Thắp ngọn lửa yêu thương từ trái tim người thầy thuốc

Giữa những hành lang bệnh viện luôn chất chứa nỗi lo âu, giữa những cuộc chiến đầy gian nan với căn bệnh ung thư, có những điều tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại trở thành nguồn động viên lớn lao, giúp người bệnh vững vàng hơn trên hành trình giành giật sự sống. Ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, những hoạt động thiện nguyện giàu tính nhân văn đã và đang trở thành một phần không thể thiếu, tạo nên nét đẹp riêng của ngôi nhà chung mang tên 'hy vọng'.

“Suất ăn 0 đồng“ - Những bữa cơm ấm áp

Đằng sau những chương trình ấy là sự chung tay của cả tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế với một triết lý giản dị nhưng sâu sắc: Chữa lành không chỉ bằng thuốc men, mà còn bằng tình yêu thương. Và ngọn lửa ấy được lan tỏa từ sự quan tâm của Ban Giám đốc bệnh viện.

Đối với nhiều bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, chi phí ăn uống trong suốt quá trình điều trị kéo dài là một gánh nặng không nhỏ. Thấu hiểu điều đó, từ năm 2018, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã kết nối và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, khởi xướng chương trình “Suất cơm yêu thương”.

Từ những ngày đầu triển khai với 1.239 suất ăn, tổng giá trị gần 30 triệu đồng, đến nay chương trình đã trao tặng hơn 30.000 suất ăn, với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng, góp phần hỗ trợ thiết thực cho người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp những bữa ăn miễn phí, chương trình còn từng bước nâng cao chất lượng hỗ trợ. Thay vì tiếp nhận các suất ăn được chế biến từ bên ngoài, nguồn kinh phí do các nhà hảo tâm trao gửi hiện được sử dụng để phối hợp với nhà ăn của bệnh viện, chế biến những suất ăn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đầy đủ dinh dưỡng và phù hợp với tình trạng bệnh lý của từng người bệnh.

Với bà Nguyễn Hòa (76 tuổi, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), những suất cơm ấy không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng chi tiêu mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá. “Tiền thuốc men đã cạn, mỗi bữa cơm đều là nỗi lo. Nhận được suất ăn từ thiện của bệnh viện, tôi cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương”, bà Hòa xúc động chia sẻ. Còn ông Moong Bá Chơ, bệnh nhân người dân tộc thiểu số ở huyện Kỳ Sơn cũ (Nghệ An), nghẹn ngào: “Cơm nuôi thân, tình người nuôi lòng”.

Không dừng lại ở những bữa cơm định kỳ, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An còn triển khai hỗ trợ suất ăn hàng ngày, xuyên suốt các đợt điều trị cho bệnh nhân đặc biệt khó khăn. Gần 8.000 suất ăn với tổng trị giá gần 300 triệu đồng đã đến với những người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua nghịch cảnh.

Hàng nghìn suất cơm dinh dưỡng được trao gửi bằng tất cả sự sẻ chia, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để người bệnh yên tâm điều trị.

Hàng nghìn suất cơm dinh dưỡng được trao gửi bằng tất cả sự sẻ chia, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để người bệnh yên tâm điều trị.

“Gian hàng 0 đồng” món quà của tình người

Ra đời năm 2019, “Gian hàng 0 đồng” tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được ví như một “thư viện nhân ái”, nơi những người dư dả mang đến sẻ chia, người khó khăn tìm thấy sự giúp đỡ. Với phương châm “Ai dư mang đến, ai thiếu lấy về”, cứ vào chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, hàng nghìn bộ quần áo, giày dép, vật dụng sinh hoạt được trao tận tay bệnh nhân và người nhà.

Hơn 20.000 lượt người đã tìm thấy sự ấm áp từ gian hàng đặc biệt này. Mỗi chiếc áo được giặt là cẩn thận, mỗi đôi giày được xếp ngay ngắn đều chứa đựng tấm lòng của những người trao gửi. Bà Nguyễn Thị Minh, bệnh nhân ung thư tủy, không giấu được xúc động khi cầm trên tay chiếc áo mới. “Tôi không nghĩ mình lại được nhận những món đồ đẹp và sạch sẽ như thế này. Chỉ cần một chiếc áo ấm, một lời động viên thôi cũng đủ khiến tôi thấy ấm lòng và có thêm nghị lực để điều trị bệnh”, bà Minh nói.

