Thời gian vừa qua, xung quanh phố đi bộ Hà Nội đã trưng bày 6 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt nằm trải dài dọc bờ hồ Hoàn Kiếm được thực hiện một nhóm tác giả nhân kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2019).
Trong số đó có tác phẩm "Tháp" nằm bên cạnh tháp Hòa Phong được thiết kế 6 tầng với nhiều ô cửa, mô phỏng một ngọn tháp ngoài đời thực. Người dân và du khách có thể trải nghiệm bằng cách đi sâu vào bên trong tác phẩm, quan sát cảnh vật thông qua những lăng kính sắc màu.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, một số người thiếu ý thức đã vào phía trong tác phẩm tiểu tiện, thậm chí là đại tiện gây mất vệ sinh, khiến nơi này bốc mùi xú uế.
Ghi nhận của PV trong chiều 29/10, phía bên trong tòa "tháp" có nhiều mảng nước tung tóe, mùi khai sộc lên vô cùng khó chịu.
Nhiều người chỉ mới bước vào bên trong đã vội đi ra vì mùi hôi thối và khó thở.
Một em nhỏ tò mò về công trình sắc màu này nhưng cũng chỉ dám ngó nhìn trong giây lát.
Những ai di chuyển qua đây đều phải bịt mũi, lướt đi thật nhanh.
Phía bên ngoài tòa" tháp" còn xuất hiện dòng chữ "Đây là mô hình trang trí, không phải nhà vệ sinh".
Tấm kính màu bị rơi ra tại đường vào tòa "tháp" được một du khách dựng lại.
Biển Ngọc