Thắp sáng ngọn nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào
Tối 26.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (Nghệ An), Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia được tổ chức trang trọng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026). Chương trình là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, đại sứ quán và các tỉnh đoàn nước bạn Lào cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thân nhân liệt sĩ.
Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nghĩa trang duy nhất trong cả nước mang tên hai quốc gia, nơi an nghỉ của gần 11.000 cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất nước Lào.

Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào
Mỗi phần mộ là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần quốc tế cao cả, đồng thời khắc ghi mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.
Việc tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại địa chỉ đỏ đặc biệt này không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc mà còn tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế, góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Lào.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức chào cờ
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, lịch sử vẻ vang của dân tộc được viết nên từ sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh. Mỗi thành quả của đất nước hôm nay đều được đánh đổi bằng máu xương của những người đã cống hiến trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Chương trình văn nghệ tri ân các anh hùng liệt sỹ và người có công với cách mạng. Ảnh: Phan Quỳnh
Đặc biệt, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào là biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa hai dân tộc.
Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở những lời tri ân mà cần được thể hiện bằng hành động thiết thực.
Trong tháng Bảy tri ân, tuổi trẻ cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, phục dựng di ảnh, số hóa các công trình ghi công và tổ chức nhiều chương trình "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà tặng các gia đình chính sách
Bí thư Đoàn chia sẻ, điều quý giá nhất không nằm ở những con số thống kê mà ở hàng triệu tấm lòng và hàng vạn bàn tay của đoàn viên, thanh niên đã cùng chung sức gìn giữ đạo lý truyền thống. Mỗi phần quà, mỗi căn nhà, mỗi ngôi mộ được chăm sóc đều là lời hứa rằng tuổi trẻ hôm nay sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Đáng chú ý, sau gần một năm triển khai Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử" với chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa", đoàn viên, thanh niên cả nước đã sưu tầm và số hóa hơn 700.000 câu chuyện lịch sử.
Hoạt động không chỉ góp phần lưu giữ ký ức dân tộc mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ: Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, mỗi bước chân trong nghĩa trang là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối truyền thống cách mạng, sống có lý tưởng, khát vọng cống hiến và góp sức xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao 79 suất quà tới các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng. Đồng thời, theo đề nghị của Trung ương Đoàn, nhóm thanh niên Skyline đăng ký phục dựng bằng công nghệ số 100 di ảnh liệt sĩ để trao tặng thân nhân các gia đình.
Ngay tại buổi lễ, đại diện 27 gia đình liệt sĩ đã xúc động đón nhận di ảnh người thân được phục dựng cùng những phần quà tri ân.
Những bức ảnh không chỉ giúp lưu giữ ký ức thiêng liêng mà còn đưa hình ảnh các Anh hùng liệt sĩ trở về gần hơn với gia đình và cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, thân nhân liệt sĩ, người có công, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các Anh hùng liệt sĩ, sau đó đồng loạt thắp những ngọn nến tri ân trên từng phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.
Cùng thời điểm, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh và công trình ghi công liệt sĩ.
Hàng triệu ngọn nến được thắp sáng, lan tỏa thông điệp về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Đặc biệt, tại những nghĩa trang vừa tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ánh nến tri ân càng trở nên thiêng liêng.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An trao tặng di ảnh cho các gia đình liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
Theo Trung ương Đoàn, tổng nguồn lực các cấp bộ Đoàn huy động để triển khai các hoạt động tri ân và an sinh xã hội trong ngày 26.7 đạt hơn 10 tỉ đồng. Ban Thanh niên Quân đội đã trao tặng 103 phần quà tới thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Được duy trì từ năm 2007 đến nay, Lễ thắp nến tri ân đã trở thành hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ Việt Nam mỗi dịp 27.7.
Qua gần hai thập kỷ, chương trình không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn các thế hệ đi trước mà còn bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ hôm nay.











