'Thật đau đớn' khi Malaysia đi tiếp
Đó là bình luận của truyền thông Indonesia về việc đội nhà mất vé vào tay Malaysia ở SEA Games 33.
Tờ Bola Times “giật” dòng tít đầy cảm thán: “Thật đau đớn, U2 Indonesia thắng nhưng vẫn rơi nước mắt, Malaysia được đi tiếp vào bán kết SEA Games 33”.
“U22 Indonesia thắng Myanmar nhưng vẫn bị loại khỏi bán kết”, CNN Indonesia viết. Tờ báo này nhấn mạnh: “Thắng trận nhưng không thể vào bán kết, U22 Indonesia rời giải trong tiếc nuối, trong khi U22 Malaysia trở thành đội cuối cùng góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất”.

Malaysia đi tiếp nhờ ghi nhiều hơn Indonesia 1 bàn. Ảnh: FAM
U22 Indonesia giành chiến thắng 3-1 trước Myanmar ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33. Tuy nhiên, kết quả này vẫn không đủ để thầy trò HLV Indra Sjafri giành quyền vào bán kết.
Dù có cùng 3 điểm với Malaysia, U22 Indonesia thất thế trong cuộc đua đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Malaysia sở hữu hiệu số bàn thắng bại 4-3, nhỉnh hơn hiệu số 3-2 của Indonesia, qua đó giành tấm vé duy nhất vào bán kết theo suất vớt.
Myanmar là đội mở tỷ số ở phút 29. Min Maw Oo tung cú sút cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc trái khung thành thủ môn Daffa Fasya. Nỗ lực dồn ép của Indonesia mang lại kết quả đúng vào phút cuối hiệp một. Thủ môn Hein Htet Soe bắt không dính quả phạt góc của Doni Tri, để bóng bật ra đúng tầm Toni Firmansyah băng vào đá bồi gỡ hòa 1-1.
Không cam chịu kết quả hòa, U22 Indonesia liên tục gia tăng sức ép. Doni Tri thử vận may bằng cú sút xa buộc thủ môn Htet Soe phải trổ tài. Chỉ ít phút sau, Phyo Pae Sone suýt phản lưới khi đánh đầu đưa bóng dội xà từ đường tạt của Doni Tri.
Phút 79, Kadek Arel đánh đầu khiến khung thành Myanmar rung chuyển lần thứ hai từ một pha ném biên mạnh của Robi Darwis, nhưng Htet Soe vẫn kịp cứu thua. HLV Indra Sjafri tung thêm Rahmat Arjuna và Muhammad Ferarri vào sân để tìm bàn thắng quyết định.

Ghi 2 bàn ở thời gian cuối trận, Indonesia vẫn kém Malaysia về chỉ số phụ. Ảnh: FAM
Phút 89, Indonesia lần đầu vượt lên dẫn trước. Ferarri được đẩy lên đá như một trung phong, thực hiện pha đánh đầu kiến tạo để Jens Raven ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.
Ở phút bù giờ hiệp hai, Raven hoàn tất cú đúp sau pha đánh đầu từ tình huống phạt góc, ấn định chiến thắng 3-1 cho Indonesia. Tuy nhiên, cách biệt hai bàn vẫn không đủ để họ vượt mặt Malaysia, đội hơn đúng một bàn về hiệu số.














