Thất vọng với HLV Kim Sang Sik
Tuyển Việt Nam hơn Singapore 49 bậc FIFA và được chơi tại Mỹ Đình, nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn không thể giúp đội nhà giành chiến thắng.
“Không bàn thắng, không thất bại, nhưng những chú Sư tử vẫn gầm vang”. Đó là cách truyền thông Singapore nói về trận hòa 0-0 trước tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình tối 31/7. Một kết quả đáng tự hào với đội bóng đang đứng hạng 148 thế giới, bởi đối thủ của họ là tuyển Việt Nam, hạng 99 thế giới và đương kim vô địch Đông Nam Á.
Nếu Singapore có quyền hài lòng thì phía bên kia là một cảm giác hoàn toàn trái ngược. Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, được đánh giá cao hơn về chất lượng con người và bước vào trận đấu với mục tiêu phải thắng. Sau cùng, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ có một điểm. Một kết quả đáng thất vọng.

HLV Kim Sang Sik không thể giúp Việt Nam thắng Singapore. Ảnh chụp màn hình
Tuyển Việt Nam không phải không có cơ hội. Hoàng Đức đưa bóng trúng xà ngang trong hiệp một. Đình Bắc có hai thời cơ rất thuận lợi nhưng đều dứt điểm không tốt. Sang hiệp hai, Tài Lộc tiếp tục khiến xà ngang Singapore rung chuyển.
Nhưng bóng đá không tính những lần đưa bóng trúng xà hay số cơ hội tạo ra. Điều quan trọng nhất vẫn là bàn thắng, và tuyển Việt Nam không có nổi một lần làm tung lưới Singapore.
HLV Kim Sang Sik cũng thừa nhận đội bóng của ông có vấn đề. Tuyển Việt Nam gây áp lực tầm cao không tốt, trong khi Singapore thoát pressing hiệu quả. Sau chiến thắng đậm trước Timor Leste, sự hưng phấn dường như khiến các cầu thủ trở nên vội vàng khi gặp một đối thủ được tổ chức tốt hơn.
Và trách nhiệm không chỉ thuộc về cầu thủ. Một đội bóng được đánh giá cao hơn, chơi trên sân nhà nhưng bế tắc trong suốt 90 phút thì HLV trưởng đương nhiên phải chịu trách nhiệm về cách vận hành lối chơi.
Đáng nói, Singapore không chỉ phòng ngự để kiếm một điểm. Họ còn tạo ra những tình huống đủ nguy hiểm để khiến tuyển Việt Nam suýt phải trả giá. Phút 77, Jacob Mahler dứt điểm chìm hiểm hóc và chỉ phản xạ xuất sắc của Lê Giang Patrik mới cứu được đội chủ nhà.
Nhìn vào bảng xếp hạng, sự thất vọng càng lớn. Singapore có 7 điểm sau ba trận và tiếp tục dẫn đầu bảng A. Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm, còn tuyển Việt Nam có 4 điểm và đứng thứ ba, vị trí không thể giành vé vào bán kết.

Tuyển Việt Nam đứng thứ ba. Ảnh: ASEAN United FC
Singapore còn có lợi thế được tiếp Indonesia trên sân Jalan Besar vào ngày 7/8. Trong khi đó, tuyển Việt Nam phải làm khách trước chính Indonesia ở lượt đấu kế tiếp.
HLV Kim Sang Sik đã mang đến rất nhiều niềm vui cho bóng đá Việt Nam. Nhưng thành công trong quá khứ không thể trở thành lý do để bỏ qua một màn trình diễn không đạt yêu cầu ở hiện tại. Bởi kết quả khiến cho tuyển Việt Nam đứng trước nỗi lo bị loại sớm.
Tuyển Việt Nam hơn Singapore 49 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, là đương kim vô địch và có lợi thế Mỹ Đình. Sau tất cả những lợi thế ấy, một trận hòa 0-0 để rơi xuống thứ ba bảng A rõ ràng là kết quả đáng thất vọng với HLV Kim Sang Sik.





![[Ảnh] Những khoảnh khắc tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_31_14_55737998/52470b04424fab11f25e.jpg)








