Thấy bó hoa đặt trên bàn, tôi hí hửng đem cắm vào bình thì chết đứng với hành động sau đó của chồng

Chồng tôi là một người đàn ông vô tâm. Anh chưa bao giờ quan tâm hay hỏi han vợ, dù có thấy tôi bệnh nằm liệt giường.

Hôm kia, tôi lại thấy chồng đem về một bó hồng đỏ rất đẹp, để trên bàn salon. Cứ nghĩ chồng mua hoa tặng mình, tôi hí hửng ôm lấy, định đem cắm vào bình. Nào ngờ chồng tôi bước từ phòng tắm ra, thấy thế thì giật bó hoa lại, hất tôi ngã dúi xuống. Anh gắt gỏng mắng tôi không hỏi ý kiến của anh mà đã cầm bó hoa lên.

Nói rồi chồng thay quần áo, ôm bó hoa đi mất. Tôi cay đắng ăn cơm một mình, nước mắt cứ trào ra. Gần 11 giờ khuya, anh mới về. Tôi càng sốc khi thấy cô người yêu cũ của anh đăng ảnh tình tứ, hạnh phúc lên facebook. Hóa ra bó hoa đó, chồng tôi mua tặng cô ta nhân ngày sinh nhật.

Tôi khóc, hỏi chồng thì anh nói tình nghĩa qua lại thôi chứ anh không làm gì sai với vợ cả. Liệu tôi có nên tin lời anh nói không? Chưa có con mà chồng đã thờ ơ với tôi như vậy rồi, tôi sợ tương lai, khi có con, anh sẽ càng lạnh nhạt hơn.

(yennhu...@gmail.com)

Theo Nhịp Sống Việt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thay-bo-hoa-dat-tren-ban-toi-hi-hung-dem-cam-vao-binh-thi-chet-dung-voi-hanh-dong-sau-do-cua-chong-172220121203212394.htm