Kiều Hữu Bùi với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bạc phơ, giọng nói hiền từ nhắc nhớ về thời tuổi trẻ từng phục vụ trong quân ngũ. Khi trở về quê hương, ông tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, rồi lui về cuộc sống thường nhật nhưng ngọn lửa trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần cống hiến cho quê hương chưa bao giờ vơi...
Đã nhiều năm qua, con đường từ nhà ông Bùi dẫn ra Nhà văn hóa thôn nối đến Di tích lịch sử Quán Bà rồi ra tận xóm cổng Đông luôn in dấu chân ông mỗi sáng, mỗi chiều. Hình dáng cụ ông gầy guộc, mái tóc bạc phơ, bộ quần áo nâu, chân mang dép nhựa giản dị, cần mẫn với công việc quét rác, dọn cỏ, chăm sóc những bồn hoa ven đường... trở nên thân thuộc với người dân địa phương.
Trò chuyện với ông Bùi, dù tuổi cao, đôi chân có phần chậm chạp, lưng hơi còng nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai, minh mẫn. Ông vui vẻ cho biết, hằng ngày, thức dậy từ 4h30, sau khi quét dọn sạch trong sân nhà, sau đó ông ra quét đường làng. Có ngày, ông Bùi quét dọn 2 lần sáng và chiều. Quét xong, ông còn cẩn thận nhặt cỏ, tưới từng khóm hoa, bụi cây do chính ông trồng suốt nhiều năm qua.
“Tuy tuổi cao nhưng sức khỏe tôi còn tốt. Tôi lao động nhẹ nhàng để rèn luyện sức khỏe. Tôi muốn góp sức giữ gìn môi trường sạch, đẹp trước hết, bảo đảm sức khỏe cho bản thân, những người thân trong gia đình, sau là cả cộng đồng. Khi đường làng gọn gàng, rác được thu dọn, mầm bệnh cũng ít hơn...", ông Bùi vui vẻ nói.
Ông Bùi cho biết, việc làm của mình luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người dân trong làng. “Có hôm thấy làm lâu, con cháu và bà con trong xóm cũng lo cho sức khỏe của tôi lại nhắc nhở: “Sạch rồi ông ơi, thôi để mai hẵng quét” hoặc “Hôm nay nắng, cụ nghỉ sớm đi”… Sự quan tâm, động viên của mọi người khiến tôi cảm thấy rất ấm áp. Rồi có nhiều hôm, bà con cũng chung tay cầm chổi ra làm cùng, tôi thấy vui khi đường làng sạch, làng quê đẹp hơn mỗi ngày”, ông Bùi chia sẻ.
Ông Nguyễn Trường Sinh, người dân thôn Trung Nam Lộc xúc động chia sẻ: "Ban đầu, những người dân trong thôn nghĩ ông Bùi chỉ làm cho vui tuổi già. Nhưng rồi năm tháng qua đi, cái thói quen giản dị ấy vẫn được duy trì đều đặn hàng chục năm không ngơi nghỉ khiến chúng tôi thực sự kính trọng, xem như tấm gương điển hình để noi theo. Cứ nhìn ông, chúng tôi thấy mình không có lý do gì để lười biếng. Thế là từ các buổi phát động giữ gìn vệ sinh môi trường của thôn, bà con ai cũng nhiệt tình hưởng ứng. Giờ thì việc vệ sinh môi trường không còn của riêng ai, mà trở thành việc chung của cộng đồng”.

Ông Kiều Hữu Bùi cùng người dân thôn Trung Nam Lộc (xã Phúc Thọ) vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Nhân lên tình yêu quê hương
Bí thư Chi bộ thôn Trung Nam Lộc Nguyễn Đình Hưởng nhận xét, việc làm của ông Kiều Hữu Bùi không ồn ào, chẳng cần ai nhắc nhở, đều đặn như nếp sinh hoạt quen thuộc, như dòng chảy bền bỉ của tình yêu quê hương. Nhờ đó, không gian làng quê Trung Nam Lộc lúc nào cũng trong lành, sạch đẹp. Tuổi cao gương sáng, ông Bùi đã “tiếp lửa” cho phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp ở Trung Nam Lộc, giúp phong trào này trở nên sôi nổi, thu hút sự chung sức của toàn dân. Vào các dịp lễ, Tết hay như dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 vừa qua, thôn Trung Nam Lộc phát động ra quân vệ sinh môi trường, hầu như nhà nào cũng có người tham gia quét dọn, trồng và chăm sóc hoa ven đường, chỉnh trang đèn chiếu sáng, treo cờ Tổ quốc... Đường làng ngõ xóm ở thôn không chỉ sạch sẽ mà còn rực rỡ sắc hoa rất đẹp.
