Thắp lửa truyền thống, tiếp bước cha ông
Trong không gian ấm cúng tại hội trường của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, ngày 26-8, các đoàn viên, thanh niên đến từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã được nghe những chuyện kể về những năm tháng thanh xuân rực lửa, hào hùng từ các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu cán bộ Đoàn.
Tại chương trình, các nhân chứng lịch sử là các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu cán bộ Đoàn đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về những năm tháng chịu đựng khó khăn, gian khổ, hy sinh trên tuyến vận tải 1C để vận chuyển và bảo vệ hàng hóa, vũ khí vào chiến trường Tây Nam Bộ.
Ở nơi được mệnh danh là nơi "sắt thép cũng tan chảy” nhưng “con người vẫn đi qua được” không chỉ có đạn bom khốc liệt mà còn in dấu tuổi trẻ, ước mơ và sự cống hiến quên mình của những chàng trai, cô gái ở lứa tuổi đôi mươi.
Lựa chọn hình thức “để hiện vật lên tiếng”, Ban tổ chức đã trao những hiện vật như: Chiếc cặp tóc, khăn rằn, chiếc xuồng ba lá hay Huy hiệu Đoàn… đến các nhân chứng lịch sử. Từ đây, các câu chuyện ý nghĩa đã được kể lại.

Các nhân chứng lịch sử chia sẻ kỷ niệm chiến trường.
Cầm chiếc cặp ba lá khắc cánh chim bồ câu hòa bình trên tay, bà Đoàn Ngọc Ánh, nguyên Chính trị viên phó Đại đội Nguyễn Việt Khái III, Liên đội 1 Thanh niên xung phong cho biết: “Chiếc cặp này gắn liền với thế hệ chúng tôi, những cô gái mới ở độ tuổi 15, 17 tuổi đã tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong khi ấy. Hưởng ứng phong trào "Năm xung phong", tôi đã tình nguyện tham gia lực lượng thanh niên xung phong khi mới 16 tuổi, để gùi những kiện hàng băng rừng, vượt sông, dìm mình trong sình lầy tiếp tế cho chiến trường.
Có những đợt hành quân phải nhịn đói ba, bốn ngày liền, gặp rau cù nèo, bông súng hay bất cứ loại rau nào ăn được chúng tôi đều hái ăn để tiếp tục lên đường. Thời tuổi trẻ, được cống hiến cho Tổ quốc là niềm vui, tự hào lớn nhất của chúng tôi. Cứ thế mà đi, mà chiến đấu, quên hết những gian khổ, thiếu thốn và hiểm nguy".

Ban tổ chức tặng hoa các đại biểu tham dự chương trình "Thắp lửa truyền thống, tiếp bước cha ông".
Theo ông Nguyễn Hữu Châu, Phó ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam, tuyến đường 1C thực sự rất gian khổ. Mỗi chị em phải gùi trên lưng một gùi hàng 40-50kg, trên vai là khẩu súng AK cùng đạn được. Không chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển, những cô gái nhỏ bé ngày ấy còn là những chiến binh thực thụ. Lội qua sông, qua lộ, hễ đụng giặc là chiến đấu.
“Trong khoảng 800 thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C ngày ấy, 399 người đã ngã xuống, 327 người bị thương tật vĩnh viễn. Thế nhưng, con đường huyết mạch chưa từng bị đứt đoạn”, ông Nguyễn Hữu Châu nhấn mạnh.
Kể lại những năm tháng hoạt động của mình, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Tiến Chinh (Bé Đi) cho biết: Ông bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng của mình khi mới 12 tuổi. Từ làm là giao liên nội thành đến biệt động Thành đoàn, chỉ trong 2 năm, từ 1967-1969, Bé Đi đã tiếp nhận và vận chuyển 20 đợt vũ khí, trực tiếp chiến đấu trong 8 trận, cùng đồng đội tham gia 4 trận, tiêu diệt hàng trăm tên địch.
Năm 1969, Bé Đi bị bắt và giam giữ ở Nhà lao Chí Hòa. Lúc này, Bé Đi 15 tuổi và tại đây, cậu bé đã phát động phong trào chống án ngay tại tòa bằng những lời đối chất sắc sảo. Sau khi bị tuyên án 10 năm khổ sai, 5 năm biệt xứ và giam tại Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt, trước sự đàn áp dã man của kẻ thù, Bé Đi và các bạn tù lại quyết định sử dụng hình thức đấu tranh quyết liệt nhất: Tự mổ bụng.
“Trong quá trình hoạt động, tổ chức Đoàn đã giáo dục cho chúng tôi lý tưởng, trách nhiệm của thế hệ thanh niên trước Tổ quốc, nhân dân. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Bác Hồ, không sợ gian khổ, hy sinh và sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đó là những điều mà tuổi trẻ của chúng tôi đã làm được!”, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Tiến Chinh nhấn mạnh.

Các đoàn viên, thanh niên chụp ảnh kỷ niệm với các nhân chứng lịch sử.
Lắng nghe chia sẻ của các nhân chứng lịch sử trong chương trình, bạn Trần Thị Hà Trang, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: "Gác lại những riêng tư, các cô, các bác đã lựa chọn một con đường thật lớn lao để sống, chiến đấu và cống hiến. Em rất xúc động, tự hào và biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do cho dân tộc. Từ đó, em thấy mình cần ý thức hơn trong mỗi hành động, việc làm, để sống xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha ông".
Đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết: “Khi tổ chức hoạt động này, chúng tôi mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên được cảm nhận lịch sử bằng chính những người thật, việc thật. Để từ đó sống có ý nghĩa hơn, hiểu mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy của dân tộc và phải làm gì cho tương lai của đất nước. Dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, đó là trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay!”.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, việc đưa những ký ức đến gần hơn với công chúng là cách để quá khứ tiếp tục đối thoại với hiện tại và cũng lời nhắc nhớ đến thế hệ trẻ hôm nay: Lịch sử không chỉ nằm trong những trang sách, lịch sử còn sống trong ký ức của những con người đã làm nên lịch sử. Từ các chuyện kể, hiện vật lịch sử được trao tặng, sẽ là nguồn bổ sung tư liệu quý giá phục vụ công tác nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
