Thất nghiệp, 9X Đà Nẵng lao vào bán ma túy và cái kết

Để có tiền mua ma túy sử dụng và bán lại kiếm lời, Đỗ Đức Dương đặt mua hàng cấm của một người không rõ lai lịch, chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

Chiều nay, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Đức Dương (SN 1998, trú quận LIên Chiểu) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, để có tiền mua ma túy sử dụng và bán lại kiếm lời, 18h ngày 31/1/2019, Dương liên hệ với một người tên Cường Ngọng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) hỏi mua 18 triệu đồng ma túy đá.

Đỗ Đức Dương tại tòa

Đỗ Đức Dương tại tòa

Sau khi thỏa thuận, Ngọng đồng ý bán với số lượng gần 50 g và hẹn đến khu vực Dốc Võng (khu vực quận Cẩm Lệ). Tối cùng ngày Dương đến điểm hẹn nhận hàng giấu trong đồ lót điều khiển xe chạy về nhà.

Khi đang đứng trước số nhà 15 đường Tôn Thất Đạm (quận Thanh Khê) Dương bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang cất giấu 47,5g ma túy loại Methamphetamin.

Tại phiên tòa hôm nay, Dương khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của đại diện VKS công bố. Bị cáo khai nghỉ học từ năm lớp 7, không có công ăn việc làm, ăn chơi theo bạn bè nên dính vào ma túy từ năm 2016.

Sau hai lần bị xử phạt hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng Dương vẫn tiếp tục sa vào con đường mua bán ma túy.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo mức án 16 năm tù.

Vĩnh Định

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/that-nghiep-9x-da-nang-lao-vao-ban-ma-tuy-va-cai-ket-554665.html