Với chị Lê Thị Hiền, người nhà bệnh nhân, những món đồ giản dị ấy đã giúp gia đình thêm vững tâm vượt qua khó khăn. “Thuốc men đã vượt quá khả năng của gia đình. Khi nhận được những vật dụng cần thiết, tôi thấy nhẹ lòng hơn, giảm bớt một ít chi phí, như được tiếp thêm sức mạnh để cùng mẹ chiến đấu với bệnh tật”, chị Hiền chia sẻ.

Gian hàng 0 đồng là một trong những hoạt động giàu tính nhân văn của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, góp phần chăm lo đời sống người bệnh và lan tỏa giá trị yêu thương trong cộng đồng.

Gian hàng 0 đồng là một trong những hoạt động giàu tính nhân văn của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, góp phần chăm lo đời sống người bệnh và lan tỏa giá trị yêu thương trong cộng đồng.

Trao mái tóc, gửi niềm tin

Ung thư không chỉ lấy đi sức khỏe mà còn khiến nhiều bệnh nhân, đặc biệt là phụ nữ, mặc cảm khi mái tóc dần rụng sau các đợt hóa trị. Xuất phát từ sự thấu hiểu ấy, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã phối hợp với Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam và Quỹ Ngày mai tươi sáng triển khai chương trình “Tóc cho bệnh nhân ung thư”.

Hơn 1.000 lượt hiến tóc từ khắp mọi miền đất nước đã được kết nối thành 400 bộ tóc giả hoàn chỉnh để trao tặng cho bệnh nhân. Đối với Vũ Thị Huệ (sinh năm 2004), bệnh nhân ung thư vú, mái tóc giả không đơn thuần là một món quà. “Em từng không dám soi gương, không dám ra ngoài vì tóc rụng dần. Nhưng khi đội mái tóc này lên, em thấy mình tự tin hơn rất nhiều. Em sẽ mạnh mẽ hơn để không phụ tấm lòng của mọi người”, Huệ nghẹn ngào.

Bà Nguyễn Thị Nhận (71 tuổi) cũng đã viết thư cảm ơn gửi tới Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. “Tôi cảm nhận được tình yêu thương của bao người xa lạ. Cảm ơn các bác sĩ đã mang đến ánh sáng giữa những ngày tối tăm nhất của cuộc đời”, bà viết. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười rạng rỡ khi các bệnh nhân nữ được khoác lên mình mái tóc mới đã minh chứng cho sức lan tỏa của chương trình.

Theo ThS.Bs. Nguyễn Viết Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An: Dù hoàn toàn không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhưng rụng tóc vẫn thực sự là một “thử thách“ đối với nhiều bệnh nhân ung thư. Hình ảnh mái tóc duyên dáng thưa rụng dần sau mỗi đợt điều trị luôn khiến mỗi bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nữ mặc cảm, mất đi sự tự tin, thay vào đó là những trầm mặc bên cạnh nỗi lo lắng bệnh tật. Thấu hiểu tâm tư đó, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tổ chức “Chương trình hiến tóc – trao gửi yêu thương“ thường niên nhằm mang niềm vui và tiếp thêm sức mạnh đến với nhiều bệnh nhân, giúp họ tự tin, mạnh mẽ, lạc quan để có kết quả điều trị tốt.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã kết nối với các salon tóc trên địa bàn Nghệ An như Như Thuật, Kaia, Tóc Nghệ, Lâm Barber, Chung Hair Salon, Phan Khánh… tổ chức cắt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị nội trú. Đến nay, số lượng bệnh nhân tại bệnh viện được hỗ trợ cắt tóc, gội đầu miễn phí là 6.500 người và con số này sẽ ngày càng được nhân lên.

