Thật giả, giả thật, giả giả...

Tèo đang học bài thì khát nước, đi lấy nước ngang phòng ba mẹ nghe hai ông bà rì rầm trò chuyện rất khả nghi nên rình nghe:

- Trời ơi là trời! Hết thực phẩm thật - giả, giờ đến hàng giả - thật!

- Ông nói vậy là sao tôi không hiểu?

- Thì sau xì căng đan chấn động 600 loại sữa giả tồn tại trên thị trường trong suốt 4 năm, mới đây lại phát hiện cả trăm tấn thuốc và thực phẩm chức năng giả! Giả trong vụ trước là thật - giả vì có giấy phép hẳn hòi và quảng cáo rầm rộ luôn, còn giả sau là giả - thật vì làm nhái hàng thật!

- Hiểu rồi, nhưng mà tui nghe nói mỗi bữa cơm gia đình có đến 5 bộ quản, chẳng lẽ trong các bộ ấy cũng có cán bộ giả? Nếu có thì quan chức giả đó là thật-giả hay giả-thật hả ông?

Biếm họa. Nguồn: Báo Hải Dương

Ba Tèo bị hỏi khó nghĩ xoắn não chưa ra thì Tèo đạp cửa xông vào, nức nở:

- Huhu! Lâu nay ba má bắt con hết uống sữa này, lại ăn thực phẩm chức năng nọ cho mau cao mau khỏe, giờ hóa ra đều là đồ giả! Vậy trong cơ thể con bây giờ bao nhiêu là thật - giả, bao nhiêu là giả - thật hả ba má?!

Ba Tèo ngậm ngùi gãi đầu:

- Tinh trùng của ba là thật, trứng của má mày cũng thật luôn, nhưng từ khi con chào đời thì… hên xui!

Người Già Chuyện

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/that-gia-gia-that-gia-gia-48445.html