Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc
Tối 23/7, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Đồng Lộc - Vọng mãi lời tri ân' và Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), 57 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 57 năm ngày hy sinh của 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2025).
Mở đầu buổi lễ là Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đồng Lộc - Vọng mãi lời tri ân”. Chương trình nghệ thuật tái hiện ký ức Đồng Lộc năm xưa như một nén tâm nhang thành kính dâng lên những người đã hy sinh trên mảnh đất này. Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh dàn dựng công phu và biểu diễn với các tiết mục: Quả bom câm, Tiếng đồng đội, Huyền thoại một ngã ba, Linh thiêng Đồng Lộc..


Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đồng Lộc - Vọng mãi lời tri ân” với nhiều tiết mục đặc sắc.
Chương trình đã tái hiện sinh động khí thế hào hùng, tinh thần quả cảm, anh dũng của các nữ thanh niên xung phong tại “tọa độ chết” Đồng Lộc năm xưa.
Sau chương trình nghệ thuật, lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, xúc động với sự tham dự của đại diện Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, thân nhân liệt sĩ, cựu TNXP cùng hàng nghìn người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi.



Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ.
Trước anh linh của các Anh hùng Liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh cùng tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thắp lên những ngọn nến tri ân để bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh cho đất nước của các Anh hùng Liệt sĩ và 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc; đồng thời nguyện hứa không ngừng học tập, phấn đấu, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.


Các bạn đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.
Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, là giao điểm của Quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2, thuộc địa phận thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (cũ). Từ cuối tháng 4.1965, khi Quốc lộ 1A bị chia cắt hoàn toàn, ngã ba Đồng Lộc trở thành con đường duy nhất để hậu phương miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Từ đó, ngã ba này trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của đế quốc Mỹ trên toàn tuyến Quân khu 4, nhằm chặt đứt đường chi viện cho chiến trường miền Nam.
Từ tháng 4 đến tháng 10.1968, không quân Mỹ đã đánh phá nơi đây gần 1.900 lượt, ném hơn 50 nghìn quả bom các loại; tính ra, mỗi mét vuông đất tại Ngã ba Đồng Lộc phải hứng chịu ba quả bom tấn. Dưới “mưa bom, bão đạn” của quân thù, đã có hơn 16 nghìn người thuộc các lực lượng kiên cường bám trụ, mưu trí dũng cảm, chiến đấu.

Một góc Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu đã có rất nhiều tấm gương anh dũng hy sinh, hoặc để lại một phần cơ thể nơi chiến trường Đồng Lộc. Tiêu biểu trong số đó có 10 nữ Anh hùng Liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng.
57 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của chiến thắng Đồng Lộc, sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng Liệt sĩ, tiêu biểu là của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Đó là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường, tinh thần dũng cảm của quân và dân ta, thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta.