Thầy giáo nuôi giấc mơ từ những nhọc nhằn
Thầy Trần Quốc Vương không chỉ giỏi chuyên môn mà còn truyền cảm hứng học tập, giúp trò nuôi dưỡng giấc mơ.

Thầy giáo Trần Quốc Vương luôn tận tụy, thấu hiểu tâm tư của học sinh. Ảnh: NVCC.
Tuổi thơ nhọc nhằn và giấc mơ gác lại
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Đăk Tô, Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi), tuổi thơ của cậu bé Trần Quốc Vương gắn với những ngày phụ mẹ làm nương, rẫy. Cậu học trò nhỏ ngày ấy sớm ý thức được con đường duy nhất để vượt lên hoàn cảnh là cố gắng học tập chăm chỉ.
Ước mơ trở thành luật sư phải gác lại vì gánh nặng mưu sinh, Vương chọn thi vào ngành Sư phạm, Trường Đại học Quy Nhơn, nơi miễn học phí để mẹ đỡ nhọc nhằn.Vừa học, vừa làm gia sư, bưng bê quán cà phê, cậu học trò lặng lẽ nuôi lớn giấc mơ của mình bằng sự kiên cường.
Tốt nghiệp đại học năm 2005, thầy giáo trẻ được nhận về Trường THPT Kon Tum giảng dạy và gắn bó cho đến hôm nay. Ngày đầu về trường, thầy Vương không giấu được sự bỡ ngỡ trước một ngôi trường THPT quy mô lớn. Từ một vùng quê nghèo ở miền núi đến thành phố, thầy dành thời gian học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, nghiệp vụ và nhanh chóng hòa nhập. Trong chuyên môn, thầy luôn tìm cách truyền tải hấp dẫn, gần gũi thực tế, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và hứng thú trong giờ học.
Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy Vương còn được xem là thủ lĩnh tích cực của nhiều hội thi, cuộc thi. Thầy không ít lần “giật” giải thưởng từ những cuộc thi, hội thi tại địa phương đến trung ương. Giai đoạn 2018–2021, với vai trò Phó Bí thư Đoàn trường, thầy cùng Ban Chấp hành triển khai nhiều hoạt động giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, tích cực.
Là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, thầy luôn tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ giáo viên, tổ chức phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao và nghiên cứu khoa học kỹ thuật.
Người truyền lửa trong mọi hoạt động

Thầy Vương tặng quà cho học sinh vùng khó. Ảnh: NVCC.
Nhiều năm liền, thầy là giáo viên cốt cán của tỉnh, được Sở GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn, ra đề, chấm thi, hỗ trợ đồng nghiệp. Thầy cũng là thành viên Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, giám khảo cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành viên Tổ tư vấn đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá cấp THPT.
Một trong những sáng kiến tiêu biểu của thầy là đề tài: “Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học nhằm nâng cao tính tích cực và kết quả học tập môn Giáo dục công dân lớp 10”. Sáng kiến không chỉ được sở GD&ĐT công nhận có phạm vi ảnh hưởng rộng mà còn góp phần đổi mới thực chất hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn, khắc phục lối làm việc hình thức, hành chính hóa.
Thông qua tổ chức sinh hoạt chuyên môn gắn với nghiên cứu bài học, giáo viên có cơ hội chia sẻ, rút ra bài học thực tiễn và nâng cao hiệu quả dạy học. Từ nền tảng sáng kiến này, thầy đã tham gia cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học” do Bộ GD&ĐT tổ chức và xuất sắc giành giải Nhì cấp quốc gia.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, từ năm học 2018–2019 đến nay, thầy Vương luôn được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, là Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền, nhận nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT và các cấp, ngành. Vừa qua, thầy giáo Trần Quốc Vương vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thầy giáo Trần Quốc Vương (thứ 2 từ phải sang) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Dung Nguyễn.
20 năm gắn bó với nghề, điều khiến thầy nhớ mãi không phải là giải thưởng hay danh hiệu, mà là những kỷ niệm với học trò. Thầy kể: “Hồi làm chủ nhiệm lớp 10, trong lớp có một học sinh thường xuyên trốn tiết, gục đầu ngủ trong giờ, ánh mắt lúc nào cũng xa xăm. Tìm hiểu mới biết, em học yếu nên thiếu tự tin đến lớp. Có đợt, em nghỉ học liền ba ngày không phép. Tôi không gọi điện hay báo phụ huynh mà quyết định đến tận nhà. Gặp em, tôi chỉ lặng lẽ trao bức thư rồi rời đi”.
Trong bức thư ấy, thầy viết: "Thầy cũng từng là một học sinh học yếu, từng nghĩ rằng dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng khá hơn. Nhưng thầy đã sai. Bởi hôm nay, thầy đang đứng trước em và có thể giúp được những học trò như em. Em không cần giỏi ngay, chỉ cần đừng gục ngã. Hãy cố gắng từng ngày. Còn nếu thấy mỏi quá, hãy tựa vào thầy một chút... được không?". Giờ đây, cậu học trò năm ấy có công việc ổn định, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, gọi điện thăm hỏi thầy.
“Mỗi lần các em gọi là thêm một lần tôi thấy mình không chọn sai nghề”, thầy Vương tâm sự.
Ông Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Kon Tum nhận xét, thầy Trần Quốc Vương có gần 20 năm giảng dạy và cống hiến cho nhà trường cũng như ngành Giáo dục.
“Thầy Vương luôn năng động, tâm huyết với nghề. Thầy có nhiều đóng góp và sáng kiến nâng cao chất lượng dạy học. Sở GD&ĐT thường xuyên điều động thầy tham gia các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Đặc biệt, thầy Vương làm công tác chủ nhiệm rất xuất sắc, được phụ huynh tin tưởng, học sinh yêu quý”, ông Nam nói.
Chia sẻ về thầy giáo của mình, em Phạm Lê Ngọc Hà, học sinh lớp 12C12 cảm nhận: Thầy Trần Quốc Vương nghiêm khắc trong công tác dạy học. Tuy nhiên, thầy cũng rất vui tính, tận tâm, tận tụy với trò. Thầy thường xuyên chia sẻ để thấu hiểu học sinh; luôn sẵn sàng hỗ trợ để chúng em học tốt, tự lập hơn và trở thành người có ích cho xã hội.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thay-giao-nuoi-giac-mo-tu-nhung-nhoc-nhan-post738880.html