“Khi mái tóc được cắt gọn, sạch sẽ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Các bạn trẻ đã mang đến cho tôi sự quan tâm mà tôi không ngờ tới”, bà Nguyễn Thị Lan, bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội 3, xúc động nói. Đối với những người đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, sự chăm sóc ấy không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn là một liệu pháp tinh thần, giúp họ thêm tự tin và lạc quan.

Được duy trì thường niên, chương trình “Hiến – Tặng tóc cho người bệnh ung thư” đã trở thành hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, lan tỏa thông điệp sẻ chia và đồng hành cùng người bệnh.

Được duy trì thường niên, chương trình “Hiến – Tặng tóc cho người bệnh ung thư” đã trở thành hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, lan tỏa thông điệp sẻ chia và đồng hành cùng người bệnh.

Không ai đơn độc trên hành trình chiến đấu ung thư

Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, các chương trình hỗ trợ bệnh nhân nghèo đã trở thành hoạt động thường niên mang đậm dấu ấn nhân văn. “Xuân yêu thương”, “Kết nối yêu thương” được tổ chức không chỉ đem đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mà đó còn là những lời tâm tình an ủi và tiếp thêm nghị lực, là nhịp cầu kết nối cộng đồng, đem đến một phần kinh phí hỗ trợ quá trình điều trị với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong gần 7 năm qua, gần 12 tỉ đồng đã được huy động để hỗ trợ trực tiếp cho các bệnh nhân khó khăn. Bác Hồ Xuân Thái, bệnh nhân ung thư trực tràng, chia sẻ: “Chính sự giúp đỡ ấy đã thắp lên trong tôi ngọn lửa hy vọng, giúp tôi tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”.

Bên cạnh đó, các chương trình nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, Giáng sinh, Ngày Quốc tế Phụ nữ hay Ngày Người cao tuổi cũng được tổ chức thường xuyên, đem đến niềm vui cho những bệnh nhân đang điều trị. Đó không chỉ là những món quà vật chất mà còn là sự quan tâm, sự đồng hành, để mỗi bệnh nhân hiểu rằng họ không hề đơn độc trong cuộc chiến chống lại ung thư.

Những chương trình thiện nguyện được duy trì thường xuyên, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay sẻ chia, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người bệnh vững vàng trên hành trình chiến đấu với ung thư.

Những chương trình thiện nguyện được duy trì thường xuyên, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay sẻ chia, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người bệnh vững vàng trên hành trình chiến đấu với ung thư.

Không chỉ là một cơ sở điều trị chuyên sâu về ung bướu của khu vực Bắc Trung Bộ, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An còn trở thành điểm sáng về y đức và trách nhiệm xã hội. Đằng sau thành công của các chương trình thiện nguyện là sự đồng lòng của tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế cùng sự quan tâm sâu sát của Ban Giám đốc bệnh viện.

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng khẳng định: “Bệnh viện Ung bướu Nghệ An luôn sẵn sàng đồng hành cùng người bệnh. Chúng tôi mong muốn ngọn lửa yêu thương sẽ tiếp tục được lan tỏa, để không một ai phải bước đi đơn độc trên hành trình điều trị bệnh”.

TTND.TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trao Giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho các đơn vị, nhà hảo tâm đã phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An mang yêu thương sẻ chia đến người bệnh.

TTND.TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trao Giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho các đơn vị, nhà hảo tâm đã phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An mang yêu thương sẻ chia đến người bệnh.

Có lẽ, trong cuộc chiến chống ung thư, thuốc men là điều kiện cần, nhưng tình yêu thương lại là liều thuốc đặc biệt giúp con người mạnh mẽ hơn. Và ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, từ những suất cơm nghĩa tình, những mái tóc yêu thương, đến những chiếc áo ấm hay một lần cắt tóc miễn phí, tất cả đang góp phần viết nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, nơi những người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh bằng kiến thức và kỹ năng, mà còn bằng cả trái tim nhân hậu của mình.

ĐIỀN BẮC – BÍCH DIỆP

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thap-ngon-lua-yeu-thuong-tu-trai-tim-nguoi-thay-thuoc.html