Còn Trưởng thôn Trung Nam Lộc Bùi Thanh Tùng cho biết thêm: "Trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở xã Phúc Thọ, chính quyền đã phát động nhiều chương trình chỉnh trang đường làng, xây dựng tuyến đường tự quản, trồng hoa, thắp sáng đường quê… Nếu không có sự hưởng ứng của nhân dân thì mọi kế hoạch sẽ rất khó thành công. Chính ông Kiều Hữu Bùi đã trở thành "biểu tượng" để cộng đồng cùng hành động. Bà con trong thôn thường nói vui, thấy ông đi quét rác thì mình không thể ngồi yên. Chính sự kiên trì, lặng lẽ ấy đã biến hành động của cá nhân thành nếp sống chung, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó”.
Theo ông Bùi Thanh Tùng, thôn Trung Nam Lộc hiện có 380 hộ dân, đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, một số hộ làm nghề mộc, làm đậu phụ, buôn bán ở chợ Gạch… Những năm gần đây, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, làng quê có nhiều khởi sắc. Nhân dân cùng nhau xã hội hóa vẽ gần 200m² bích họa sinh động. Nhà văn hóa được Nhà nước đầu tư nhưng thiếu trang thiết bị hoạt động, nhân dân tiếp tục xã hội hóa để mua sắm 100 bộ bàn ghế, loa đài và lắp đặt hệ thống loa truyền thanh phục vụ các sự kiện của địa phương. Đặc biệt, sự sạch đẹp, gọn gàng của làng quê còn tạo điều kiện thuận lợi để thôn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa.
Ông Tùng cho biết thêm, trên địa bàn thôn có Trường Hữu nghị T78, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là ngôi trường đào tạo nhiều lưu học sinh nước ngoài, chủ yếu nước bạn Lào. Nhiều năm nay, hàng nghìn lượt lưu học sinh Lào được các hộ dân đón về sinh sống, học tập trong mô hình homestay “3 cùng” với người dân: Cùng ăn, cùng ở và cùng sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Mô hình tạo nên không khí ấm áp, gắn kết, vừa giúp học sinh nước bạn hiểu thêm văn hóa Việt Nam, vừa thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị. Trong thành quả chung ấy, không thể không nhắc tới hình ảnh ông Kiều Hữu Bùi, người đã gieo vào cộng đồng thói quen sống xanh, sạch, trách nhiệm với môi trường.
Hơn cả công việc vệ sinh ngõ xóm, việc làm của ông Bùi đã khắc sâu giá trị văn hóa truyền thống “tuổi cao gương sáng” của người Việt Nam. Những con đường rợp bóng cây, bờ hoa thắm sắc, ánh điện sáng ngời mỗi đêm đều in dấu công sức của nhân dân. Trong từng bước chuyển mình ấy, hình ảnh ông Bùi không chỉ là “người quét ngõ” mà còn là biểu tượng của tinh thần sống đẹp, sống xanh.
“Những đóng góp của ông Bùi được nhân dân ghi nhận. Hằng năm, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thôn Trung Nam Lộc đều biểu dương, tặng quà tri ân ông Bùi, coi đây là tấm gương để thế hệ con cháu noi theo”, ông Tùng cho biết.
Trân trọng đóng góp của ông Bùi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Thọ Lê Thị Kim Phương nhận xét, từ thói quen giản dị, ông Kiều Hữu Bùi đã truyền cảm hứng cho cộng đồng, vun đắp tình làng nghĩa xóm, góp phần xây dựng quê hương văn minh. Ông Bùi đang truyền đi thông điệp: Trong hành trình xây dựng nếp sống xanh, ai cũng có thể là hạt nhân lan tỏa!
Thôn Trung Nam Lộc của xã Phúc Thọ hôm nay tươi sáng, sạch sẽ, hiện diện ở từng con đường, hàng cây, khóm hoa, góc sân nhà văn hóa... đều có công sức lặng thầm của ông Kiều Hữu Bùi. Dù vào tuổi "xưa nay hiếm" nhưng ông vẫn tỏa sáng trong cộng đồng về ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng thôn xóm như một cách truyền năng lượng tới thế hệ trẻ để họ thêm động lực lao động, cống hiến cho gia đình, quê hương, đất nước...
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thap-lua-phong-trao-song-xanh-715930.html